Phoenix Suns kết thúc hành trình cổ tích tại Disney World, rời Orlando trong thế ngẩng cao đầu

HUY PHẠM , 13:13 14/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chiến thắng của Blazers trước Nets đồng nghĩa với tấm vé rời khỏi khu thi đấu cách ly sẽ thuộc về Phoenix Suns, đội bóng duy nhất có thành tích toàn thắng tại NBA Restart.

Bất chấp kỷ lục không tưởng 8-0 của Phoenix Suns trong khu thi đấu tập trung cách ly tại ESPN Wide World, Orlando, cuộc hành trình cổ tích của thầy trò HLV Monty Williams đã kết thúc sau loạt trận cuối cùng ngày 14/8 giữa Portland Trail Blazers và Brooklyn Nets (giờ Việt Nam).

Trước khi trận đấu trên diễn ra, Phoenix Suns một lần nữa lại khiến cả giải đấu phải nghiêng mình kính nể với chiến thắng 128-102 trước Dallas Marvericks. Hy vọng của họ góp mặt vào loạt đấu play-in nhằm tranh tấm vé cuối tới Playoffs sẽ được "trông cậy" vào Brooklyn Nets.

Phoenix Suns kết thúc hành trình cổ tích tại Disney World, rời Orlando trong thế ngẩng cao đầu - Ảnh 1.

Tuy nhiên trong một ngày thi đấu quá quyết tâm của Damian Lillard và toàn đội Portland Trail Blazers, chiến thắng đã không thuộc về Brooklyn Nets và may mắn cũng không mỉm cười với Phoenix Suns.

Chứng kiến cú ném cuối cùng của Caris LeVert đi ra ngoài khi đồng hồ trận đấu đã điểm những giây cuối cùng, chắc hẳn đó cũng những giây phút im lặng đầy nuối tiếc của Phoenix Suns khi đang theo dõi trận đấu này tại khách sạn tập trung. Tuy nhiên, như những gì HLV Monty Williams đã phát biểu sau trận đấu với Mavericks, dù bất cứ điều gì xảy ra, đây vẫn là tập thể ông yêu quý và tự hào vì được là một phần trong đó.

Chia sẻ đầy xúc động của HLV Monty Williams sau chiến thắng trước Dallas Mavericks.

"Tôi không quan tâm tới điều gì sẽ xảy ra sau tối nay, chúng ta sẽ quay trở về khách sạn và xem kết quả trận đấu tiếp theo ra sao. Tôi thật sự yêu các bạn, thật là tuyệt vời khi được ở đây cùng các bạn. Được chứng kiến các bạn tập luyện và chiến đấu và giành lấy được sự tôn trọng. Các bạn đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng thời gian tại đây", HLV Monty Williams chia sẻ đầy tự hào.

"Không có một ai, không một ai tin rằng đội chúng ta có thể thắng 8-0, trước những đối thủ mà chúng ta đã đánh bại. Các bạn đã có được sự tôn trọng của giải đấu. Đó là danh dự mà các bạn đã tự mình giành lấy và đừng để ai tước đoạt nó ra khỏi các bạn. Kết thúc hôm nay sẽ là nền móng để chúng ta xây dựng lên sau này. Các bạn muốn mình là đội bóng tự kiểm soát vận mệnh của mình chứ? Đó là bước tiếp theo của chúng ta", HLV Monty Williams nhấn mạnh.

Sự công nhận của 2 đội bóng Blazers và Nets cho hành trình kỳ diệu của Suns.

Trước khi bước chân vào Orlando, cơ hội để Phoenix Suns có thể góp mặt tại Play-in chỉ là 0.4% theo những tính toán của ký giả Kevin Pelton từ ESPN, thậm chí một số trang truyền thông khác như Ringer cũng chỉ đánh giá Suns có 1% cơ hội.

Bỏ qua những tỉ lệ đánh giá và chê bai từ phía truyền thông cũng như giới chuyên môn, Sun lần lượt vượt qua từng đối thủ và cạnh tranh sòng phẳng với Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans và San Antonio Spurs tới tận vòng đấu cuối cùng.

Hành trình cổ tích của Phoenix Suns tại Orlando có thể đã kết thúc, mặc dù không thể đi tiếp và cạnh tranh cho tấm vé vớt tới Playoffs, thế nhưng màn trình diễn của Devin Booker cùng các đồng đội chắc chắn sẽ ghi đậm dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Với những gì có được tại Disney Land trong gần 1 tháng qua, người hâm mộ của Suns hoàn toàn có quyền đặt niềm tin vào một tương lai tươi sáng của toàn đội ở mùa giải tới.