Phạm Đức Hoà: "ĐT Việt Nam đã có bước tiến và thành công ở kỳ World Cup này"

Anto , 15:28 23/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đêm 22/9, ĐT Việt Nam đã dừng chân tại vòng 16 đội ở VCK Futsal World Cup 2021. Tuyển Việt Nam để thua sát nút 2-3 trước đương kim Á quân giải đấu là đội tuyển Nga.

Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại 2-3 trước ĐT Nga trong trận mở màn vòng 16 đội. Ở hiệp 1, khi đang bị dẫn trước 2-0, cầu thủ Nguyễn Đắc Huy là người ghi bàn đầu tiên cho tuyển Vệt Nam. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của futsal Việt Nam ở một vòng knock-out Futsal World Cup.

Sang hiệp 2, Phạm Đức Hòa lập công giúp ĐT Việt Nam rút ngắn tỷ số ở phút cuối cùng trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 2-3. Dù dừng bước ở vòng 16 đội, các chàng trai Việt Nam đã có một chiến dịch khá thành công khi có sự tiến bộ hơn so với mùa giải đầu tiên dự World Cup vào năm 2016. Chúng ta còn khiến đương kim Á quân giải đấu suýt phải trả giá ở những phút cuối.

"Tôi nghĩ rằng đây là giải đấu mà futsal Việt Nam đã có nhiều bước tiến và là kỳ World Cup thành công nhất. Chúng ta nằm ở bảng đấu khó khăn với ứng cử viên vô địch Brazil hay CH Czech - những đội bóng hơn chúng ta rất nhiều bậc trên BXH. Tôi cũng như các đồng đội xin cảm ơn sự cổ vũ của NHM đã tạo nên động lực lớn để đội tuyển có được bước tiến như ngày hôm nay", đội phó tuyển futsal Việt Nam Phạm Đức Hòa đánh giá về mùa giải lần này.

Phạm Đức Hoà: "Việt Nam đã có bước tiến và thành công ở kỳ World Cup này" - Ảnh 1.

Phạm Đức Hòa là người rút ngắn cách biệt trận đấu cho ĐT Việt Nam ở những phút cuối cùng (Ảnh: Getty)

Đội phó Phạm Đức Hòa là một trong số bốn cầu thủ có lần thứ 2 tham dự VCK Futsal World Cup. Anh cũng có bàn thắng rút ngắn cách biệt cho Việt Nam ở những phút cuối. Đức Hòa chia sẻ về bí quyết giúp tuyển Việt Nam có một trận đấu hấp dẫn, kịch tính như vậy.

“Nhờ trận thua 0-7 khi đối đầu đội tuyển futsal Nga năm 2016 đã đem đến nhiều kinh nghiệm, bài học cho các cầu thủ. Khi chúng ta gặp lại, cả đội đã đã không bị vỡ trận và chỉ chịu thua 2-3", Phạm Đức Hòa chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận.

Sự thiếu vắng HLV Phạm Minh Giang do Covid-19 khiến các cầu thủ càng quyết tâm thi đấu thật tốt. Đức Hòa nói: “Thiếu HLV Minh Giang, đội bóng thiếu đi sự động viên, chỉ đạo ngoài sân. Tuy nhiên, cả đội đã cố gắng thi đấu không chỉ vì anh Giang, Đức Tùng mà còn vì niềm tự hào dân tộc”.

Phạm Đức Hoà: "Việt Nam đã có bước tiến và thành công ở kỳ World Cup này" - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam kết thúc một kỳ Futsal World Cup với nhiều bước tiến và thành công mới (Ảnh: getty)

Dù được xem là đã thành công và nhận được nhiều lời khen ngợi ở mùa giải này nhưng Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã dặn dò cầu thủ cẩn trọng trong cuộc họp ngay sau trận đấu. “Các bạn đã đem đến niềm vui, sự tự hào lớn cho NHM nhưng lúc này nên giữ được sự khiêm tốn với giới truyền thông và NHM. Chúng ta không nên bằng lòng với những gì đã đạt được mà phải nỗ lực, cố gắng để giữ được phong độ, có bước phát triển về sự nghiệp để luôn có mặt trong đội tuyển và thi đấu ở sân chơi quốc tế”.