Một ngày nào đó, Messi sẽ lại trở về nơi anh bắt đầu

ANH TÚ , 13:51 31/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ở quê nhà Rosario, người ta vẫn mơ về một ngày Messi trở lại khoác áo Newell's Old Boys. Dù cho giấc mộng ấy thật sự hoang đường, các fan của Newell's luôn tin rằng Leo sẽ giống như Maradona, đóng vai Chúa cứu thế và đưa họ trở lại đỉnh cao một lần nữa.

Cuối năm là thời gian nghỉ ngơi của hầu hết các giải bóng đá trên khắp châu Âu, dĩ nhiên, trừ Premier League. Suốt cả năm quần quật trên sân cỏ, các cầu thủ cuối cùng cũng có thể dành trọn kỳ nghỉ bên gia đình mà chẳng phải lo nghĩ đến chuyện ngày mai. Với số tiền họ kiếm được từ bóng đá, những điểm nghỉ dưỡng 5 sao cũng là điều quá bình thường - ngay cả với các cầu thủ hạng trung, chứ chưa nói đến cỡ sao số như Messi.

El Pulga, không cần nói nhiều thêm, là một trong những ngôi sao bóng đá kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Kỳ lạ thay, anh lại không dành số tiền "đốt không hết" của mình vào những thiên đường du lịch như Ibiza, Los Angeles hay Monte Carlo. Thay vào đó, số 10 của Barcelona cùng gia đình lại đáp phi cơ riêng về quê nhà Rosario, trước đó, anh cũng không quên cho người bạn Luis Suarez và gia đình quá giang về Uruguay.

Một ngày nào đó, Messi sẽ lại trở về nơi anh bắt đầu - Ảnh 1.

Gia đình Messi vẫn luôn dành thời gian về thăm quê nhà vào những dịp cuối năm.

Thực ra, dù đã đến Barcelona từ năm 13 tuổi nhưng chưa bao giờ Messi quên đi cái cảm giác nhớ nhà. Dù bận cỡ mấy, vào dịp cuối năm, tiền đạo người Argentina lại sắp xếp thời gian trở về thành phố nơi mình lớn lên. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. 

Câu chuyện về nhà của Messi không chỉ dừng lại ở tình yêu quê hương hay quãng thời gian thư thả bên gia đình. Ở Argentina, và chính xác hơn là Rosario, người ta đang ngày đêm trông chờ một phi vụ chuyển nhượng thế kỷ - đưa Messi trở lại CLB Newell's Old Boys, đội bóng mà anh từng thi đấu trước khi chuyển sang Barcelona.

"Tôi luôn nghĩ về việc trở lại", tiền đạo có biệt danh Bọ chét không ngần ngại thổ lộ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016. "Đó là điều tôi luôn đau đáu trong tim. Khoác áo Newell's là giấc mơ từ bé của tôi".

Anh nói thêm: "Dĩ nhiên, cuộc sống không ai nói trước điều gì, và cuộc đời tôi đã rẽ đi theo một hướng khác. Nhưng tôi không hề hối hận. Tôi luôn đau đáu về dự định đó. Tôi muốn được chơi ở giải bóng đá Argentina và khoác áo Newell's".

Một ngày nào đó, Messi sẽ lại trở về nơi anh bắt đầu - Ảnh 2.

Sân Marcelo Bielsa vẫn mong một ngày chứng kiến những bước chạy của Leo Messi.

Tháng 5 vừa qua, đội chủ sân Estadio Marcelo Bielsa lại tung ra một clip phỏng vấn độc quyền Messi. Và dĩ nhiên, điều người ta trông chờ nhất vẫn là việc sau vài năm, số 10 của Barcelona còn giữ giấc mơ trở lại quê nhà chơi bóng không. Câu trả lời vẫn không thay đổi. Tương lai Messi một lần nữa khoác lên mình chiếc áo đỏ đen của Newell's thực sự khiến các fan đội bóng này và cả các fan của các đội bóng Argentina khác đều thấp thỏm mong chờ.

"Mỗi ngày, chúng tôi đều ước điều này này sẽ thành sự thật", giám đốc thể thao Sebastian Peratta của Newell's chia sẻ trong buổi phỏng vấn với ESPN. "Điều khiến chúng tôi vẫn luôn háo hức đến ngày đó không phải vì đây là nguyện vọng của chúng tôi - mà bởi chính Messi đã khẳng định điều ấy".

Peratta cũng thừa nhận việc đưa Messi trở lại vốn dĩ không phải điều muốn là được. Việc này quá khó cho đội bóng của ông. Tuy nhiên, nếu đó là ý nguyện của Messi thì mọi việc có lẽ sẽ khác.

"Sẽ là dối trá nếu tôi nói với anh, Newell's Old Boys đang tính chuyện chiêu mộ Messi. Quá khó để làm điều đó. Nhưng nếu Messi muốn hiện thực hóa giấc mơ của anh ấy, chúng tôi luôn sẵn lòng mở cửa. Tuy vậy, trong chuyện này, chúng tôi không có khả năng quyết định.

Chúng tôi chỉ là diễn viên phụ trong một bộ phim. Năm tháng trôi qua, viễn cảnh Messi trở lại khiến tất cả đều háo hức. Tôi không phủ nhận điều này. Mọi người đều chờ đợi một ngày nào đó nó sẽ xảy ra".

Một ngày nào đó, Messi sẽ lại trở về nơi anh bắt đầu - Ảnh 3.

Giấc mơ Messi khoác lên mình màu áo đỏ đen vẫn luôn cháy trong tim những người yêu mến CLB Newell's.

Như lời Peratta đã nói, không chỉ riêng ông mà các CĐV của đội bóng cũng ngày đêm chắp tay cầu nguyện rằng giấc mơ hoang đường đó sẽ thành hiện thực. Nhưng thực tế, dù Messi có thật sự muốn thì nó cũng rất khó xảy ra. 

Dù sản sinh ra nhiều cầu thủ cũng như HLV đẳng cấp như Bielsa, Mauricio Pochettino, Gabriel Batistuta, Gerardo Martino, Gabriel Heinze, CLB Newell's Old Boys đang ngày một khó khăn với vấn đề tài chính. Điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả của họ tại giải VĐQG Argentina. Sau nửa mùa giải, họ đang tạm xếp ở vị trí thứ 13 với 18 điểm - cách nhóm xuống hạng chỉ 5 điểm.

"Messi: Ước mơ của anh là niềm hy vọng của chúng tôi", dòng banner được các fan Newell's trưng ra trong mỗi trận đấu đã nói lên tất cả. Tin đồn Messi trở lại đội bóng cũ thực sự khiến họ phấn khích quên hết cả việc đội bóng đang chống xuống hạng. Bởi chỉ cần có Messi, Newll's sẽ một lần nữa trở lại thành một thế lực thật sự - giống như cách họ từng làm khi chiêu một hành công Diego Maradona vào năm 1993.

"Không phải không thể xảy ra dù nghe nó có vẻ khá hoang đường. Nhưng tôi tin, sẽ có ngày anh ấy trở lại Newell's", Lucas Vitantonio, một phóng viên ở La Capital de Rosario chia sẻ. "Ngày anh ấy trở lại đây, Rosario sẽ trỗi dậy một lần nữa, giống như khi Maradona khoác áo Newell's".

Còn Santiago Baraldi, CĐV Newell's và cũng là một phóng viên thể thao thì không mơ mộng như vậy. Anh nhấn mạnh những trục trặc tài chính của CLB sẽ cản trở cuộc "tái hôn" này xảy ra.

"Newell's đang gặp vấn đề về tài chính. Chúng ta cần một môi trường lý tưởng cho Messi chơi bóng, và tôi chắc chắn, nó không phải ở Newell's lúc này".

Trong vài ngày tới, Leo sẽ đáp chuyến bay trở về thành phố Barcelona để chuẩn bị cho trận đấu tại La Liga với Getafe trên sân khách vào ngày mùng 6/1. Tuy nhiên, chuyến bay ấy đối với các CĐV Newell's sẽ không kéo dài mãi mãi. Họ vẫn luôn mơ về một ngày nào đó, huyền thoại với cái chân trái ma thuật sẽ đưa CLB thời thơ ấu của anh trở lại đỉnh cao lần nữa.

Từ khóa:

newell's old boys