Nỗi buồn mang tên MU, khi những cựu Quỷ đỏ tỏa sáng trời Âu

THANH ĐÌNH , 15:00 19/08/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

MU đã rời khỏi đấu trường châu Âu, nhưng nhiều cựu cầu thủ của họ vẫn đang tiếp tục hành trình chinh phục. Đó là Di Maria, Ander Herrera, Memphis Depay, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez và Ashley Young.

Neymar một lần nữa được kỳ vọng trở thành người hùng trong trận đấu với Leipzig. Phút 13, PSG được hưởng quả phạt bên cánh trái. Máy quay chĩa vào ngôi sao người Brazil và người ta có thể nhìn thấy những dòng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đầy căng thẳng. Nhưng người đá phạt lại là Angel Di Maria. Bóng lượn vòng cung, tìm đến đầu Marquinhos trước khi nằm gọn trong lưới.

Neymar đã xuất sắc cả đêm, nhưng người hùng là Di Maria. Sau pha kiến tạo bàn mở tỷ số, cầu thủ người Argentina trực tiếp nhân đôi cách biệt với pha chớp thời cơ phút 42, và kiến tạo một lần nữa, giúp Juan Bernat ấn định tỷ số 3-0.

Kể từ khi ra mắt Champions League vào năm 2007, Di Maria đã có 27 đường chuyền thành bàn ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, chỉ kém Lionel Messi và Cristiano Ronaldo (32) trong cùng khoảng thời gian. Một chi tiết nhấn mạnh sự chói sáng của cầu thủ này, khẳng định đẳng cấp không hề thua kém Neymar, và Kylian Mbappe.

Nỗi buồn mang tên MU, khi những cựu Quỷ đỏ tỏa sáng trời Âu - Ảnh 1.

Không phải Neymar, Di Maria mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết với Leipzig.

Đó là lúc nhiều người cảm thấy tiếc cho MU. Họ đã không tận dụng tốt tài năng của Di Maria, biến quãng thời gian 1 năm của anh ở Old Trafford thành ký ức đáng quên. Anh bị ám ảnh đến nỗi sẽ chuyển kênh ngay lập tức nếu thấy điều gì liên quan đến Quỷ đỏ trên TV.

Romelu Lukaku và Alexis Sanchez cũng chia sẻ với Di Maria sự bực bội ấy. Bộ đôi này đã có trải nghiệm tồi tệ ở Old Trafford, gây thất vọng và trở thành mục tiêu để đổ lỗi cho phong độ đi xuống của MU. Bây giờ, cả hai đều hạnh phúc trong màu áo Inter. Lukaku thậm chí còn là niềm hy vọng số một của Inter trong cuộc chinh phục danh hiệu vô địch Europa League, sau khi ghi 6 bàn trong 5 trận liên tiếp ở đấu trường này, trong tổng thành tích 34 bàn ở mọi đấu trường.

Mùa giải đã kết thúc với MU sau thất bại trước Sevilla, nhưng những cựu Quỷ đỏ được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, và vẫn đang trên con đường chinh phục. Ngoài Di Maria, Lukaku, Sanchez còn có Ander Herrera, người mang tới sự chắc chắn và động lực cho PSG, Ashley Young, cầu thủ 35 tuổi nhưng vẫn xuất sắc bên hành lang trái Inter.

Nỗi buồn mang tên MU, khi những cựu Quỷ đỏ tỏa sáng trời Âu - Ảnh 2.

Bộ đôi Lukaku - Sanchez khi còn khoác áo MU.

Chưa hết, còn Memphis Depay, người kế nhiệm chiếc áo số 7 ở Old Trafford từ Di Maria. Anh rời đi vào đầu năm 2017 như một kẻ bỏ đi, sau đó trở thành thủ lĩnh ở Lyon. Tại Champions League mùa này, Depay là chân sút số một của đội bóng nước Pháp với 6 bàn thắng, bao gồm pha lập công quan trọng vào lưới Juve ở vòng 1/8.

Trong trường hợp Lyon vượt qua Bayern, trận chung kết Champions League tại Da Luz ngày 23/08, tất cả sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa những cựu Quỷ đỏ, với một bên là Depay và phía bên kia là Di Maria, Herrera. Và ở Europa League, nếu Chicharito không rời Sevilla vào tháng 1, thì đã có một trận derby tương tự ở Cologne.

Nói một cách công bằng, khó có thể trách MU khi họ chia tay những cầu thủ nói trên. Thực tế là Di Maria, Depay, Lukaku hay Sanchez đã không thành công ở Old Trafford, thậm chí trở thành những bản hợp đồng thảm họa.

Nỗi buồn mang tên MU, khi những cựu Quỷ đỏ tỏa sáng trời Âu - Ảnh 3.

Ander Herrera và Di Maria trong mùa giải duy nhất cầu thủ người Argentina khoác áo MU.

Tuy nhiên, nó nhấn mạnh sự hỗn loạn ở MU trong thời kỳ "hậu Sir Alex Ferguson". Họ thiếu tầm nhìn tổng thể, đôi khi mua chỉ để mua mà không có một kế hoạch rõ ràng sau đó. Van Gaal đã không sử dụng Di Maria đúng cách, tương tự như Jose Mourinho không biết chính xác vị trí mà Sanchez sẽ tỏa sáng. Họ cũng không đủ kiên nhẫn với Depay, và không làm cho Lukaku cảm thấy được coi trọng. Nói cách khác, MU đã mua sai người và không đúng thời điểm.

Vào lúc này, MU đang đi đúng hướng, với sự cẩn trọng trong đàm phán để đưa về những bản hợp đồng họ cần. Tuy nhiên, khi vẫn chưa bổ nhiệm một Giám đốc bóng đá có tầm nhìn dài hạn cùng một kế hoạch tổng thể, sai lầm trong quá khứ hoàn toàn có thể lặp lại.

Và sẽ lại có những Di Maria, Lukaku, Sanchez hay Depay tiếp theo…