Ole đã đúng, MU không phải là ứng viên tranh vô địch Ngoại hạng Anh

Tuấn Hoàng , 10:30 07/02/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Như HLV Solskjaer đã nói, một đội bóng cạnh tranh chức vô địch không được phép để thủng lưới sau mỗi cú sút và MU chính xác vừa mắc phải điều đó.

Khi trọng tài Jon Moss thổi còi mãn cuộc trận đấu, hành động Victor Lindelof nhặt bóng và ném lên khán đài trống trải ở sân Old Trafford đã tóm tắt một đêm thi đấu ác mộng của Manchester United.

Dẫn trước đến 2-0 sau hiệp một và sau đó là 3-2 khi trận đấu chỉ còn chưa đến 10 giây, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer cuối cùng vẫn để rơi chiến thắng trước Everton và tiếp tục bị bỏ xa hơn trong cuộc đua vô địch Premier League.

Ole đã đúng, MU không phải là ứng viên tranh vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer cuối cùng vẫn để rơi chiến thắng trước Everton và tiếp tục bị bỏ xa hơn trong cuộc đua vô địch Premier League.

"Bóng ma" đánh mất chức vô địch năm 2012 ùa về

Nhìn các cầu thủ đội nhà lê bước trong sự ăn mừng tột độ của các vị khách, cảm giác của NHM "Quỷ đỏ" bỗng ùa về như trận hòa 4-4 với Everton vào tháng 4/2012 trực tiếp khiến Man United đánh mất chức vô địch.

Còn quá sớm để kết luận liệu kết quả này có gây ra tác động tương tự hay không, nhưng đây thật sự là một trận đấu mà họ phải thắng nếu muốn đẩy Manchester City vào cuộc đua song mã.

Ole đã đúng, MU không phải là ứng viên tranh vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Cảm giác của NHM "Quỷ đỏ" bỗng ùa về như trận hòa 4-4 với Everton vào tháng 4/2012 trực tiếp khiến Man United đánh mất chức vô địch.

Nếu giành chiến thắng trước một Liverpool đang bị chấn thương tàn phá trên sân Anfield, nửa xanh thành Manchester sẽ dẫn trước MU với cách biệt 5 điểm và vẫn còn một trận chưa đá. Đó chắc chắn là viễn cảnh mọi NHM "Quỷ đỏ" đều không mong muốn.

Không thể phủ nhận Man United đã có 45 phút đầu tiên "bay bổng" nhất từ đầu mùa giải đến nay sau các bàn thắng của Edinson Cavani và Bruno Fernandes. Mặc dù vậy, Everton sau giờ nghỉ thể hiện một bộ mặt khác hẳn và nhanh chóng san bằng tỷ số chỉ trong 7 phút.

Ole đã đúng, MU không phải là ứng viên tranh vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Man United đã có 45 phút đầu tiên "bay bổng" nhất từ đầu mùa giải đến nay sau các bàn thắng của Edinson Cavani và Bruno Fernandes

Man United dường như hồi phục sau tình trạng chao đảo khi Scott McTominay nâng tỷ số lên 3-2. Tuy nhiên, 10 phút cuối cùng đối với MU là một thế trận đầy căng thẳng và hoảng loạn cho đến khi Dominic Calvert-Lewin ghi bàn gỡ hòa cho Everton bằng cú đá cuối cùng khi trận đấu chỉ còn 10 giây nữa là kết thúc.

Hàng công cải thiện nhưng hàng thủ "tự bắn vào chân"

Không có gì ngạc nhiên khi Lindelof muốn đưa bóng càng xa càng tốt về phía khán đài Stretford. Hàng công Man United rõ ràng đã thể hiện rất tốt và bàn thắng của Bruno Fernandes nói riêng là rất ngoạn mục. Tuy nhiên, tất cả vẫn bị lu mờ bởi những gì xảy ra ở phần sân nhà. Lần thứ 4 trong kỷ nguyên Premier League, Man United dẫn trước đến 2 bàn trong hiệp một nhưng không thể giành trọn vẹn 3 điểm.

"Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá khá tốt sau giờ nghỉ nhưng việc để thủng lưới 3 bàn từ 3 cú sút trúng đích thật đáng thất vọng. Tôi sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ ai về các bàn thua nhưng toàn đội biết bản thân có thể làm tốt hơn với tư cách là một đội thi đấu tốt hơn", HLV Solskjaer nói sau trận đấu.

Ole đã đúng, MU không phải là ứng viên tranh vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Tất cả tinh túy hàng công Man United thể hiện vẫn bị lu mờ bởi những gì xảy ra ở phần sân nhà.

9 bàn thắng vào lưới Southampton và 3 bàn trước Everton cho thấy Man United có đủ tố chất để trở thành một đội bóng ghi bàn hàng đầu Premier League. Tuy nhiên, những bàn thua của MU gần đây ngày càng trở nên đáng lo ngại hơn bao giờ hết.

Bàn thắng của Calvert-Lewin ở phút bù giờ cuối cùng là bàn thua thứ 30 của United trong mùa giải này - nhiều nhất so với bất kỳ đội bóng nào ở nửa trên BXH. Con số này chỉ kém Fulham đúng một bàn, đội bóng đang xếp thứ 18 và kém 8 điểm so với nhóm trụ hạng. Ngược lại, đối thủ Man City mới chỉ để thủng lưới 13 bàn - ít nhất giải đấu.

Đáng nói cả 3 bàn thua mà MU phải nhận trước Everton đều hoàn toàn có thể tránh được. Ở bàn thua đầu tiên, thủ thành David De Gea rõ ràng đã xử lý lóng ngóng trước quả tạt của Calvert-Lewin và tạo cơ hội cho Doucoure thực hiện pha chạm bóng.

Ole đã đúng, MU không phải là ứng viên tranh vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

Thủ thành David De Gea đã xử lý lóng ngóng trong bàn thua đầu tiên.

Trong khi đó, bàn thua thứ 2 là lỗi vị trí khi hàng phòng ngự MU để Doucoure có quá nhiều khoảng trống để xử lý và cú sút của James Rodriguez từ cự ly 10 m trước khung thành cũng không bị cái bóng áo đỏ nào áp sát.

Bàn thua phơi bày mọi điểm yếu của một đội bóng tranh chức vô địch

Bàn thua quyết định cũng là thảm họa tồi tệ nhất của MU và phơi bày mọi điểm yếu của họ. Các cầu thủ "Quỷ đỏ" gần như không thể đối phó với cú sút phạt của Lucas Digne trong vòng cấm và khi trái bóng nằm giữa De Gea và Calvert-Lewin, tiền đạo của Everton trông giống như là người duy nhất muốn giành được nó.

Harry Maguire lẽ ra phải mạnh mẽ hơn trong vai trò một người đội trưởng nhưng thực tế mọi hậu vệ của United đều có một phần lỗi trong pha dứt điểm hỗn loạn này. Thay vì lao vào cản phá, cặp trung vệ Maguire và Lindelof lại quá chần chừ để chờ một tiếng còi báo phạm lỗi vốn sẽ không bao giờ vang lên.

Ole đã đúng, MU không phải là ứng viên tranh vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 6.

Maguire quá chần chừ để chờ một tiếng còi sẽ không bao giờ vang lên.

Dấu hỏi về việc Lindelof từ chối ra đi và Eric Bailly không đủ thể lực thường xuyên để MU có thể tin tưởng là lý do tại sao trung vệ Dayot Upamecano vẫn là mục tiêu hàng đầu của HLV Ole. Trong khi đó, màn trình diễn thảm họa của De Gea cũng sẽ khởi động lại cuộc tranh luận về việc liệu đã đến lúc thủ môn trẻ Dean Henderson được trao cơ hội thể hiện.

Như HLV Solskjaer đã nói sau trận đấu, một đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch không được phép để thủng lưới những bàn dễ dàng như vậy. "Bạn phải tận dụng cơ hội của mình và không thể để thủng lưới sau mỗi cú sút", chiến lược gia người Na Uy nhận xét rất chính xác và điều đó cũng là đủ để khẳng định MU không nên được xem là ứng viên tranh vô địch.