Những vụ trò 'bật' thầy nổi cộm trong lịch sử tuyển Pháp

ANH DŨNG , 09:07 25/05/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Thất vọng vì không được chọn vào danh sách chính thức 23 người, Adrien Rabiot đã viết thư cho HLV Didier Deschamps xin rút khỏi kế hoạch của ĐT Pháp. Tiền vệ của PSG không phải là cầu thủ Pháp đầu tiên có rắc rối với huấn luyện viên của đội tuyển.

Anelka

Anelka

Eric Cantona

Năm 1988, khi trở về với CLB quê hương Marseille, rồi được cho Bordeaux và Montpellier mượn là những tháng ngày đen tối nhất trong lý lịch của Eric Cantona. Nó là quãng thời gian khiến ông ghét cay ghét đắng nước Pháp, dù đây là quê hương của ông.

Những cuộc đụng độ diễn ra như cơm bữa. Cantona chẳng kiêng nể bất cứ ai. Ông ném giày vào mặt đồng đội Jean-Claude Lemoult ở Montpellier, sau đó bị cấm một tháng vì ném bóng vào mặt trọng tài. Cantona đến nhà từng thành viên của Ủy ban kỷ luật, réo tên họ và chửi rủa, gọi họ là những "thằng ngu". Án kỷ luật tăng gấp đôi. 

Những vụ trò bật thầy nổi cộm trong lịch sử tuyển Pháp - Ảnh 1.

Là huyền thoại ở cấp CLB nhưng Eric Cantona không có duyên với tuyển Pháp.

Tháng 8 năm 1988, sau khi không được triệu tập vào đội hình tuyển Pháp đá trận giao hữu với Tiệp Khắc, Eric Cantona lên sóng truyền hình gọi HLV Henri Michel là "một túi phân". Huyền thoại MU thề sẽ không bao giờ khoác áo tuyển nếu Henri còn tại vị. Vì lời nói này, ông bị đình chỉ trong 10 tháng và chỉ được trở lại nhờ đề nghị của Michel Platini.

Nicolas Anelka

Chàng tiền đạo du mục có cả một lịch sử chống đối HLV của đội tuyển. Vào năm 2010, Anelka nằm trong nhóm những "con cừu đen" tạo ra vụ bê bối nội bộ lớn nhất lịch sử Les Bleus. Trong giờ nghỉ giữa trận thua Mexico ở vòng bảng World Cup, Anelka cà khịa Domenech đồng thời sỉ vả vị HLV này thậm tệ trước mặt đồng đội. Một ngày sau trận thua Mexico, Anelka bị đuổi về nước vì không xin lỗi Raymond Domenech. LĐBĐ Pháp tuyên án treo giò 18 trận với Anelka.

Những vụ trò bật thầy nổi cộm trong lịch sử tuyển Pháp - Ảnh 2.

Anelka châm ngòi bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá Pháp.

Trước đó 7 năm, Anelka không nhận giấy triệu tập lên tuyển quốc gia vì thất vọng với tình trạng rệu rã của Les Bleus hồi đó. Vì Sidney Govou bị chấn thương, HLV Jacques Santini đã cho gọi Anelka thêm lần nữa nhưng cầu thủ này tiếp tục từ chối. "Gã du mục" tuyên bố anh chỉ đồng ý nếu Santini... quỳ xuống và nói lời xin lỗi.

Anelka sau đó phát biểu bốp chát: "Cảm ơn HLV Roger Lemerre vì đã không gọi đi dự World Cup 2002. Ông ấy giúp tôi tránh phải tận mắt chứng kiến thảm họa".

Một nhóm cầu thủ

ĐT Pháp hướng tới World Cup 2010 chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Họ có nhiều tài năng lớn, nhưng những ngày đẹp nhất đã ở sau lưng. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn chờ đợi ở Pháp một màn trình diễn đáng để họ được tôn trọng.

Thế nhưng, hành trình World Cup 2010 và con đường để đến với giải đấu này mãi mãi là vết nhơ không thể gột rửa của bóng đá Pháp.

Ngay từ chiến dịch vòng loại, nhiều người đã không ưa Pháp sau khi Thierry Henry chơi bóng bằng tay để giúp Pháp vượt qua CH Ireland trong trận play-off. Ngay trước khi lên đường tới Nam Phi, bộ ba tuyển thủ Sidney Govou, Franck Ribery và Karim Benzema có dính líu với gái gọi vị thành niên và HLV Raymond Domenech tuyên bố sẽ từ chức sau giải đấu.

Bước vào giải, rất nhiều trụ cột tuyển Pháp bức xúc với cách điều binh khiển tướng của Domenech và chuyện Anelka bị đuổi về nhà như giọt nước tràn ly. Trong buổi tập ở Knysa, toàn đội (trừ Yoann Gourcuff và Hugo Lloris) đã ở lỳ trong xe buýt, từ chối tập luyện và gửi đến Domenech một bức thư ngỏ. Trở về Pháp, Patrick Evra (kẻ cầm đầu) cùng 4 cầu thủ Anelka, Eric Abidal, Franck Ribery và Jeremy Toulalan đã phải ra điều trần nhiều giờ đồng hồ. Những án phạt nặng sau đó đã giáng xuống đầu các tuyển thủ.

Những vụ trò bật thầy nổi cộm trong lịch sử tuyển Pháp - Ảnh 3.

Patrice Evra bàn bạc với các đồng đội trước khi lên xe buýt cố thủ.

Evra tường thuật lại đầu đuôi sự việc: "Suốt 10 phút đầu của buổi họp trong giờ nghỉ, HLV Domenech chẳng nói gì, rồi đột ngột chửi Anelka và tuyên bố cậu ấy không tuân thủ chỉ đạo chiến thuật ở hiệp một. Anelka sau đó phản ứng lại, nhưng không nghiêm trọng như tờ L'Équipe đưa tin. Tôi cùng trợ lý HLV Boghossian và các đồng đội Ribery, Toulalan, Gallas, Henry, Abidal, Govou can ngăn, rồi yêu cầu Anelka công khai xin lỗi HLV. Anelka đồng tình trước tập thể, nhưng sau đó lại không thực hiện khi báo chí hỏi tới.

Còn vụ bỏ tập thì tất cả đều cảm nhận từ ngày hôm trước. Một số cầu thủ đã nói thẳng với Domenech rằng họ rất chán nả. Trên xe buýt, tôi đã nói với các đồng đội rằng ai không đồng tình thì có thể xuống để thực hiện buổi tập, nhưng tất cả đều chọn giải pháp ngồi lại. Một bức thư ngỏ nêu rõ lý do đội bỏ tập được Toulalan soạn ra và tôi được cử thay mặt toàn đội đọc bức thư ấy trước báo giới. Nhưng sau đó, Domenech đã tranh làm việc đó".

Hậu vệ trái 29 tuổi này cũng nói về lý do khiến cả đội bất mãn với Domenech: "Giữa chúng tôi với HLV không có sự trao đổi. Trước trận giao hữu với Costa Rica, vài cầu thủ muốn được Domenech chỉ dẫn rõ hơn, nhưng điều đó làm ông ta có cảm giác bị tấn công. Domench từ chối mọi thảo luận và làm cầu thủ ức chế. Trên cương vị thủ quân, tôi đã chuyển thông điệp của các đồng đội tới tới HLV trưởng qua các trợ lý, nhưng chẳng ăn thua".

Kazim Benzema

Sự cố Mathieu Valbuena bị tống tiền bằng clip nóng đã cuốn phăng mọi cơ hội trở lại tuyển Pháp của Benzema. Cho dù vẫn là tiền đạo làm bóng hàng đầu thế giới, Benzema bị Deschamps phớt lờ trong vòng 2 năm rưỡi vừa qua.

Quá uất ức, Benzema đã nhiều lần công khai sự bất mãn trên mạng xã hội. Anh cũng thẳng thừng chỉ trích HLV Deschamps là "kẻ phân biệt chủng tộc"và tự nói lên tình trạng của mình: "Chừng nào ông ta còn tại vị, tôi sẽ không được gọi".

Những vụ trò bật thầy nổi cộm trong lịch sử tuyển Pháp - Ảnh 4.

Benzema từng là trò cưng của HLV Didier Deschamps.