Những cảm xúc trái ngược của hai HLV trưởng sau ngày mở màn VBA 2020

NHẬT PHẠM , 11:29 16/10/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chứng kiến một phong độ đối lập của cả hai đội bóng sau ngày mở màn VBA 2020, cả HLV Kevin Yurkus và HLV Jordan Collins đều có những nỗi niềm của riêng mình.

Hơn 1 năm trôi qua kể từ khi trận đấu cuối cùng của VBA 2019 khép lại, mùa giải VBA 2020 mới lại có thể trở lại với NHM trái bóng cam ở Việt Nam bằng cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đã lọt vào chung kết mùa giải năm ngoái là Saigon Heat và Cantho Catfish.

Những cảm xúc trái ngược trong hai HLV trưởng sau ngày mở màn VBA 2020 - Ảnh 1.

Trái ngược với sự căng thẳng kịch tính ở loạt chung kết 2019, Saigon Heat mang tới một bộ mặt khác hẳn trong trận mở màn VBA 2020. Ảnh: Huy Phạm.

Tuy nhiên, khác hẳn với những trận đấu cân sức 1 năm về trước, cuộc tái đấu trong ngày mở màn VBA 2020 diễn ra theo thế trận một chiều. Với lực lượng nội binh vượt trội cùng sự tỏa sáng của Christian Juzang, Saigon Heat đã dễ dàng có một chiến thắng cách biệt 102-60 trước Cantho Catfish.

Với việc từ vị thế của một đội bóng tranh chấp chức vô địch, nhưng lại nhận một trận thua đậm khi mùa giải mới bắt đầu, đây là một kết quả khó nuốt trôi với HLV Jordan Collins. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này cho biết đội bóng của ông đã có nhiều sự thay đổi và cần thêm thời gian để gắn kết tất cả.

Những cảm xúc trái ngược trong hai HLV trưởng sau ngày mở màn VBA 2020 - Ảnh 2.

HLV Jordan Collins sẽ phải làm việc rất nhiều nếu muốn vực dậy tinh thần của các học trò sau trận thua kỷ lục này.

"Chúng tôi gặp nhiều khó khăn với đội hình gồm nhiều tân binh và cả cầu thủ trẻ. Chưa kể đến, toàn đội chỉ mới có 2 tuần tập trung đầy đủ với nhau trước khi mùa giải mới bắt đầu. Chúng tôi đã mất liên lạc hoàn toàn trên sân bóng, hụt quá nhiều cú ném trống trải và sẽ cần thêm thời gian để khắc phục. Cantho Catfish sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất".

"Bên cạnh đó, Tâm Đinh cũng chưa thật sự có một ngày thi đấu xuất sắc khi đã hơn 1 năm không có một trận đấu chính thức nào. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ sớm trở lại bởi Tâm là một cầu thủ có đẳng cấp", HLV Jordan Collins cho biết.

Những cảm xúc trái ngược trong hai HLV trưởng sau ngày mở màn VBA 2020 - Ảnh 1.

Tâm Đinh cùng bộ dạng chán chường trong ngày thi đấu mất hút.

Ngoài việc các cầu thủ dưới quyền chưa thật sự ăn ý, phong độ ấn tượng của Christian Juzang gần như đã khiến Cantho Catfish sớm nhận trái đắng trong ngày hôm nay. Trong chia sẻ với Sport5 sau trận đấu, vị thuyền trưởng của đội bóng miền Tây cho biết: "Chúng tôi không có nhân lực để kèm Juzang và cũng chưa đủ thời gian để nghiên cứu lối chơi của cậu ấy. Juzang đã có một trận đấu tốt và Saigon Heat thật sự mạnh khi có sự phục vụ của cậu ấy".

Cảm giác ấn tượng về Christian Juzang không chỉ đến ở bên bờ chiến tuyến, bản thân JLV Kevin Yurkus cũng không hết lời khen ngợi cậu học trò của mình, khi có đến 33 điểm trong ngày ra mắt: "Tôi cực kỳ ấn tượng với những gì mà Juzang làm trong ngày hôm nay".

Những cảm xúc trái ngược trong hai HLV trưởng sau ngày mở màn VBA 2020 - Ảnh 2.

Christian Juzang "out trình" hoàn toàn với các cầu thủ Cantho Catfish trong trận tối qua.

"Không chỉ là thủ lĩnh trên sân bóng, Juzang còn là một thủ lĩnh ở phòng thay đồ. Cách cậu ấy lao mình vào tập luyện, khả năng lãnh đạo cũng như truyền đạt những kinh nghiệm quý báu đã giúp toàn đội trưởng thành hơn rất nhiều".

Mặc dù đã mất đi không ít trụ cột nội binh ở mùa giải năm nay như Triệu Hán Minh, Phạm Đức Kiên và Huỳnh Vĩnh Quang, thế nhưng những cầu thủ được lựa chọn trong kỳ VBA Draft 2020 đã cho thấy sự thay thế xứng đáng. Hoàng Tú, Lê Quang đều đã đập tan sự nghi ngờ về kinh nghiệm của họ khi có những thời điểm thi đấu nổi bật trong cả trận.

Đã gắn bó với đội hình này từ tận 3 tháng trước, hiểu rõ cách họ thi đấu và trưởng thành, HLV Kevin Yurkus hẳn đang rất hạnh phúc với thành quả của chính mình: "Toàn đội đã có một ngày thi đấu ấn tượng, sự ăn ý trong tấn công, khả năng kết nối trong phòng ngự đã khiến tôi thực sự vui mừng. Dẫu sau, Cantho Catfish là một đội bóng mạnh với những cầu thủ xuất sắc, họ chỉ chưa tìm được tiếng nói chung trong ngày hôm nay".

Những cảm xúc trái ngược trong hai HLV trưởng sau ngày mở màn VBA 2020 - Ảnh 5.

HLV Kevin Yurkus biết cách khích lệ và khai sáng điểm mạnh trong mỗi học trò.

Saigon Heat đã có một trận đấu mở màn vượt qua cả sự kỳ vọng, nhưng liều thuốc thử thật sự của họ sẽ đến vào ngày 19/10 tới đây, khi họ đụng độ Thang Long Warriors. Trong khi đó, Cantho Catfish cần phải sớm tìm lại chính mình trong cuộc đối đầu với Danang Dragons ở trận đấu trước đó 1 ngày.