Nhân "Ngày của cha", Enes Kanter càng vui hơn bội phần khi phụ thân của anh được ra tù trước thời hạn

NHẬT PHẠM , 14:10 22/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Từng bị kết án giam giữ 15 năm bởi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mehmet Kanter, phụ thân của Enes Kanter đã bất ngờ được phóng thích từ vài ngày trước.

Trong một thông báo chính thức được đưa ra bởi Enes Kanter, trung phong đang khoác áo Boston Celtics cho biết cha anh là ông Mehmet Kanter đã được phóng thích sau 7 năm chịu đựng sự giam cầm.

Nhân ngày của cha, Enes Kanter càng vui hơn bội phần khi phụ thân của anh được ra tù trước thời hạn - Ảnh 1.

Dòng trạng thái hạnh phúc của Enes Kanter trên Twitter cá nhân.

Cùng với dòng trạng thái phấn khích trên Twitter cá nhân của mình, Enes Kanter cũng không quên gửi lời cảm ơn đến công chúng, những người đã đồng lòng tạo nên sức ép giúp cha của anh sớm được thả. Trung phong này cũng lên tiếng sẽ không bỏ quên những người khác vẫn đang chịu cảnh giam cầm.

"Họ đã không thể giữ mãi bố của tôi nữa. Tôi sẽ không quên các bạn đâu", Enes Kanter tuyên bố.

Enes Kanter và cha của anh, ông Mehmet Kanter đã phải chịu hy sinh quá nhiều chỉ bởi không có lập trường tương đồng với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào năm 2013, ông Mehmet Kanter bất ngờ bị bắt giữ và sau này được cho là có sự ủng hộ với Fethullah Gulen, người mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách phần tử khủng bố sau một cuộc đảo chính thất bại vào năm 2016. Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra mức án phạt 15 năm tù đối với ông Mehmet Kanter vào năm 2018.

Nhân ngày của cha, Enes Kanter càng vui hơn bội phần khi phụ thân của anh được ra tù trước thời hạn - Ảnh 3.

Enes Kanter đã không thể trở về quê hương trong nhiều năm liền.

Ngay sau đó, anh bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kết tội và phải đối diện án tù nếu anh quay trở về quê hương. Thậm chí, anh đã có thể bị bắt vào năm 2016 nếu chính phủ Mỹ không ra tay kịp thời để cứu anh khỏi sân bay Rumani khi tấm hộ chiếu của anh bất ngờ bị hủy.

Tuy nhiên, trong khi những rắc rối của Enes Kanter với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tồn tại, sự phóng thích của ông Mehmet Kanter càng có ý nghĩa hơn với trung phong của Boston Celtics, nhất là ngày hôm nay lại là ngày của những người cha trên toàn thế giới.