Nếu HLV Hierro nghe lời Diego Costa, Tây Ban Nha có lẽ đã không thua Nga

ANH TÚ , 14:52 03/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Cùng chơi cho Atletico Madrid một thời gian dài, Diego Costa hiểu rằng chọn Koke cho loạt sút luân lưu là sai lầm. Anh đã cảnh báo HLV Hierro nhưng không thành công và kết quả ra sao hẳn ai cũng đã rõ.

Được đánh giá cao hơn rất nhiều đội chủ nhà Nga nhưng Tây Ban Nha cuối cùng lại phải ngậm ngùi chia tay World Cup sau loạt penalty cân não. Koke và Iago Aspas là hai cái tên đã đá hỏng khiến La Roja nhận thất bại với tổng tỷ số trên chấm phạt đền là 3-4.

Việc sắp xếp những người thực hiện quả phạt đền vốn chẳng phải điều dễ dàng. Không đơn giản là tài năng, người được chọn cần có một bản lĩnh thép để đương đầu với sức ép cực lớn trên chấm 11m.

Hiểu rõ điều đó, huấn luyện viên Fernando Hierro đã có cuộc hội ý nhỏ với các cầu thủ để sắp xếp thứ tự những người đá penalty. Sau cùng, danh sách được chọn lần lượt là Iniesta, Pique, Koke, Ramos và Aspas. Tuy nhiên, có vẻ quyết định của ông Hierro đã sai lầm ngay từ đầu khi điền tên Koke mà không cân nhắc đến lời khuyên ngăn từ Digeo Costa.

Cụ thể, những máy quay trên sân Luzhniki đã bắt được hình ảnh Costa phàn nàn điều gì đó với HLV Hierro và đội trưởng Ramos. Tờ Marca cho biết, tiền đạo đang thi đấu cho Atletico Madrid đã phản đối để Koke thực hiện quả penalty quan trọng này. Anh và Koke là đồng đội của nhau ở Atletico nên Costa hiểu hơn ai hết tiền vệ mang áo số 8 không phải lựa chọn tối ưu cho những thời khắc quyết định.

Nếu HLV Hierro nghe lời Diego Costa, Tây Ban Nha có lẽ đã không thua Nga - Ảnh 1.

Costa đã nhìn trước được tình hình khi HLV Hierro chọn Koke đá penalty.

Costa đã nói: "Để Koke đã liệu có ổn không?". Ban đầu, cả Ramos lẫn Hierro đều tỏ ra lưỡng lự trước câu hỏi của Costa. Vị chiến lược gia 50 tuổi sau đó còn phải hỏi lại Koke để chắc chắn cậu học trò có đủ tự tin để lãnh trách nhiệm này không. Koke đã lặp lại 2 lần rằng, "Tôi có thể". Và như tất cả đã biết, cú sút của tiền vệ 26 tuổi đã bị thủ môn Igor Akinfeev dễ dàng cản phá.

Ngay khi Koke đá hỏng quả penalty, Diego Costa đã quay sang bất mãn "Tôi đã nói rồi mà". Dù sau đó Sergio Ramos đã lên giây cót tinh thần cho cả đội bằng cú dứt điểm quyết đoán ở lượt sút thứ tư nhưng Aspas đã đặt dấu chấm hết bằng một cú sút trúng chân thủ thành Igor Akinfeev ở lượt cuối cùng.

Nếu HLV Hierro nghe lời Diego Costa, Tây Ban Nha có lẽ đã không thua Nga - Ảnh 2.

Nếu nghe lời khuyên của Costa, có lẽ Tây Ban Nha đã không phải về nước sớm.

Bình luận về quả penalty của "tội đồ" Koke, tiền vệ không được tham dự World Cup, Cesc Fabregas cho biết: "Quả penalty đó quá dễ đoán với bất kỳ thủ môn nào. Nó không đi thẳng vào giữa khung thành mà bay nửa vời sang phía tay trái".