Nhầm tưởng mình cán đích đầu tiên, tay đua xe đạp người Hà Lan ăn mừng như "trúng xổ số"

HUY TRƯỞNG , 15:53 26/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Annemiek van Vleuten, vận động viên đua xe đạp người Hà Lan chỉ còn muốn "độn thổ" sau sự lầm tưởng đáng yêu của mình.

Vận động viên 38 tuổi này nghĩ mình là người đầu tiên cán đích sau gần 4 giờ đồng hồ thi đấu, cho nên khi về gần đến đích, Annemiek liền thả 2 tay, miệng hô to ăn mừng chiến thắng rất giống phong cách của những nhà vô địch. 

Nhầm tưởng mình cán đích đầu tiên, tay đua xe đạp người Hà lan ăn mừng "như đúng rồi" - Ảnh 1.

Annemiek van Vleuten vui mừng khôn xiết khi nghĩ rằng mình đã chiến thắng

Cô tỏ ra cực kỳ vui sướng, khuôn mặt rạng rỡ, miệng hô lớn: "Tôi làm được rồi, Hà Lan vô địch". Nhưng đến khi xuống xe thì ban tổ chức liền cho biết, Annemiek thực ra chỉ về thứ hai mà thôi. Đại diện đến từ nước Áo, Anna Kiesenhofer đã về đích trước cô khoảng 1 phút 15 giây.

"Khi tôi vượt qua vạch đích, tôi nghĩ mình đã chiến thắng", Annemiek chia sẻ trong ngượng ngùng.

Theo lời Annemiek, việc những vận động viên tham gia không được đeo tai nghe tại Thế vận hội cũng góp phần khiến cô rơi vào tình trạng dở khóc dở cười này.

Nhầm tưởng mình cán đích đầu tiên, tay đua xe đạp người Hà lan ăn mừng "như đúng rồi" - Ảnh 2.

Nhưng hóa ra cô chỉ về thứ hai chung cuộc

"Đây là ví dụ rõ ràng nhất khi bạn tham gia một cuộc đua quan trọng như thế này mà lại không có sự liên lạc. Tại tất cả các cuộc đua cấp thế giới đều có sự trao đổi thông tin, nhưng giờ đây, ba chúng tôi phải tự hỏi rằng ai đã là người giành chiến thắng sau cùng", cô nói với các đồng đội là Marianne Vos và Anna van der Breggen.

"Tất nhiên là buồn rồi. Mục tiêu của tôi là phải đạt được phong độ tốt nhất từ trước đến nay ở Olympic 2020, tôi nghĩ mình đã hoàn thành mục tiêu khi về nhất. Đây không phải kết quả mà cả đội mong đợi, nhưng đối với cá nhân mình, tôi hoàn toàn có thể tự hào sau thành tích đạt được", tay đua sinh năm 1982 chia sẻ.

Nhầm tưởng mình cán đích đầu tiên, tay đua xe đạp người Hà lan ăn mừng "như đúng rồi" - Ảnh 3.

Chủ nhân thực sự của tấm huy chương vàng, Anna Kiesenhofer

Về phần Kiesenhofer, người giành tấm huy chương vàng thực sự trong nội dung này, đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc khi bỏ xa các đối thủ còn lại trong phần lớn khoảng thời gian diễn ra cuộc đua.