Olympic Việt Nam: Ngày lên đường đầy trăn trở và những tình yêu

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 10:09 11/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hôm nay (11/08), Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia dự ASIAD 18. Những âu lo và trăn trở chắc chắn sẽ có. Nhưng hãy nhớ rằng, ở sau lưng các bạn là tình yêu và sự ủng hộ của hàng triệu người, dù khi thành công hay thất bại.

Ngày 23/07, ĐT Olympic Việt Nam hội quân trong sự háo hức và hân hoan của NHM. Sau chiến tích lịch sử tại Thường Châu, việc được nhìn thấy những chàng trai như Công Phượng, Quang Hải, hay Tiến Dũng cùng khoác lên mình chung một màu áo, cùng nhau ăn tập hằng ngày đã trở thành một sự kiện đặc biệt với khá nhiều người. Thậm chí, có những Fan nữ đã đến tận khách sạn của các cầu thủ, ở lại đến tận đêm muộn chỉ vì mong muốn nhìn thấy từng thành viên của Olympic Việt Nam.

Dường như HLV Park Hang-seo đã lường trước được sự quan tâm của NHM nên đã lựa chọn trung tâm đào tạo PVF (Hưng Yên), cách Hà Nội khoảng 20 km để làm nơi đóng quân. Tại đây, các cầu thủ không được tiếp xúc với NHM, giới truyền thông cũng gặp phải khá nhiều hạn chế khi tác nghiệp. Quỹ thời gian chuẩn bị không dài, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc muốn Olympic Việt Nam tập trung tuyệt đối cho mục tiêu "vượt qua vòng bảng ASIAD".

Olympic Việt Nam: Ngày lên đường đầy trăn trở và những tình yêu - Ảnh 1.

Quá trình chuẩn bị của Olympic Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Sau một hai ngày đầu suôn sẻ, quá trình tập luyện và chuẩn bị của Olympic Việt bắt đầu xuất hiện những điều "không may". Đầu tiên là việc những cơn mưa tầm tã kéo dài nhiều ngày khiến các cầu thủ liên tục phải tập luyện trên sân cỏ nhân tạo. Sau đó, lần lượt Hồng Duy và Trọng Đại dính chấn thương và đánh mất cơ hội dự kì đại hội 4 năm mới diễn ra một lần này.

Những rắc rối tiếp tục tìm đến với Olympic Việt Nam khi HLV Park Hang-seo công bố danh sách rút gọn 20 người tham dự ASIAD 18. Trong đó, việc cái tên Văn Lâm không xuất hiện đã khiến rất nhiều NHM cảm thấy bất bình. Họ cho rằng tiền đạo Văn Quyết mới xứng đáng là người bị loại. Làn sóng bức xúc càng tăng lên khi chính cầu thủ của CLB Hà Nội được bầu làm đội trưởng.

Olympic Việt Nam: Ngày lên đường đầy trăn trở và những tình yêu - Ảnh 2.

Tiền đạo Văn Quyết bỗng nhiên trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Ngay trước ngày lên đường, Olympic Việt Nam tiếp tục có những xáo trộn khi trung vệ Thành Chung bị chấn thương và HLV Park Hang-seo buộc phải gọi Minh Vương lên thay thế. Đáng nói ở chỗ, người va chạm với hậu vệ 21 tuổi là Văn Toàn, một cầu thủ khác của HAGL. Từ cái cớ này, một bộ phận người hâm mộ đã phán xét và suy luận những điều khá vô lý như: "Văn Toàn cố tình" hay " có sự chia rẽ nội bộ giữa những thành viên của HAGL và Hà Nội"...

Về vấn đề chuyên môn, hình hài của Olympic Việt Nam tại ASIAD vẫn là một dấu hỏi lớn đối với NHM. 3 trận giao hữu tại giải Tứ hùng được đánh giá là không đem lại nhiều hiệu quả khi chỉ có U23 Palestine là mang sang Việt Nam một đội hình "nghiêm túc". Còn lại, U23 Uzbekistan và U23 Oman đều thi đấu với những cầu thủ còn rất trẻ, với mục tiêu chuẩn bị cho... vòng loại Olympic Tokyo 2020. Bên cạnh đó, NHM cũng chưa nhìn thấy một bộ khung cụ thể nào khi HLV Park liên tục thử nghiệm các sơ đồ và con người khác nhau.

Olympic Việt Nam: Ngày lên đường đầy trăn trở và những tình yêu - Ảnh 3.

NHM Bình Dương đội mưa theo dõi Olympic Việt Nam tập luyện

Hôm nay, Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia. Sẽ vẫn còn đó những trăn trở và âu lo. Nhưng hãy nhớ rằng, sau tất cả, vẫn còn rất nhiều NHM ủng hộ và sẵn sàng ở bên cạnh họ dù thất bại hay thành công. Hình ảnh hàng trăm người đội mưa tại Bình Dương, kiên nhẫn chờ cả đội tập xong chỉ để được nhìn thấy mặt các cầu thủ, rồi nói một vài lời yêu thương, đông viên từ xa là minh chứng cho thứ tình yêu cháy bỏng của người dân Việt Nam cho đội bóng.

Hãy bỏ lại những âu lo, khoác lên vai tình yêu của NHM, lên đường và chiến đấu hết mình nhé! Olympic Việt Nam!