Nỗi buồn u ám quay trở lại với Thầy Giáo Ba và SBTC Esports sau 6 năm

PHẠM DƯƠNG LỰC , 07:00 29/03/2021 | Esport

Chia sẻ

Thầy Giáo Ba đang trải qua chuỗi ngày buồn cùng SBTC Esports.

"Super team" mới của SBTC Esports, gồm dàn tuyển thủ vô cùng chất lượng gây thất vọng. Người buồn nhất khi thấy SE thất bại, không phải fan, mà chính là Thầy Giáo Ba. Thầy Ba hy vọng sẽ trở thành một đế chế mới tại VCS nên đã góp rất nhiều sức lực và tài chính để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Nhưng những gì Thầy Giáo Ba đã làm nhiều khả năng lại "công cốc". Cảm giác bất lực cách đây 6 năm đã quay trở lại với thêm một lần nữa.

Nỗi buồn u ám quay trở lại với Thầy Giáo Ba và SBTC Esports sau 6 năm - Ảnh 2.

Còn nhớ vào thời điểm 2015 khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, Thầy Ba đã rất bức xúc trước thái độ thi đấu hời hợt của đồng đội tại ZOTAC United, hoàn cảnh bây giờ cũng gần giống với thời điểm đó.

Nỗi buồn u ám quay trở lại với Thầy Giáo Ba và SBTC Esports sau 6 năm - Ảnh 3.

Giọt nước tràn ly, Thầy Ba quyết định rời đi trước thái độ thi đấu của team

Không thể giải quyết dứt điểm, anh đã quyết định rời đi và tìm một bến đỗ mới cho mình. Chứng kiến Thầy Ba phiền muội, người hâm mộ cho rằng anh nên tập trung vào công việc livestream và nên rời xa đấu trường chuyên nghiệp.

Một đội hình có quá nhiều ngôi sao khiến SE không thể tìm ra được tiếng nói chung, cùng việc thi đấu thiếu gắn kết đã dẫn tới những thất bại liên tiếp khiến họ đứng trước nguy cơ không thể giành vé tham dự vòng playoffs.

Nỗi buồn u ám quay trở lại với Thầy Giáo Ba và SBTC Esports sau 6 năm - Ảnh 4.

Tinikun chưa thể giúp Thầy Giáo Ba và HLV Violet đưa con tàu SBTC đi đúng hướng

Để có thể đưa SE quay trở lại, Thầy Ba đã nhờ tới sự trợ giúp của Tinikun. Tuy nhiên, trong hơn một tuần làm việc với team, HLV Tinikun cũng liên tục phàn nàn trước thái độ tập luyện thiếu chuyên nghiệp của Zeros.

Nếu các thành viên SE không chịu thay đổi mà tiếp tục thi đấu cá nhân thì rất có thể đội tuyển này sẽ giải tán chỉ sau đúng một mùa giải tham dự VCS.