Phía sau ánh hào quang của một tổ chức Esports lớn là hàng loạt bí mật chỉ người trong cuộc mới biết

Mạnh Đăng , 17:30 24/07/2019 | Esport

Chia sẻ

Esports đang ngày càng phát triển và những tổ chức lớn trị giá hàng chục, trăm triệu USD mọc lên hàng loạt. Những tuyển thủ nhận được mức lương ấn tượng cùng số tiền thưởng khổng lồ sau mỗi giải đấu. Nhưng ít ai biết rằng phía sau ánh hào quang ấy là vô vàn bí mật ít người biết tới.

Ninjas in Pyjamas là một trong những tổ chức Esports hàng đầu châu Âu với hàng loạt đội tuyển chuyên nghiệp ở bộ môn Dota 2, CSGO, Tainbow Six Siege, PUBG,... Nhưng phía sau thành công của đội tuyển là vô vàn bí mật.

Mới đây, Fifflaren đã chính thức lên tiếng về những bất cập tại NiP. Đây không phải lần đầu tiên "những chàng trai Ninja" bị chính thành viên của họ "bóc mẽ". Trước đó, hàng loạt vụ việc tương tự cũng đã xảy ra ngay cả ở những bộ môn khác của tổ chức NiP.

Alex Ich - LMHT

Vào tháng 5 năm 2014, người chơi đường giữa nổi tiếng Alex Ich gia nhập đội hình Ninja in Pyjamas. Nhưng chỉ sau vỏn vẹn 5 tháng, Alex Ich đã tố cáo tổ chức này trên facebook. Anh cho biết, NiP hứa hẹn sẽ xin visa làm việc cho Alex Ich tại châu Âu trong thời gian sớm nhất. Nhưng sau khi gia nhập đội hình 3 tháng, phía quản lý vẫn không có bất kì động tĩnh gì.

maxresdefault

Sau khi NiP thất bại giành vé tham dự LCS, Alex Ich biết rằng NiP sẽ không xin được visa cho anh. Chính vì vậy, tay chơi đường giữa người Nga chẳng thể ở lại châu Âu và phải quay về nước. Cuối cùng, anh quyết định rời khỏi đội hình vì thất vọng trước sự chần chừ của tổ chức.

Không chỉ thất hứa, NiP còn ăn chặn tiền lương và thưởng của Alex Ich. Số tiền rơi vào khoảng 5000 Euro. Thậm chí, người đại diện của NiP còn hoàn toàn phớt lờ Alex khi anh liên lạc. Số tiền không hề lớn với NiP nhưng điều này khiến tay chơi người Nga vô cùng thất vọng khi anh tưởng rằng đây là một tổ chức lớn và đáng tin cậy.

HLV Clairvoyance - Dota 2

clairvoyance-NiP

Vào tháng 2 năm 2019, Clairvoyance đã gia nhập NiP với bản hợp đồng 3 tháng cho vị trí HLV. Vào cuối tháng 5, anh bất ngờ chia sẻ trên Twitter 1 bài viết dài với nội dung: "Dối trá và lừa lọc, tôi rời khỏi NiP và PDD".

Theo đó, Clairvoyance tố cáo tổ chức NiP nợ anh hơn 16 nghìn USD, tương đương gần 400 triệu đồng. Khi mới gia nhập, anh được hứa chia cho 7.5% tiền thưởng từ chức vô địch OGA Dota PIT Minor của đội. Nhưng cuối cùng, họ đã trở mặt và HLV chỉ được nhận 5% hoặc không được gì. Thậm chí, Clairvoyance bị đe dọa không được nhận tiền nếu đưa sự việc này tới công chúng.

Fifflaren - CSGO

fiffy3-1563944959554291812828

Và mới nhất, Fifflaren đã lên tiếng về hàng loạt vụ việc người hâm mộ khó tưởng tượng về tổ chức NiP. Thậm chí, các thành viên trong đội cần xin phép tổ chức để được yêu đương, tham dự sự kiện. Ngoài ra, họ cũng không được phép nhận được bất kì tài trợ cá nhân nào.

Trong suốt năm 2013, Fifflaren chỉ kiếm được 35 nghìn USD. Tổ chức NiP bỏ túi hoàn toàn số tiền anh xứng đáng được nhận như tiền giải thưởng, những thương vụ tài trợ hay cả tiền người chơi được trả khi bán sticker trong trò chơi. Thậm chí, người thay thế Fifflaren là Maikele còn không nhận được bất kì đồng tiền nào từ sticker vì lí do anh là thành viên mới.

Anh tố cáo NiP rất chậm trong việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho tuyển thủ. Nhiều lần tổ chức đã lên tiếng xin lỗi nhưng mọi thứ lại ngay lập tức trở về ban đầu. Đặc biệt là vào năm 2014, một thành viên của ban lãnh đạo NiP tự tay đút túi tiền khi tổ chức giải đấu từ thiện với 22 nghìn Euro từ người hâm mộ.