Suốt 5 năm thống trị của đế chế Golden State Warriors hùng mạnh, Houston Rockets luôn nổi lên như như vai trò của 1 kẻ lật đổ. Thế nhưng, họ chưa bao giờ có thể làm được điều đó và kể cả khi Golden State Warriors đang suy thoái ở mùa giải năm nay, James Harden và các đồng đội vẫn không thể phá được cái dớp đó.
Là một trong những cặp đấu nhân dịp Giáng sinh diễn ra vào rạng sáng 25/12 (theo giờ Việt Nam), cặp đấu Golden State Warriors và Houston Rockets chiếm được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Mặc dù được đánh giá nằm thế cửa dưới, nhưng Golden State Warriors mới chính là đội thi đấu tốt hơn hẳn trong phần lớn thời gian của trận đấu.
James Harden bị double-team (2 kèm 1) liên tục trong suốt cả trận đấu.
Điều đó mở ra khoảng trống cho Russell Westbrook, nhưng ngôi sao này có 1 hiệu suất kém cỏi ở vạch 3 điểm khi ném 0/8, hiệu suất tổng đạt 11/32.
Damion Lee là đầu tàu trong chiến thắng của Golden State Warriors với 22 điểm.
Stephen Curry và Klay Thompson đã có 1 ngày Giáng sinh vui vẻ khi chứng kiến đội bóng của mình đánh bại đối thủ với tỉ số 106-114.
Draymond Green cũng có 1 ngày thi đấu hiệu quả trên hàng tấn công của Cầu Cổng Vàng.
Chiến thắng này mang đậm dấu ấn của các cầu thủ bị cho là vô danh bên phía Golden State Warriors.
Bản lĩnh của một cựu vương là điều không thể xem thường và Golden State Warriors đang chứng minh cho tất cả thấy rằng triều đại của họ vẫn chưa đến hồi suy tàn. Đối với Houston Rockets, nếu không có một sự thay đổi triệt để, họ sẽ mãi mang một thân phận lót đường cho sự vĩ đại của kẻ khác.
Ảnh: GettyImages.
Bạn nên quan tâm