Nhức nhối chuyện hàng công Brazil: Gabriel Jesus liệu có xứng đáng hơn Roberto Firmino?

ANH TÚ , 17:50 05/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Được huấn luyện viên Tite tin dùng từ đầu giải nhưng rõ ràng Gabriel Jesus đang chơi dưới sức mình. Ở chiều ngược lại, "kép phụ" Firmino thường xuyên tỏa sáng dù rất ít khi được ra sân. Trong trận đấu sinh tử với ĐT Bỉ, liệu ai sẽ là cái tên được ông Tite lựa chọn?

Câu chuyện Gabriel Jesus hay Roberto Firmino không phải mới bắt đầu. Trước ngày diễn ra World Cup, người ta đã dành cả tháng để nói về cái tên cuối cùng sẽ sát cánh cạnh Neymar và Coutinho trên hàng công. Và y như những gì chúng ta đã phân tích từ rất lâu, người được Tite chọn là Gabriel Jesus, thần đồng 20 tuổi và cũng là nhà vô địch Premier League mùa giải qua.

Những con số biết nói

Nhưng dường như đó là một lựa chọn vô cùng sai lầm. Đã 4 trận đấu trôi qua, tính cả trận thắng 2-0 trước Mexico ở vòng 1/8 vừa rồi, Gabriel Jesus hoàn toàn tịt ngòi. Cần nhớ kể từ năm 1986 trở đi, chưa tiền đạo nào của Selecao bất lực trong việc ghi bàn ở vòng loại World Cup. Ngay cả Fred, người bị coi là nỗi xấu hổ của Brazil, thậm chí còn có được 1 bàn thắng vào lưới Cameroon ở kỳ World Cup 4 năm trước.

Ở chiều ngược lại, chân sút bị Tite coi như là "kép phụ" cho Jesus, Roberto Firmino lại cho thấy mình xứng đáng được trao cơ hội hơn. Cho đến giờ, tiền đạo của Liverpool đã ra sân 3/4 trận cho Brazil và tất cả đều là từ ghế dự bị. Chi tiết hơn, Firmino mới đá vỏn vẹn 38 phút ở giải năm nay, nhưng bù lại những đóng góp của anh thì gấp bội Gabriel Jesus.

Nhức nhối chuyện hàng công Brazil: Gabriel Jesus liệu có xứng đáng hơn Roberto Firmino? - Ảnh 1.

Jesus đang thể hiện bộ mặt nhạt nhòa ở World Cup lần này.

Chỉ với hơn 10 phút cuối trận mở màn gặp Thụy Sĩ khi được tung vào sân, Firmino lập tức tạo ra hai cơ hội nguy hiểm. Phút 90+1 trong trận đấu với Costa Rica, Jesus "kiến tạo" để Coutinho ghi bàn nhưng công đầu phải thuộc về Firmino với pha đánh đầu chuyền bóng chính xác đến chỗ của Jesus. Thực tế, Jesus cũng không có chủ ý kiến tạo cho Coutinho mà do pha đẩy bóng của anh vô tình đến đúng tầm sút của tiền vệ đang khoác áo Barca. 

Và trên sân Samara trước Mexico, Firmino đã tự tay điền tên mình lên bảng tỷ số. Khi mà Jesus còn đang chìm trong cơn khô hạn bàn thắng, những gì Firmino làm được chẳng lẽ còn chưa đủ để thuyết phục Tite?

Mùa giải trước đánh dấu quãng thời gian chói sáng nhất sự nghiệp "Bobby" - biệt danh của Firmino, khi anh có tới 27 bàn thắng cho Liverpool trên mọi đấu trường. Khả năng di chuyển thông minh tạo khoảng trống cho các đồng đội của Firmino dù đóng vai trò tiền đạo cắm đã giúp cho những Salah, Mane có một mùa giải cực kỳ bùng nổ. Chính tư tưởng không bao giờ chơi ích kỷ của Firmino đã tạo nên sức mạnh của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp, một đội bóng được xây dựng trên nền tảng là cả tập thể. 

Nhức nhối chuyện hàng công Brazil: Gabriel Jesus liệu có xứng đáng hơn Roberto Firmino? - Ảnh 2.

Firmino đang chơi rất hay dù không mấy khi được ra sân.

Thực tế, Brazil không phải Bồ Đào Nha và cũng chẳng phải Argentina. Họ sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào Neymar. Mỗi cầu thủ của họ đều có thể ghi bàn, từ Paulinho, Thiago Silva cho đến Coutinho. Cặp tiền đạo cánh của Brazil cũng là những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật (Neymar, Willian). 

Nói cách khác, về cơ bản cách xây dựng đội hình của họ có nhiều điểm tương đồng với Liverpool hơn. Nhưng, vì một lý do nào đó, Tite lại quyết định gạch tên Firmino - có lẽ, chính Jurgen Klopp cũng không hiểu vì sao cậu trò cưng của mình lại phải chịu bất công đến thế.

Nói vậy không có nghĩa Gabriel Jesus chẳng là gì nếu so sánh với Firmino. Ngôi sao 21 tuổi là một tài năng hứa hẹn nhất thế giới. Với 7 bàn sau 10 trận đấu vòng loại, những đóng góp của Jesus cho Brazil là không cần bàn cãi.

Muốn thừa nhận hay không thì rõ ràng Tite cũng là một "fan bự" của Gabriel Jesus. Ở trận giao hữu với Croatia trước thềm World Cup, ông còn trao băng đội trưởng cho tài năng trẻ của Manchester City. Nhưng một lần nữa, Jesus im lặng và Firmino tỏa sáng với bàn thắng ở phút 90+3.

Cơ hội nào cho Firmino?

Để cả Firmino và Jesus cùng ra sân không phải không thể. Ngoài vị trí tiền đạo cắm thì Firmino cũng có thể đá tốt khi chơi dạt trái. Nhưng ai cũng hiểu cánh trái của Brazil thuộc về ngôi sao sáng nhất Neymar - tất nhiên, nó bất khả xâm phạm.

Vậy, Firmino có thể làm được gì? Câu trả lời như đã nói ở trên, anh có thể làm rất nhiều. Lối đá không có chút ích kỷ của tiền đạo này giúp các vệ tinh xung quanh anh có thêm nhiều cơ hội tỏa sáng, như ở Liverpool thì Salah và Mane chính là những người hưởng lợi nhiều nhất. Những con số đã nói lên tất cả. Salah có 44 bàn, Mane 20 bàn và Coutinho dù chuyển sang Barca hồi tháng 1 cũng kịp bỏ túi tới 12 bàn.

Nhức nhối chuyện hàng công Brazil: Gabriel Jesus liệu có xứng đáng hơn Roberto Firmino? - Ảnh 3.

Salah là một trong những người hưởng lợi nhiều nhất từ lối chơi đồng đội của Firmino.

Có lần, Jurgen Klopp từng nói ông không cần Firmino ghi bàn. Nghe thì khó tin nhưng thực tế thì rất dễ hiểu.

Trên thế giới, rất khó để kiếm một mẫu tiền đạo đặc biệt như Firmino. Anh có cảm quan không gian cực tốt, biết cách di chuyển thu hút sự chú ý để đồng đội lập công. Không chỉ thế, Firmino còn rất nhiệt tình tranh chấp và giành bóng ngay trên phần sân đối thủ, qua đó tạo ra nhiều cơ hội cho chính mình và những cầu thủ khác. 

Như Klopp từng chia sẻ: "Cậu ấy không bao giờ nghỉ ngơi. Firmino là tấm gương cho mọi cầu thủ học hỏi".

Cách di chuyển thông minh của Firmino sẽ đem lại nhiều khoảng trống cho Neymar và Coutinho giống như những gì anh từng làm ở câu lạc bộ. Và đó cũng có thể chính là chìa khóa cho thành công của Brazil ở World Cup lần này. 

Khác với Firmino, Jesus lại là mẫu tiền đạo cắm rình rập trong vòng cấm và luôn chầu chực kết liễu đối thủ. Dưới sự bảo ban của Pep Guardiola, trong tương lai Jesus chắc chắn sẽ còn trở thành một tiền đạo toàn diện hơn nữa, có lẽ sẽ hơn cả Firmino. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn ở hiện tại, những gì anh thể hiện chẳng có gì hơn Firmino cả, ngoại trừ sự ưu ái từ HLV Tite.

Ông Tite từng nói sau trận đấu với Serbia: "Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra". Đã 10 ngày trôi qua kể từ tuyên bố ấy. Vậy ông sẽ chọn ai cho trận đấu với Bỉ, Gabriel Jesus hay Roberto Firmino. Chọn con tim hay là nghe lý trí, mọi sự đều nằm trong tay Tite. Nhưng chắc chắn, ông sẽ không còn cơ hội sửa sai nếu đặt niềm tin vào nhầm chỗ.