Những dấu ấn tại UFC FN 193: Thiago Santos kịp thoát hiểm, Bethe Correia chia tay làng võ

AB , 19:26 04/10/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Một số điều rút ra sau sự kiện UFC Fight Night 193 diễn ra vào hôm 3/10.

Thiago Santos thoát hiểm vào phút chót

Cuối tuần qua, sự kiện UFC Fight Night 193 đã diễn ra với trận đấu chính là màn so tài giữa Thiago Santos và Johnny Walker - hai cái tên người Brazil đang "sa cơ" tại hạng dưới nặng. Trong Walker chỉ thắng một trong 3 lần thượng đài gần nhất thì Santos "nguy hiểm" hơn với chuỗi 0-3 và sẽ hết hợp đồng sau cuộc đấu vừa qua.

Thêm một thất bại sẽ đồng nghĩa với dấu chấm hết cho Santos. Tuy nhiên, võ sĩ 37 tuổi đã vượt khó bằng chiến thắng sít sao 48-47 sau 5 hiệp đấu.

Vài năm qua, Santos đã không còn là chính mình. Tay đấm sinh năm 1984 từng gây ra vô vàn khó khăn cho Jon Jones vào tháng 7/2019 và chỉ để thua bằng điểm số không đồng thuận. Tuy nhiên, Santos mất phong độ sau khi gặp chấn thương gối và phải ngồi ngoài trong vòng 18 tháng. Trở lại, Santos lần lượt thất bại trước 2 ứng viên là Glover Teixeira và Aleksandar Rakic. Dù vậy, chuỗi ngày đáng quên ít ra đã bị chặn đứng với kết quả đáng khích lệ trước Walker.

Những dấu ấn tại UFC FN 193: Thiago Santos kịp thoát hiểm, Bethe Correia chia tay làng võ - Ảnh 1.

Santos đã có chiến thắng kịp thời trước Walker

Kết quả vừa qua giúp Santos ít nhất bảo toàn vị trí thứ 5 đang giữ hiện tại, đồng thời có thêm sự tự tin để trở lại. Theo đánh giá của Sport Yahoo, nhiều khả năng Santos sẽ được UFC trao thêm cơ hội.

Tuy nhiên, Santos vẫn còn nhiều việc phải làm. Santos phiên bản 2021 vẫn chỉ là cái bóng của một Santos mạnh mẽ từng khiến Jon Jones "toát mồ hôi". Thời gian dành cho Santos không còn nhiều và anh buộc phải tìm cách nắm bắt.

Johnny Walker: Chặng tụt dốc đáng lo ngại

Walker từng có khởi đầu như mơ tại UFC với 3 chiến thắng chóng vánh liên tiếp - tất cả đều diễn ra trong chưa đầy 2 phút. Thời điểm đó, Walker trở thành niềm hy vọng của hạng dưới nặng, được đánh giá có thể trở thành ngôi sao mới trong tương lai.

Tuy nhiên, 3 trận gần nhất trước thềm trận gặp Santos, Walker để thua tới 2. Trong nỗ lực trở lại, Walker tới phòng SGB của John Kavanagh để làm mới bản thân. Cách đây ít ngày, Walker không quên nhắc nhở tất cả rằng bản thân đã lột xác.

Tuy nhiên, khi lên đài, Walker lại khiến nhiều người thất vọng. Tay đấm này không còn là chính mình. Bất chấp thi đấu không đến nỗi nào nhưng Walker mất đi cái đã tạo ra tiếng vang thời mới tới UFC, đó là sự cống hiến và lối đánh "không biết sợ".

Những dấu ấn tại UFC FN 193: Thiago Santos kịp thoát hiểm, Bethe Correia chia tay làng võ - Ảnh 2.

Nhờ đó, Walker đã có trong tay những chiến thắng vang dội nhưng cũng trở nên dễ tổn thương hơn. Việc thận trọng hơn là điều nên làm nhưng trước Santos, Walker đã làm quá mức và sau cùng nhận về kết quả không như ý.

Giờ thì không chỉ để thua, Walker còn đánh mất luôn sự hấp dẫn trong màn trình diễn. Trước mắt, Walker sẽ cần nhìn lại mình, quyết định xem liệu sẽ tiếp tục chơi cầm chừng như trước Santos hay trở nên mạo hiểm hơn như xưa. Đây là bài toán không dễ trả lời

Cú húc đầu phá hỏng trận đấu

Tranh cãi lớn nhất trong sự kiện vừa qua liên quan tới trận đấu giữa Kevin Holland và Kyle Daukaus. Dù cuộc đấu đã qua được hơn một ngày, các fan vẫn tranh cãi về kết quả. Theo đó, Holland đã choáng sau khi phải nhận pha húc đầu từ đối thủ. Tận dụng cơ hội này, Daukaus lập tức lao tới khóa vùng hông trước khi tung đòn khóa kết liễu.

Một số chỉ trích cũng nhằm vào vị trọng tài Dan Miragliotta. Họ cho rằng đáng lẽ ông vua áo đen cần can thiệp ngay khi cú húc đầu xảy ra. Holland khi đó sẽ có thời gian hồi phục và tự quyết định xem liệu đủ sức chơi tiếp hay không.

Pha húc đầu gây tranh cãi trận Kevin Holland vs Kyle Daukaus

Tuy nhiên, không thể phủ nhận diễn biến diễn ra quá nhanh. Bản thân của Holland cũng đã gượng dậy sau cú húc đầu. Bên cạnh đó, xuất hiện ý kiến cho rằng Daukaus xứng đáng được tuyên thắng cuộc.

"Ở một giải đấu khác, Daukaus có thể được tuyên thắng cuộc và Holland sẽ phải gửi khiếu nại để mong thay đổi kết quả nhưng lần này điều đó sẽ không xảy ra", tờ MMAjunkie chia sẻ. Dù sao, Holland cũng có thể cảm thấy may mắn vì đã thoát hiểm thành công, qua đó thoát được thất bại thứ 3 liên tiếp.

Casey O'Neill tạo dấu ấn mạnh mẽ

O'Neill là một trong những cái tên để lại ấn tượng mạnh nhất ở sự kiện vừa qua. Nữ võ sĩ 23 tuổi đã xuất sắc vượt qua Antonina, chị gái của nhà vô địch Valentina Shevchenko, bằng TKO. Với kết quả này, O'Neill đã có 8 trận toàn thắng trong sự nghiệp.

Trong 3 trận đấu tại UFC, cô "kết liễu" cả 3 đối thủ của mình. - một khởi đầu tốt với tay đấm đến từ Úc. Kết quả vừa qua có thể giúp O'Neill có một vị trí trong Top 15 của UFC. Liệu cô sẽ là cái tên tiếp theo thách thức Valentina tại hạng ruồi? Câu hỏi trên rất khó trả lời vào lúc này.

Những dấu ấn tại UFC FN 193: Thiago Santos kịp thoát hiểm, Bethe Correia chia tay làng võ - Ảnh 4.

Dù sao, O'Neill cũng trở thành một cái tên đáng được chờ đợi vào lúc này. Sự xuất hiện của cô giúp người hâm mộ hy vọng hạng đấu sẽ trở nên giàu tính cạnh tranh hơn trong bối cảnh Valentina đang tỏ ra "vô đối".

Tất nhiên, O'Neill không có gì phải vội. Trẻ hơn Valentina tới 10 tuổi, cô gái trẻ thừa hiểu thời gian sẽ ủng hộ mình. Trước mắt, cô sẽ mài sắc bộ kỹ năng của bản thân trước khi tìm kiếm cơ hội thách thức ngôi vương trong tương lai.

Tạm biệt, Bethe Correia

Nếu UFC Fight Night 193 đánh dấu bước chuyển mình của O'Neill, thì sự kiện này cũng là hồi kết cho sự nghiệp của Bethe Correia. Cô chia tay làng võ sau thất bại trước người đàn em Karol Rosa ở trận đấu tại hạng gà.

Trong suốt 8 năm chinh chiến tại giải MMA lớn nhất thế giới, Correira chỉ có thành tích 5 thắng - 6 thua - 1 hòa. Tuy nhiên, phần lớn thất bại của nữ tay đấm người Brazil đến ở chặng sau sự nghiệp của cô.

Những dấu ấn tại UFC FN 193: Thiago Santos kịp thoát hiểm, Bethe Correia chia tay làng võ - Ảnh 5.

Trước đó, Correia từng sở hữu thành tích 9 trận toàn thắng và có cơ hội tranh đai cùng nhà vô địch khi ấy là Ronda Rousey vào năm 2015. Dù để thua chỉ sau vỏn vẹn 34 giây, cô cũng để lại ấn tượng tốt với lối đánh hết mình.

Đúng như tuyên bố trước trận, Correia đã giải nghệ sau khi sự kiện vừa qua khép lại. Dù sự nghiệp có lúc lên lúc xuống nhưng cô có thể hài lòng vì những gì đã làm được.