Người hùng Argentina: "Messi chỉ đạo tôi lên tấn công. Anh ấy là vị thủ lĩnh xuất sắc"

NGUYỄN ANH DŨNG , 14:39 27/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Marcos Rojo hết lời khen ngợi vai trò thủ lĩnh của Messi trong chiến thắng nhọc nhằn đưa Argentina vào vòng đấu kế tiếp.

Messi

Messi

"Trước khi trở lại sân để thi đấu hiệp hai, Lionel Messi nói với chúng tôi rằng tất cả cần bình tĩnh. Trước đó chúng tôi đã rất lo lắng. Những lời động viên của anh ấy mang lại cho chúng tôi niềm tin rất lớn. Messi là thủ lĩnh của chúng tôi, một vị thủ lĩnh kiệt xuất thế giới", Marcos Rojo nức nở ca ngợi Messi sau trận đấu cuối cùng ở bảng D với Nigeria.

Argentina vào trận với tình thế buộc phải thắng và trông chờ Iceland không làm điều tương tự với Croatia. "Albiceleste" mở tỷ số từ rất sớm nhờ khoảnh khắc thiên tài của Messi, nhưng một tình huống phòng ngự hớ hênh và tiếng còi khắc nghiệt của trọng tài giúp Nigeria gỡ hòa 1-1. Argentina sẽ bị loại nếu tỷ số này giữ nguyên, nhưng khoảnh khắc lóe sáng của Rojo đã đưa Argentina trở về từ cõi chết.

Người hùng Argentina: Messi chỉ đạo tôi lên tấn công. Anh ấy là vị thủ lĩnh xuất sắc - Ảnh 1.

Rojo cõng Messi chạy đi ăn mừng.

Người hùng Argentina tiết lộ chỉ đạo của người thủ quân: "Messi bảo ai cũng có nhiệm vụ ghi bàn nên toàn đội cần tích cực dứt điểm mỗi khi có cơ hội, bất kể chơi ở vị trí nào trên sân. Chúng tôi có thể thua thêm, nhưng Messi kiên quyết yêu cầu tôi và Javier Mascherano lên tham gia tấn công. Anh ấy đọc được trận đấu. Vì vậy, khi tôi thấy trái bóng đang bay về phía mình, tôi đã sút nó với tất cả những gì mà tôi có và nó bay vào lưới. Thật kỳ diệu".

Người hùng của đất nước Argentina dành tặng bàn thắng cho gia đình: "Tôi đã nói với Banega và Otamendi rằng tôi có thể ghi bàn. Bàn thắng đó dành cho gia đình tôi, cho anh tôi, cho vợ và con gái tôi. Chúng tôi xứng đáng với thành quả này. Giờ thì World Cup mới bắt đầu với Argentina".

Người hùng Argentina: Messi chỉ đạo tôi lên tấn công. Anh ấy là vị thủ lĩnh xuất sắc - Ảnh 2.

Cả đội chạy tới chung vui với Rojo.

HLV Jorge Sampaoli thể hiện rõ sự "phát cuồng" vì Messi. Ông tâm sự: "Khi Messi đến và ôm tôi, tôi rất hạnh phúc và tự hào. Messi biết được ôm cậu ấy là đam mê của tôi mỗi ngày. Tôi có cơ hội để đồng hành với Messi và chia sẻ nhiều khoảnh khắc cùng cậu ấy. Messi hiểu rõ chúng tôi có chung một giấc mơ khi đến Nga. Thứ quan trọng nhất của Messi là bản năng con người. Cậu ấy khóc, cười và đau khổ cùng với đội tuyển Argentina. Messi yêu thích việc chơi bóng cho ĐT Argentina và điều đó khiến cậu ấy vĩ đại hơn".

Về phần mình, thủ quân của Argentina phát biểu: "Tôi biết Chúa đã đứng về phía chúng tôi và không để Argentina phải ra về sớm. Trước trận đấu cả đội rất tự tin vào chiến thắng. Thật tuyệt vời khi giành được chiến thắng theo cách này. Chúng tôi xứng đáng được hưởng niềm vui chiến thắng".

Người hùng Argentina: Messi chỉ đạo tôi lên tấn công. Anh ấy là vị thủ lĩnh xuất sắc - Ảnh 3.

Messi thiên tài lên tiếng đúng thời điểm.

Hưng phấn với chiến thắng nhưng Messi cũng thừa nhận đây là một trận đấu quá khó khăn. Argentina đã có sự đồng hành của thần may mắn. "Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đây là trận đấu khó, đặc biệt khi nhìn vào những gì chúng tôi trải qua. May mắn là chúng tôi thắng trận này. Chúng tôi chỉ không nghĩ trận đấu khó khăn đến vậy", Messi nói. "Đó là trận đấu rất cân bằng. Chúng tôi kiểm soát được hiệp 1, ghi được bàn và tạo ra thêm nhiều cơ hội và nghĩ là hiệp 2 sẽ dễ hơn".

Messi cùng đồng đội chạm trán tuyển Pháp ở vòng 1/8. Trận đấu diễn ra lúc 21h ngày thứ bảy 30/6. Nếu đánh bại Pháp, Argentina sẽ chạm trán đội thắng trong cặp Uruguay vs Bồ Đào Nha.