Nhớ lại mối thù 3 năm, LaVar Ball lên tiếng "đá xoáy" huấn luyện viên Golden State Warriors

Quang Nhật , 09:04 20/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau khi công kích Michael Jordan, "Thánh nổ" LaVar Ball tiếp tục có màn tranh cãi nảy lửa với những nhân vật nổi tiếng tại NBA. "Đối thủ" của ông bố 53 tuổi lần này chính là Steve Kerr, huấn luyện viên của Golden State Warriors.

Trong khi LaMelo Ball vẫn đang tiếp tục dẫn đầu các tân binh với những màn trình diễn đẹp mắt thì bố của anh, ông LaVar Ball cũng có những hoạt động sôi nổi không kém cạnh. Sau khi lớn tiếng chê bai Michael Jordan, người bố ồn ào của các anh em nhà Ball tiếp tục có màn tranh cãi tay đôi với một nhân vật tiếng tăm khác tại NBA. Steve Kerr, huấn luyện viên của Golden State Warriors chính là "đối thủ" của ông LaVar lần này khi hai bên có những lời qua tiếng lại rất quyết liệt.

Steve Kerr gọi ông LaVar Ball là "Kardashian của NBA". Ông Ball đáp trả khi ví Kerr như Milli Vanilli, band nhạc đã bị scandal về hát nhép, ý nói Kerr là kẻ giả tạo

Ông LaVar Ball đã tham gia một chương trình truyền hình cùng Mychal Thompson, bố của Klay Thompson. Trên sóng ESPN, ông đưa ra những lời khiêu khích: "Tôi bảo Steve Kerr rằng hắn ta chỉ là huấn luyện viên kiểu như Milli Vanilli". (Milli Vanilli là bộ đôi R&B của thập niên 80 và còn là tiếng lóng để chỉ sự giả tạo).

Khi được hỏi vì sao ông lại gọi Steve Kerr bằng cái tên ngộ nghĩnh như vậy, LaVar Ball tức giận cho biết: " Hắn ta gọi tôi là Kardashian của bóng rổ. Hắn chỉ cần gọi tên tôi là LaVar Ball thôi thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi gọi hắn là Milli Vanilli và hắn chẳng biết gì về huấn luyện cả. Tôi nhắm mắt làm còn được nữa là".

Trước đó trong một buổi họp báo vào tháng 1/2018, HLV Steve Kerr đã có những cảm nghĩ riêng về sự ồn ào tới từ LaVar Ball khi được cánh báo chí đặt câu hỏi. "Hãy bớt quan tâm tới LaVar Ball đi, hắn ta chỉ là Kardashian của NBA thôi", chính điều này đã "châm ngòi" cho cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa hai người.

Bị gọi là Kardashian của NBA, LaVar Ball hùng hổ đáp trả huấn luyện viên Steve Kerr - Ảnh 2.

Với cựu ngôi sao của Chicago Bulls, LaVar Ball không khác gì một gã hề ưa thích làm lố để nhận được sự quan tâm trong giới NBA

Về phía LaVar Ball, bản thân người đàn ông 53 tuổi này cũng không hề yêu thích đội bóng Golden State Warriors, cụ thể là vị HLV trên cũng như những ngôi sao hiện tại trong đội bóng. Trước thềm NBA Draft 2020, LaVar Ball cũng từng thẳng thừng nói rằng ông không hề muốn con trai LaMelo được chọn bởi đội bóng vùng vịnh.

Dường như để đáp ứng nguyện vọng người bố, Warriors đã lựa chọn trung phong James Wiseman thay vì LaMelo Ball ở lượt lựa chọn thứ 2. Ngay sau đó ông LaVar còn cà khịa rằng LaMelo không hề hợp với Warriors sở dĩ vì cái bóng của Stephen Curry và Klay Thompson là quá lớn, đồng thời cho rằng người con cả Lonzo Ball giỏi hơn Curry nhiều.

Dù cho phải nhận nhiều áp lực từ những lần "nổ" của bố, LaMeLo Ball vẫn đang thi đấu xuất sắc, vượt xa những kì vọng tại mùa giải này. Anh có 16 điểm mỗi trận (dẫn đầu các tân binh) và rất nhiều những pha bóng mãn nhãn. Charlotte Hornets của cầu thủ 19 tuổi cũng đang có thành tích rất tốt khi họ tạm thời đứng ở vị trí thứ 6 BXH miền Đông, một điều họ đã không làm được suốt cả một thập kỷ. Phong độ vượt trội này giúp LaMelo Ball trở thành ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Tân binh Xuất sắc nhất năm.

Bị gọi là Kardashian của NBA, LaVar Ball hùng hổ đáp trả huấn luyện viên Steve Kerr - Ảnh 3.

Mặc cho người bố mải mê đấu khẩu, LaMelo Ball vẫn cực kỳ tập trung chuyên môn. Nhiều khả năng anh sẽ là Tân binh Xuất sắc nhất năm

Việc Golden State Warriors không lựa chọn LaMelo Ball hẳn là một điều tốt cho cầu thủ trẻ này khi anh tìm được môi trường hoàn hảo và chỗ đứng cho riêng mình tại Charlotte Hornets. James Wiseman dù thi đấu không tệ nhưng anh hoàn toàn bị ánh hào quang của Stephen Curry làm lu mờ. Ông LaVar Ball đã đúng khi một mực không muốn con trai mình thi đấu tại đội bóng vùng Vịnh, và phong độ tuyệt vời của LaMelo chính là minh chứng.

Milli Vanilli là bộ đôi ca sỹ nhạc R&B nổi tiếng vào thập niên 80 và 90. Cả hai bị tố cáo hát nhép trong một buổi hòa nhạc lớn vào năm 1989. Từ đó về sau, Milli Vanilli được sử dụng như một tiếng lóng ám chỉ sự giả tạo hay "fake".