Paulo Costa thừa nhận đau chân, mất ngủ trước khi thua Adesanya: Trận đấu đáng lẽ cần phải hoãn lại

AB , 11:22 05/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Đến lúc này, Paulo Costa vẫn chưa thể nuốt trôi trận thua trước Israel Adesanya hồi cuối tháng 9.

Ngày 24/9, Paulo Costa có cơ hội tranh đai cùng nhà vô địch hạng trung Israel Adesanya. Tuy nhiên, tay đấm người Brazil đã không thể hiện được nhiều và đành chấp nhận chịu ở hiệp thứ 2.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến mới đây, Costa lại bị các fan nhắc lại về trận thua này. Khi một fan hỏi vì sao không sử dụng nhu thuật trước Adesanya, Costa đã tuôn ra một tràng, tiện thể kể khổ về quá trình chuẩn bị.

Paulo Costa thừa nhận đau chân, mất ngủ trước khi thua Adesanya: Trận đấu đáng lẽ cần phải hoãn lại - Ảnh 1.

Costa để thua trước Adesanya tại UFC 253

"Tôi có lẽ nên sử dụng điều đó nhiều hơn nhưng quá nhiều thứ đã diễn ra trước trận. Tôi không muốn nói nhiều bởi nó sẽ giống như tôi đang viện cớ nhưng tôi đã không ngủ được, chân tôi thì bị đau khá nặng. Tôi đáng lẽ không nên thi đấu. Tôi đáng lẽ nên hoãn trận đấu một tuần hoặc lâu hơn.

"Tôi đã thấy điều xảy ra với Patricky Freire, người đang đấu tại Bellator. Cậu ấy có cùng HLV với tôi. Ngày thi đấu, cậu ấy tỉnh dậy và cảm thấy không khỏe, chóng mặt và cậu ấy đã rút khỏi trận đấu. Ở đẳng cấp như chúng tôi, không nên thi đấu khi cảm thấy bát ổn. Chúng tôi đã mắc lỗi (vì để trận đấu diễn ra)".

Paulo Costa thừa nhận đau chân, mất ngủ trước khi thua Adesanya: Trận đấu đáng lẽ cần phải hoãn lại - Ảnh 2.

Nói về thêm về trận đấu, Costa cũng tỏ ra không mấy ấn tượng với Adesanya. Nếu có cơ hội gặp lại, võ sĩ sinh năm 1993 tự tin sẽ phục thù thành công.

"Cậu ta là một võ sĩ nhanh nhẹn nhưng tôi không ấn tượng lắm. Thật khó để nói gì bởi tôi đã thua. Tôi có thể chia sẻ mọi thứ mình muốn nhưng chẳng ai tin và nghe có phần sáo rỗng nhưng thực tế, hắn ta không thuyết phục được tôi. Bản thân tôi có thể đấu với hắn ta 10 lần và kết quả sẽ khác nhau".

Lúc này, Costa đang cố gắng xúc tiến trận đấu cùng cựu vương Robert Whittaker để kiếm cơ hội tranh đai. Trong khi đó, Adesanya sẽ tranh đai hạng nặng cùng nhà vô địch Jan Blachowicz ở lần thượng đài tới.