Mừng anh trở lại, siêu nhân Gareth Bale

THANH ĐÌNH , 14:32 01/03/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Một màn trình diễn chói sáng để khiến tất cả phải ngã mũ thán phục Gareth Bale một lần nữa. Có vẻ như những ngày tháng tăm tối chính thức ở lại phía sau, và Bale đã trở lại.

Nếu Tottenham Hotspur được phủ kín bởi 6 vạn khán giả như trước đại dịch Covid-19, có thể hình dung ra cảnh tượng tất cả cùng đứng dậy và dành tặng tràng pháo tay vang dội cho Gareth Bale khi anh rời sân phút 70.

Không phải "golf thủ", cũng không phải gã hề làm trò lố trên băng ghế dự bị. Tại Tottenham Hotspur đêm Chủ nhật là siêu sao từng khuynh đảo Premier League mùa giải 2012/13, vô địch Champions League 4 lần cùng Real và tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ đêm chung kết năm 2018 với cú "xe đạp chổng ngược". Đó là Bale siêu nhân, người có thể làm bất cứ thứ gì anh ta muốn.

Nhiều năm là người thừa ở Real và chưa đầy 300 phút ra sân tại Premier League kể từ khi trở lại Tottenham không làm mất đi sự sắc nét của Bale. Giây thứ 67, anh cho thấy khả năng đánh giá cơ hội, đọc tình huống nhạy bén thế nào, trước khi thoát xuống trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Burnley. Một pha chạm bóng đơn giản và bóng nằm gọn trong lưới.

Mừng anh trở lại, siêu nhân Gareth Bale - Ảnh 1.

Gareth Bale ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Burnley đêm Chủ nhật.

Phút 15, Bale lại gây ấn tượng với tầm nhìn và khả năng chuyền chính xác một cách đáng kinh ngạc. Từ rất sâu bên phần sân nhà, ngôi sao người Xứ Wales phất đường bóng dài gần 55m để Harry Kane nâng tỷ số lên 2-0.

Đêm diễn đầy đam mê của Bale chưa dừng lại. Ở bàn thắng thứ 3, Bale là người nhận bóng từ cánh phải, di chuyển ngang sân và chuyền cho Sergio Reguilon bên cánh đối diện, dẫn đến cú tạt vào khu cấm để Lucas Moura lập công.

Quá nhiều, nhưng điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước. 15 phút trước khi ra nghỉ, Bale băng lên bên cánh phải và dứt điểm đẳng cấp vào góc xa. Đó là một bàn thắng gợi nhớ thời trai trẻ của Bale, khi anh được HLV Harry Redknapp đẩy lên đá bên phải hàng công và tìm kiếm những cú sút bằng chân trái.

Mừng anh trở lại, siêu nhân Gareth Bale - Ảnh 2.

Bale đã ghi dấu ấn ở 7 bàn thắng (4 pha lập công, 3 kiến tạo) ở 4 trận gần nhất.

Gần một thập kỷ đã trôi qua nhưng người hâm mộ Spurs không thể nào quên, và Chủ tịch Daniel Levy cũng vậy. Levy luôn muốn đưa Bale trở lại và nhanh chóng chớp lấy thời cơ khi nó đến, bất chấp đó là một thương vụ tốn kém.

Jose Mourinho cũng rất thích Bale và nhiều lần muốn chiêu mộ anh trong quá khứ, khi còn dẫn dắt Real và MU. Bây giờ đã có Bale, sự ngưỡng mộ vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí ông còn thích anh nhiều hơn bởi Bale là một nhân vật lớn trong phòng thay đồ, người mang đến tâm lý chiến thắng và tạo dựng bầu không khí tích cực.

Có điều, Bale đã 32 tuổi, mang trên mình 24 chấn thương trong 7 năm chơi cho Real. Anh không thể hòa nhập ngay lập tức với cường độ Premier League cũng như phong cách chiến thuật của Mourinho. Lẽ dĩ nhiên, HLV người Bồ Đào Nha chỉ sử dụng Bale rất hạn chế. Và mâu thuẫn bùng phát.

Mừng anh trở lại, siêu nhân Gareth Bale - Ảnh 3.

Bale từng có vấn đề với Mourinho khi ít được ra sân.

Nhưng đúng vào lúc tất cả nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, Bale đột nhiên bừng sáng. Khi số trận ra sân liên tục hơn, và số phút thi đấu cũng nhiều hơn, ngôi sao người Xứ Wales dần tìm lại chính mình. Sau chiến thắng trước Burnley, Bale đã ghi dấu ấn ở 7 bàn thắng (4 pha lập công, 3 kiến tạo) ở 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Theo Mourinho, đó là kết quả của việc Bale đã lấy lại sự tự tin và có được nền tảng thể lực tốt. "Cậu ấy trông hạnh phúc hơn bao giờ hết", chiến lược gia người Bồ cho biết. Tuy vậy, đêm Chủ nhật, Mou cũng nhắc nhở đừng vội kỳ vọng quá nhiều ở cầu thủ 32 tuổi. Bale sẽ không bao giờ tái hiện hình ảnh bùng nổ trong quá khứ.

"Bale của 5 hay 6 năm trước không ở đây, mà ở Real", ông nói. Nhưng dù sao, Mourinho "không cần Bale đó. Ông "biết các phẩm chất" của anh, để "chỉ cần ở tình trạng sung sức, Bale có thể làm được rất nhiều điều".

Vậy đây có phải là một khởi đầu mới cho Bale? Rất có thể. Bởi Mourinho chẳng có lý do gì để không tin tưởng Bale vào phần còn lại của mùa giải.