Muối mặt bị đuổi khỏi ĐT Anh, Greenwood trở về còn bị MU "cô lập" khỏi toàn đội

Tuấn Hoàng , 10:47 11/09/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Greenwood được thông báo chỉ được vào sân tập khi HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng toàn đội một đã về nhà.

Theo The Sun, chân sút trẻ 18 tuổi Mason Greenwood ngày 10/9 lần đầu tiên trở lại trung tâm huấn luyện Carrington sau khi bị đuổi về từ Iceland do sự cố dắt 2 cô gái lạ về phòng khách sạn.

Tuy nhiên, Greenwood được thông báo chỉ được vào sân tập khi HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng toàn đội một đã về nhà. Phía MU cũng nhấn mạnh Greenwood nên thực hiện một cuộc kiểm tra Covid-19 vào đầu tuần này trước khi bước vào sân.

Do vi phạm các quy tắc giãn cách xã hội, Greenwood không được tiếp xúc với phần còn lại của đội bóng trong thời gian tới và không góp mặt trong trận giao hữu với Aston Villa cuối tuần này. HLV người Na Uy cũng cho biết ông dự định có một cuộc nói chuyện với ngôi sao trẻ về sự cố này và Greenwood sẽ không bị kỷ luật.

Do vi phạm các quy tắc giãn cách xã hội, Greenwood không được tiếp xúc với phần còn lại của đội bóng trong thời gian tới (Ảnh: Getty Images).

Do vi phạm các quy tắc giãn cách xã hội, Greenwood không được tiếp xúc với phần còn lại của đội bóng trong thời gian tới (Ảnh: Getty Images).

Cuối tuần này, MU sẽ không ra sân ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21 do vào tới bán kết Europa League và được phép thi đấu bù sau. Đội bóng thành Manchester sẽ bắt đầu cuộc hành trình từ vòng 2 Premier League gặp Crystal Palace vào ngày 19/9.

Mason Greenwood cùng Phil Foden đã dẫn 2 cô gái lạ mặt về phòng khách sạn nơi đóng quân của tuyển Anh sau chiến thắng trước Iceland. Hành động này đã vi phạm các nguyên tắc nghiêm ngặt về phòng chống dịch Covid-19 và bộ đôi cầu thủ trẻ của Man City và MU sau đó cũng không xuất hiện trong buổi tập ngày 7/9 của Tam sư.

Phil Foden sau đó đã viết tâm thư xin lỗi và thừa nhận hành vi sai trái. "Sau khi câu chuyện liên quan đến hành động của tôi ở Iceland xuất hiện, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Gareth Southgate, các đồng đội ở tuyển Anh, những nhân viên, người hâm mộ, CLB và cả gia đình của tôi", tiền vệ trẻ của Man City cho biết.

Báo Anh tiết lộ một trong số những cô gái là Nadia Gunnarsdottir, người mẫu năm nay 20 tuổi đang cạnh tranh cho ngôi vị hoa hậu Miss Universe của Iceland. Người còn lại là Lara Clausen, 19 tuổi, em họ của Nadia Gunnarsdottir.