Paul Pogba tự trách bản thân sau màn trình diễn thảm họa

Tuấn Hoàng , 12:30 02/11/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Pogba cho biết bản thân đã "hụt hơi" và đưa ra quyết định sai lầm khiến Man Utd phải nhận thất bại 0-1 trước Arsenal ở trận cầu tâm điểm vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Man Utd đã phải nhận thất bại 0-1 trước Arsenal ở trận cầu tâm điểm vòng 7 Ngoại hạng Anh. Paul Pogba, tiền vệ trị giá 89 triệu bảng của Manchester United chính là "tội đồ" với tình huống đốn ngã Hector Bellerin trong vòng cấm và dẫn đến bàn thắng duy nhất từ quả phạt đền ở phút 69 do Pierre-Emerick Aubameyang ghi.

Thất bại này cũng khiến cột mốc 100 trận dẫn dắt MU của HLV Ole trở thảnh một kỷ niệm buồn. Sau 14 năm, "Quỷ đỏ" mới lại để thua trước Arsenal trên sân nhà Old Trafford sau thành tích 8 trận thắng và hòa 5 trận trước đó. 

Paul Pogba tự trách bản thân sau màn trình diễn thảm họa - Ảnh 1.

Sau 14 năm, "Quỷ đỏ" mới lại để thua trước Arsenal trên sân nhà Old Trafford sau thành tích 8 trận thắng và hòa 5 trận trước đó.

MU đã rơi xuống vị trí thứ 15 trên BXH và huyền thoại Roy Keane cũng cảnh báo những thất bại này rất có thể sẽ khiến chiếc ghế của HLV Solskjaer "lung lay" dữ dội hơn bao giờ hết. "Nhà hát của những giấc mơ" không còn là điểm tựa vững chắc khi kể từ đầu mùa, MU chỉ giành được một điểm sau 4 trận tại đây, bao gồm thất bại thảm họa 1-6 trước Tottenham.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Pogba hoàn toàn thừa nhận phần lỗi về mình. "Đáng lẽ tôi không nên cho họ được hưởng một quả phạt đền như vậy. Có lẽ thể lực bị cạn kiệt là thứ khiến tôi mắc phải sai lầm ngớ ngẩn này. Tôi đã nghĩ mình sẽ chạm vào bóng nhưng không. Cả đội đã phải trả giá bằng quả phạt đền này", Pogba trả lời BBC.

Paul Pogba tự trách bản thân sau màn trình diễn thảm họa - Ảnh 2.

Paul Pogba chính là "tội đồ" với tình huống đốn ngã Hector Bellerin trong vòng cấm.

"Chúng tôi biết đó là một màn trình diễn kém cỏi và cả đội đã chơi không đủ tốt. Chúng tôi phải làm tốt hơn và điều đó nên bắt đầu với tôi. Đội bóng đã đứng sau để động viên nhưng tôi chỉ càng ghét bản thân khi để cả đội thua trận vì một sai lầm ngớ ngẩn. Tôi sẽ học hỏi từ điều đó. Tôi không phải là người phòng thủ tốt nhất trong vòng cấm và sẽ cải thiện điều đó", tiền vệ người Pháp tỏ ra hối hận.

HLV Solskjaer, người đang chịu áp lực nặng nề dù vừa được khen ngợi cách đây ít ngày sau thành tích đánh bại Leipzig, CLB vào tới bán kết Champions League mùa 2019/20 với tỷ số dậm 5-0 lại bào chữa cho trận thua bằng một số lý do "khó hiểu".

Paul Pogba tự trách bản thân sau màn trình diễn thảm họa - Ảnh 3.

HLV Solskjaer bào chữa việc thiếu vắng CĐV khiến các trận đấu sân nhà hay sân khách không còn quan trọng.

"Đó là một quả phạt đền nhạy cảm và Paul biết bản thân nên làm tốt hơn. Việc thi đấu trên sân nhà hay sân khách giờ đây cũng không thực sự quan trọng vì sự vắng mặt của CĐV trên khán đài. Bạn phải tạo ra bầu không khí của riêng mình nhưng chúng tôi đã bị động. Cả đội đã không thể có được cường độ và nhịp độ trong trận đấu của mình. Chúng tôi đã nhập cuộc không tốt", Ole lý giải về thất bại này.