Ole Solskjaer xứng đáng bị sa thải ngay lập tức

Viết Huy , 08:02 25/10/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

MU vô hồn, bạc nhược và Ole phải chịu trách nhiệm.

Man Utd khởi đầu trận đấu với Liverpool bằng một tình huống ghi bàn mười mươi của Bruno Fernandes ngay phút thứ 3. Nhưng ngay sau đó thực sự là một thảm hoạ với đội bóng thành Manchester.

Liverpool có đá hay không? câu trả lời sẽ là có. Một đội bóng đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, có thành tích bất bại kể từ đầu mùa. Sự nguy hiểm của Liverpool là điều chúng ta thấy rất rõ. Nhưng xem cái cách mà các cầu thủ Man Utd chống chọi lại sự nguy hiểm đó, những cổ động viên lạc quan nhất của đội bóng này có lẽ cũng đã cảm thấy cuộc đua đến với chức vô địch Ngoại hạng Anh nay đã xa vời.

Quay trở lại một chút về những bàn thua và cách vận hành lối chơi của Man Utd trong trận đấu này. Mặc dù đã có 45 phút vô cùng tệ hại trước những tiền vệ của Atalanta hồi giữa tuần, nhưng cặp tiền vệ Fred và Scott McTominay vẫn được Ole Solskjaer tin dùng.

Và các cổ động viên có mặt trên sân Old Trafford không mất quá nhiều thời gian để thấy được sự yếu kém của bộ đôi này trong khả năng hỗ trợ phòng ngự. Phút thứ 5 của trận đấu, chỉ một cú xoay người của Firmino, anh đã loại bỏ luôn cặp tiền vệ phòng ngự của Man Utd mở ra cơ hội cho Salah có tình huống hai đánh một với Luke Shaw.

Dĩ nhiên, bàn thua này không hẳn lỗi hoàn thoàn thuộc về Fred và Scott McTominay. Nó đến từ cách phòng ngự khu vực của cả hệ thống, Harry Maguire không cần thiết phải dâng lên quá cao theo kèm Firmino rồi sau đó để lại khoảng trống sau lưng lớn đến như thế và khi thủ quân của Man Utd dâng cao, người ta cũng không thấy được sự bọc lót kịp thời của người đá cặp Victor Lindelof.

Man Utd: "disappointed" với cái moment này!  - Ảnh 1.

Harry Maguire đang cho thấy số tiền Man Utd bỏ ra để có được anh không xứng đáng

Ở bàn thua thứ hai, người ta có thể nói đó là đường chuyền đẳng cấp của Andrew Robertson hay Harry Maguire và Luke Shaw đã không phối hợp tốt với nhau. Nhưng không, thành thật mà nói, đó là sự yếu kém của Harry Maguire. 

Bởi nó không chỉ xảy ra lần đầu tiên với thủ quân của Man Utd, với cái giá 80 triệu bảng rõ ràng người ta kì vọng nhiều hơn ở cầu thủ 27 tuổi này, ít ra là chơi bóng đơn giản, phá bóng ngay từ nhịp một, thay vì để bóng nảy đất và lúng túng không biết làm gì ở tình huống tiếp theo.

Thi đấu với hàng phòng ngự được chỉ đạo bằng một cầu thủ đầy vấn đề như thế, tiếp tục để thủng lưới trước Liverpool không phải chuyện gì đó quá khó hiểu. Phòng ngự tệ hại là vậy, hàng công của Man Utd cũng không mang lại sự liền mạch cần thiết.

Hầu hết các pha bóng tấn công đều đến từ những nỗ lực cá nhân của Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford hay Mason Greenwood. Hệ quả của việc tấn công bế tắc, không có kết nối đó là những phút giây nổi loạn của Ronaldo hay tấm thẻ đỏ của Paul Pogba sau khi mới chỉ vào sân chưa đầy 15 phút.

Và dĩ nhiên, người phải chịu trách nhiệm cho hình ảnh tệ hại, bạc nhược này của Man Utd không ai khác ngoài Ole Solskjaer. Hiền lành, hoà nhã, ai đó khi tiếp xúc với HLV người Na Uy đều đưa ra nhận xét thế này về ông. Nhưng có lẽ chính vì sở hữu tính tình như vậy nên ngay cả trong cách làm việc, Ole Solskjaer cũng cho thấy đội bóng mà ông đang dẫn dắt không mang nhiều cá tính của một kẻ đi săn danh hiệu.

Dễ hiểu thôi, ngay từ khi còn là cầu thủ, Ole Solskjaer cũng không phải là mẫu cầu thủ cá tính. Thế nên khi dẫn dắt một đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ và những ngôi sao sở hữu cá tính mạnh, HLV người Na Uy cũng không đặt được cái tôi trong những quyết định của mình.

Man Utd: "disappointed" với cái moment này!  - Ảnh 2.

Ole Solskjaer là người hứng nhiều sự chỉ trích sau thất bại trước Liverpool

Có lẽ ban lãnh đạo Man Utd có cái lí của mình khi chọn Ole Solskjaer, người ta tin rằng việc từng dành cả thanh xuân trong màu áo đỏ sẽ giúp ông hiểu người hâm mộ nơi đây cần gì. Và có thể người ta tưởng, sự mềm mỏng của ông sẽ giúp ích cho sự phát triển của nhiều cầu thủ trẻ triển vọng mà Man Utd đang sở hữu.

Nhưng kể từ khi dẫn dắt Man Utd cũng đã được 3 năm. Người ta cũng chưa thấy được những bước tiến mà Mason Greenwood, Marcus Rashford hay nhiều cầu thủ khác được như kì vọng. Sự thất vọng của người hâm mộ Quỷ đỏ ngày càng trở nên cùng cực, những minh chứng rõ nét nhất có lẽ là hình ảnh đoàn cổ động viên lần lượt ra về khi trận đấu giữa Man Utd và Liverpool mới chỉ trôi qua chưa đầy 70 phút.

Bây giờ có lẽ không phải thời điểm phù hợp để thay thế, bởi những trận đấu phía trước của Man Utd được coi là khó khăn chẳng kém cuộc đối đầu với Liverpool. Nhưng 3 năm qua có lẽ là quá đủ với sự tin tưởng dành cho Ole Solskjaer, đã đến lúc người ra nghĩ về những gương mặt thay thế HLV người Na Uy.