Oezil lần đầu lên tiếng sau bức ảnh khiến anh bị người dân Đức căm ghét

NGUYỄN ANH DŨNG , 07:11 23/07/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Ngôi sao người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định cuộc gặp với Tổng thống Erdogan không hề có mục đích chính trị.

Mesut Ozil và Ilkay Gundogan tươi cười chụp ảnh cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan hôm 13/5 ở London. Tổng thống Erdogan là nhân vật gây tranh cãi vì những quyết định có phần độc đoán gần đây. 

Thế nên, việc ông chụp ảnh với những cầu thủ nổi tiếng người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ khiến dư luận Đức xôn xao. Nhiều người lên tiếng kêu gọi loại Mesut Oezil và Ilkay Guendogan khỏi đội tuyển. Khi ĐT Đức chơi kém ở World Cup 2018, dư luận càng được đà chỉ trích hai ngôi sao trên, đặc biệt Oezil.

Oezil lần đầu lên tiếng sau bức ảnh khiến anh bị người dân Đức căm ghét - Ảnh 1.

Tổng thống Erdogan chụp ảnh với tuyển thủ ĐT Thổ Nhĩ Kỳ, Cenk Tosun và hai tuyển thủ ĐT Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Mesut Oezil cùng Ilkay Guendogan.

Sau thời gian im lặng, Mesut Oezil quyết định lên tiếng. Tiền vệ sinh năm 1988 khẳng định mọi cuộc trò chuyện với Erdogan đều xoay quanh bóng đá, không liên quan đến chính trị và cũng không bị biến tướng thành hành động "phản bội tổ quốc" như người đời đồn đại.

Oezil đã đăng hai trong ba phần của bức tâm thư lên Instagram. Nội dung phần một của bức thư như sau:

"Hai tuần qua cho tôi đủ thời gian để suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra trong vài tháng trở lại đây. Sau tất cả, tôi muốn chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình về những gì đã diễn ra.

Giống như nhiều người khác, nguồn gốc tổ tiên tôi không chỉ gắn với một quốc gia. Dù lớn lên ở Đức, gia đình tôi lại có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi có hai trái tim, một cho nước Đức và một cho nước Thổ. Thuở bé, mẹ luôn dạy tôi phải tôn trọng và không bao giờ quên cội nguồn của mình. Đó là những giá trị tôi vẫn lưu giữ đến ngày hôm nay.

Hồi tháng năm vừa qua, tôi đã gặp Tổng thống Erdogan ở London, trong một sự kiện từ thiện và giáo dục. Chúng tôi gặp nhau lần đầu năm 2010 sau khi ông cùng bà Angela Merkel đến dự khán trận đấu giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ ở Berlin. 

Tôi nhận thức bức ảnh chụp chung của chúng tôi đã làm dậy sóng nước Đức. Dù vài người có thể cho rằng tôi đang nói dối, xin cam đoan bức ảnh đó thực sự không hề có động cơ chính trị nào. Như đã nói, mẹ tôi chưa bao giờ để tôi quên về tổ tiên, nguồn cội và những truyền thống gia đình.

Oezil lần đầu lên tiếng sau bức ảnh khiến anh bị người dân Đức căm ghét - Ảnh 2.

Bức ảnh khiến Oezil gặp nhiều rắc rối.

Với tôi, chụp một bức ảnh cùng Tổng thống Erdogan không liên quan gì đến chính trị hay những cuộc bầu cử. Đó chỉ là hành động tôn trọng người đứng đầu quốc gia quê hương của mình. Công việc của tôi là cầu thủ bóng đá, không phải chính trị gia, nó không hề xuất phát từ một kế hoạch chính trị nào cả. Thực tế, chúng tôi đã nói chuyện về bóng đá - chủ đề như mọi lần gặp gỡ trước. Ông ấy cũng từng chơi bóng khi còn trẻ.

Dẫu báo chí Đức đã thêu dệt nên một câu chuyện khác, thực tế nếu tôi không gặp Tổng thống, đó sẽ là sự thiếu tôn trọng với nguồn cội, với tổ tiên của mình. Ông bà cha mẹ tôi ắt hẳn đã rất tự hào về vị trí của tôi hiện nay. Với tôi, ai làm Tổng thống không quan trọng, mà quan trọng là Tổng thống muốn gặp tôi. Tôn trọng các chính trị gia hẳn cũng là quan điểm của Nữ hoàng và Thủ tướng Anh Theresa May khi họ tiếp đón ông Erdogan tại London. Dù người đối diện có là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hay Thủ tướng Đức, tôi cũng sẽ hành động như thế.

Dù cho kết quả cuộc bầu cử vừa rồi, hay trước đó nữa có ra sao, tôi vẫn lựa chọn chụp bức ảnh ấy".