MU thảm bại, HLV Erik ten Hag bị mỉa mai vì phát biểu liên quan đến Ronaldo

TRỌNG ĐẠT , 21:03 06/03/2023 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

HLV Erik ten Hag trở thành mục tiêu bị công kích và chế giễu trên mạng xã hội sau khi Man Utd thảm bại trên sân của Liverpool.

Lùm xùm của HLV Erik ten Hag với Cristiano Ronaldo bị đào lại trên MXH sau khi Man Utd để thua 0-7 trước Liverpool. Người sốt sắng nhất với điều này chính là Piers Morgan, nhà báo thực hiện buổi phỏng vấn với CR7 vào năm 2022.

Trên trang Twitter cá nhân, Piers Morgan đăng tải phát biểu "tôi vẫn ngủ ngon sau khi loại Ronaldo ra khỏi đội hình" của HLV Ten Hag kèm theo lời bình luận: "Chúc ông may mắn với giấc ngủ của mình ngày hôm nay, thiên tài".

Không lâu sau, nhà báo người Anh còn đăng thêm tấm hình của chính Ronaldo để xát thêm muối vào trái tim CĐV Man Utd. Ông thậm chí còn kêu gọi BLĐ đội bóng chủ sân Old Trafford sa thải Erik ten Hag: "Làm thế nào mà một HLV vẫn tại vị sau khi để Man Utd thua muối mặt như vậy nhỉ?".

MU thảm bại, HLV Erik ten Hag bị mỉa mai vì phát biểu liên quan đến Ronaldo - Ảnh 1.

Man Utd thảm bại trước Liverpool.

Hành động của Piers Morgan tạo ra hiệu ứng trái chiều. Nhiều người ủng hộ ông, mỉa mai HLV Erik ten Hag là "Erik seven Hag", cho rằng vị chiến lược gia người Hà Lan đã quá coi thường Liverpool dù phải chơi trên sân khách.

Không chỉ trên mạng xã hội, HLV Erik ten Hag bị chế giễu ngay tại sân Anfield trong trận đấu. Một nhóm cổ động viên Liverpool hát "Viva Ronaldo" (hoan hô Ronaldo) mỗi khi đội chủ nhà ghi bàn. Điều thú vị là Liverpool chọc thủng lưới Man Utd 7 lần, đúng bằng số áo của siêu sao người Bồ Đào Nha. Đây cũng là chi tiết mà các cổ động viên trên mạng xã hội đưa ra để mỉa mai HLV Erik ten Hag.

MU thảm bại, HLV Erik ten Hag bị mỉa mai vì phát biểu liên quan đến Ronaldo - Ảnh 2.

HLV Erik ten Hag

Bên cạnh Erik ten Hag, một thành viên khác của Man Utd bị người hâm mộ và giới truyền thông chỉ trích thậm tệ là Bruno Fernandes. Đội trưởng của Man Utd chơi dưới phong độ, hoàn toàn "mất hút" và có những hành vi không đẹp trong hiệp 2.

"Bruno đứng trong vòng cấm đòi được thay ra. Thành thật mà nói tôi thấy một vài hành động của cậu ta thật ô nhục. Đó không phải là một đội trưởng của Man Utd", Gary Neville, cựu danh thủ chia sẻ trên sóng Sky Sports. Roy Keane cũng bồi thêm: "Ngôn ngữ cơ thể của Bruno thật đáng xấu hổ. Man Utd đánh mất chính mình trong hiệp 2".

Thất bại vừa qua khiến Man Utd hụt hơi trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh dù họ vẫn đang thi đấu ít hơn Arsenal và Man City 1 trận. Mục tiêu khả dĩ nhất của thầy trò HLV Ten Hag sẽ là FA Cup, Europa League và một vị trí giành vé dự Champions League mùa giải năm sau.