Olympic Việt Nam mạnh thật hay Nhật Bản cố tình chọn đối thủ

Nhơn Lộc (từ Cikarang, Indonesia) , 19:14 19/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Vượt qua Nhật Bản với tỷ số sát nút 1-0, Olympic Việt Nam giành ngôi đầu bảng D theo nhận xét của giới chuyên môn là khá ấn tượng. Nhưng đằng sau chiến thắng này thầy trò HLV Park Hang-seo nên vui hay buồn?

Bàn thắng từ sớm của Quang Hải vào lưới thủ thành Obi Powell Obina, xuất phát từ sai lầm của trung vệ Hara Teruki, giúp Olympic Việt Nam có được lợi thế về điểm số. Thầy trò HLV Park Hang Seo vì thế cũng dễ dàng kiểm soát được thế trận, điều khiển trận đấu theo ý muốn của riêng mình.

Tưởng chừng, sau sai lầm chết người của Hara Teruki, các tuyển thủ Olympic Nhật Bản sẽ tỉnh giấc để thi đấu tốt hơn. Nhưng những gì các học trò của HLV Moriyasu Hajime làm được chỉ là thêm nhiều đường sai vào chân các tiền vệ, tiền đạo của Olympic Việt Nam. 

Nếu chăm chút hơn ở những cú ra sân cuối cùng, Văn Quyết hay Đức Chinh đã thêm lần nữa buộc thủ môn bất đắc dĩ Obi Powell Obina phải vào lưới nhiều hơn một lần. Nhưng phần vì nôn nóng muốn ăn tươi nuôt sống đối thủ, phần vì muốn thể hiện bản thân nên các cơ hội cứ thế trôi đi trong nuối tiếc.

Olympic Việt Nam mạnh thật hay Nhật Bản cố tình chọn đối thủ - Ảnh 1.

Quang Hải có bàn thắng sớm do sai lầm của hàng phòng ngự đội bạn. Ảnh: Tiến Tuấn

Hàng thủ của Olympic Nhật Bản thi đấu như mơ ngủ giữa ban ngày, hàng công của họ cũng không khởi sắc hơn là mấy. Việc phải đối đầu với các cầu thủ có thiên hướng phòng ngự như Hùng Dũng hay Đức Huy, khiến cho hàng tiền vệ của Nhật Bản gần như không có được bất kỳ đường kiến tạo nào nguy hiểm cho hàng công. Những đường chuyền quyết định cuối cùng thường bị hàng thủ của Việt Nam ngăn chặn, bẻ gãy.

Đó là những gì diễn ra trong 45 phút đầu tiên và diễn biến trong hiệp 2 lại hoàn toàn khác. Đội bóng mang tên Olympic Nhật Bản với tuổi đời 21 chơi hoàn toàn lột xác. Phần lớn thời gian còn lại trong hiệp 2 họ chơi pressing và hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận. Nhiều tình huống khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng bị đặt vào tình thế báo động. Nhưng không hiểu sao các chân sút của Nhật Bản sút mãi vẫn không thành bàn.

Olympic Việt Nam mạnh thật hay Nhật Bản cố tình chọn đối thủ - Ảnh 2.

Nhiều tình huống khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng bị đặt vào tình thế báo động trong hiệp 2. Ảnh: Tiến Tuấn

Một đội bóng, cùng với những con người đó nhưng lại thể hiện hai bộ mặt khác nhau ở hai hiệp trong cùng một trận đấu. Nếu như Nhật Bản thể hiện được đẳng cấp của mình trong hiệp 2, đó lại là quãng thời gian thầy trò HLV Park hang-seo gần như cố thủ để bảo toàn tỷ số. Nhìn cách ông thầy người Hàn nhảy lên ăn mừng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cho thấy ông mong chờ chiến thắng này như thế nào.

Giành chiến thắng với pha lập công xuất phát từ sai lầm của hậu vệ Olympic Nhật Bản. Có được bàn thắng sớm và rồi bằng mọi cách bảo toàn tỷ số trước đội bóng chỉ là U21 Nhật Bản. Người Nhật gần như đã sẵn sàng đối đầu với Malaysia ở vòng 1/8 trong khi Việt Nam vẫn chưa biết đối thủ của mình là ai. 

Video: Quang Hải lập công ngay ở phút thứ 3