"Mourinho Việt Nam" 44 tuổi vẫn chạy như máy ở trận đấu huyền thoại Công an Hà Nội - Thể Công

HIẾU LƯƠNG , 19:09 20/12/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Phạm Minh Đức (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) cho thấy nền tảng thể lực tuyệt vời ở trận đấu huyền thoại Công an Hà Nội gặp huyền thoại Thể Công vào chiều 20/12 tại SVĐ Hàng Đẫy.

"Mourinho Việt Nam" 44 tuổi vẫn chạy như máy ở trận đấu huyền thoại Công an Hà Nội - Thể Công - Ảnh 1.

Đến với trận đấu huyền thoại một thời của bóng đá Việt Nam, HLV Phạm Minh Đức (phải) xuất phát ở vị trí hậu vệ cánh trái quen thuộc. Năm nay 44 tuổi nhưng HLV Phạm Minh Đức vẫn di chuyển nhiều, thuộc nhóm cầu thủ khoẻ nhất trên sân. Ông còn có thể dùng hai chân như một, thuộc hàng hiếm của bóng đá Việt thời trước (Ảnh: Hiếu Lương)

"Mourinho Việt Nam" 44 tuổi vẫn chạy như máy ở trận đấu huyền thoại Công an Hà Nội - Thể Công - Ảnh 2.

HLV Phạm Minh Đức chia sẻ ông biết đến trận đấu tái hiện lịch sử này khoảng 20 ngày trước và đã lên kế hoạch tập thể lực. Ông xin nghỉ huấn luyện ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hai ngày để tham dự trận đấu đặc biệt

"Mourinho Việt Nam" 44 tuổi vẫn chạy như máy ở trận đấu huyền thoại Công an Hà Nội - Thể Công - Ảnh 3.

Sau khi chia tay sân cỏ, cựu hậu vệ Minh Đức chuyển sang công tác huấn luyện, làm việc nhiều năm ở đội trẻ Hà Nội, có thời gian ngắn dẫn dắt Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) nhưng không thành công. Hiện tại, ông dẫn dắt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, lọt top 8 mùa trước dù là tân binh. HLV Minh Đức cũng được mệnh danh là "Mourinho Việt Nam" nhờ sở hữu tư duy huấn luyện tốt, chia sẻ thẳng thắn, thậm chí "sốc" về nhiều vấn đề

"Mourinho Việt Nam" 44 tuổi vẫn chạy như máy ở trận đấu huyền thoại Công an Hà Nội - Thể Công - Ảnh 4.

Trận đấu vào chiều 20/12 kỷ niệm 25 năm "derby thủ đô" giữa Công an Hà Nội và CLB Quân đội (Thể Công). Nhiều cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam từng thi đấu cho hai đội đã tụ hội. Ngoài HLV Phạm Minh Đức, Công an Hà Nội còn có Vũ Minh Hiếu, Tuấn Thành, Quốc Trung,... CLB Quân đội có Nguyễn Đức Thắng, Trương Việt Hoàng, Phạm Như Thuần, Đặng Phương Nam, Triệu Quang Hà,...

"Mourinho Việt Nam" 44 tuổi vẫn chạy như máy ở trận đấu huyền thoại Công an Hà Nội - Thể Công - Ảnh 5.

Cựu hậu vệ Phạm Như Thuần (áo đỏ) và Vũ Minh Hiếu tranh cãi sau một pha tranh chấp. Thời còn thi đấu đỉnh cao, Vũ Minh Hiếu là cầu thủ được hậu vệ Thể Công chăm sóc kỹ nhất

"Mourinho Việt Nam" 44 tuổi vẫn chạy như máy ở trận đấu huyền thoại Công an Hà Nội - Thể Công - Ảnh 6.

Trận đấu kéo dài 75 phút. Tiền đạo Quốc Khánh (áo trắng) mở tỷ số cho Công an Hà Nội ở hiệp 1

"Mourinho Việt Nam" 44 tuổi vẫn chạy như máy ở trận đấu huyền thoại Công an Hà Nội - Thể Công - Ảnh 7.

Sang hiệp 2, cựu tiền vệ Quốc Trung gỡ hoà cho CLB Quân đội trên chấm 11m. Trước đó, cựu tiền đạo Đặng Thanh Phương, con trai cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn, bị phạm lỗi trong vòng cấm

"Mourinho Việt Nam" 44 tuổi vẫn chạy như máy ở trận đấu huyền thoại Công an Hà Nội - Thể Công - Ảnh 8.

Cựu tiền vệ Nguyễn Hải Long (số 19) đưa CLB Quân đội vượt lên dẫn trước với cú sút xa ở khoảng cách gần 25m. Bàn thắng rất đẹp thể hiện đúng phẩm chất tốt nhất của tiền vệ này trong quá khứ

"Mourinho Việt Nam" 44 tuổi vẫn chạy như máy ở trận đấu huyền thoại Công an Hà Nội - Thể Công - Ảnh 9.

Tuy nhiên, tiền đạo Tuấn Anh (số 10) giúp Công an Hà Nội gỡ hoà sau đó không lâu, buộc hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu

"Mourinho Việt Nam" 44 tuổi vẫn chạy như máy ở trận đấu huyền thoại Công an Hà Nội - Thể Công - Ảnh 10.

Công an Hà Nội là đội dứt điểm tốt hơn và giành chiến thắng với tỷ số 5-4. Họ chỉ 1 lần sút không thành công, trong khi đó, hai cựu cầu thủ Thạch Bảo Khanh và Đặng Thanh Phương đã không hoàn thành nhiệm vụ cho CLB Quân đội