Nữ phóng viên Anh: "Điều buồn nhất là sự ra đi của Maradona không bất ngờ như vậy"

Martha Kelner, nữ phóng viên nổi tiếng của Sky News cho rằng cái chết của Maradona không phải là điều "bất ngờ".

Cú sốc lớn cho làng bóng đá thế giới khi mới đây, huyền thoại Diego Maradona qua đời ở tuổi 60. Nữ phóng viên nổi tiếng của kênh Sky News, Martha Kelner cho rằng sự ra đi của ông không bất ngờ.

"Điều buồn nhất là cái chết của Maradona không bất ngờ như vậy" - Ảnh 1.

Huyền thoại người Argentina qua đời ở tuổi 60

"Đó là một tin buồn. Và tôi nghĩ rằng điều buồn nhất là cái chết của Maradona không bất ngờ như vậy", cô chia sẻ.

"Mọi người đã chứng kiến sức khỏe của Maradona suy giảm trong nhiều năm qua với những trận chiến cùng rượu và ma túy. Dường như, việc ông qua đời sớm là điều không thể tránh khỏi. Maradona là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, một thiên tài của môn thể thao vua".

Đầu tháng 11, ông trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ cục máu đông trong não. Ngày 11/11, huyền thoại bóng đá Argentina xuất viện và theo dõi tại nhà. Ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở thủ đô Buenos Aires.

Phóng viên Kelner nói thêm: "Sẽ có rất nhiều suy ngẫm về cái chết của Maradona và những gì đã xảy ra với ông ấy. Việc ông ấy lạm dụng chất kích thích ra sao, liệu có cách nào cứu sống Maradona khi ông bước vào con đường ấy không. Ông ấy đã phải vào trung tâm cai nghiện vì thói quen dùng chất cấm và qua đời tại nhà riêng vì một cơn đau tim".

5 bàn thắng đẹp nhất của Maradona trong các kỳ World Cup

"Cậu bé vàng" Maradona được đánh giá là một trong hai huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá thế giới, bên cạnh Vua bóng đá Pele. Ông từng tham dự 4 kỳ World Cup và nhận được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Cầu thủ của thế kỷ do khán giả trên mạng bình chọn và xếp thứ hai trong Danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế giới thế kỷ 20 của World Soccer, chỉ sau Pele.

Maradona giành được nhiều danh hiệu với Boca Juniors, Barcelona và Napoli trong sự nghiệp của mình. Ông khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina 91 lần và ghi được 34 bàn thắng, dẫn dắt đội tuyển Argentina vô địch World Cup 1986 và giành luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở giải đấu này. Bàn thắng thứ nhất trong trận gặp tuyển Anh ở tứ kết giải đấu đó được Maradona ghi bằng tay, sau này ông gọi là "Bàn tay của Chúa". Bàn thắng thứ hai, một pha dẫn bóng đến 60 mét, lừa qua 6 cầu thủ Anh, được coi là Bàn thắng thế kỷ.