Mối "thâm thù" giữa Neymar và Alvaro Gonzalez ngày càng chồng chất: Người phạm lỗi thô bạo, kẻ ăn mừng trêu ngươi

Tuấn Hoàng , 10:51 15/01/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chỉ trong 25 phút trên sân, Neymar và Alvaro Gonzalez liên tục va chạm với nhau bằng những hành động đầy khiêu khích.

Trong chiến thắng 2-1 của PSG trước Marseille để có lần thứ 8 liên tiếp vô địch Siêu cúp Pháp, siêu sao Neymar được HLV Pochettino tung vào sân ở phút 65 sau gần một tháng dưỡng thương.

Chỉ vài phút sau khi xuất hiện trên sân, Neymar và trung vệ Alvaro Gonzalez bên phía Marseille lại tiếp tục khơi mào cho mối "thâm thù" phân biệt chủng tộc trên sân từng khiến các cầu thủ PSG và Marseille lao vào ẩu đả hồi tháng 9.

Mối "thâm thù" giữa Neymar và Alvaro Gonzalez càng thêm chồng chất: Người phạm lỗi thô bạo, kẻ ăn mừng trêu ngươi - Ảnh 1.

Alvaro Gonzalez túm đầu Neymar, vật xuống sân.

Cụ thể tình huống đầu tiên diễn ra ở phút 76. Nhận bóng từ sát đường biên, Neymar sử dụng tốc độ để vượt qua Alvaro Gonzalez nhưng bị cầu thủ người Tây Ban Nha ngăn cản thô bạo bằng cách túm đầu và vật xuống sân. Trọng tài Ruddy Buque lập tức rút thẻ vàng để cảnh cáo Alvaro Gonzalez.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ hơn một phút sau, Neymar lại phải nằm sân sau một tình huống phạm lỗi của trung vệ 31 tuổi. Nhận thấy siêu sao người Brazil sắp vượt qua đồng đội Valentin Rongier, Alvaro Gonzalez lập tức can thiệp bằng tình huống đốn vào đùi của Neymar. Rất may là lần này trọng tài đã không rút thêm chiếc thẻ vàng thứ hai để truất quyền thi đấu cầu thủ này.

Mối "thâm thù" giữa Neymar và Alvaro Gonzalez càng thêm chồng chất: Người phạm lỗi thô bạo, kẻ ăn mừng trêu ngươi - Ảnh 2.

Alvaro Gonzalez lập tức can thiệp bằng tình huống đốn vào đùi của Neymar chỉ một phút sau đó.

Số liệu thống kê cho thấy, chỉ trong vòng 25 phút cuối trận, Alvaro Gonzalez đã phạm lỗi trực tiếp với Neymar đến 4 lần. Liên tục bị đối thủ khiêu khích và vào bóng rát, Neymar cũng không phải dạng vừa khi có tình huống đáp trả đầy khiêu khích.

Phút 81, Icardi thoát xuống rất nguy hiểm và buộc thủ môn Yohann Pele phạm lỗi. Trọng tài Ruddy Buquet phải xem lại video và quyết định cho cầu thủ PSG hưởng phạt đền. Neymar được trao trách nhiệm sút quả phạt đền và không mắc sai lầm nào khi dễ dàng đánh lừa thủ môn Pele bằng cú sút nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 85.

Sau khi ghi bàn, Neymar cùng các đồng đội ăn mừng bằng cách thè lưỡi và vẫy 2 tay nhắm thẳng đến Alvaro Gonzalez. Ống kính truyền hình không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này và nhanh chóng chiếu đi chiếu lại khá nhiều lần.

Mối "thâm thù" giữa Neymar và Alvaro Gonzalez càng thêm chồng chất: Người phạm lỗi thô bạo, kẻ ăn mừng trêu ngươi - Ảnh 3.

Pha ăn mừng khiêu khích của Neymar.

Sau trận đấu, Neymar đích thân lên trang Twitter cá nhân để chia sẻ lại khoảnh khắc ăn mừng và nhắm thẳng đến cầu thủ của Marseille. Rất nhanh chóng, Alvaro Gonzalez đáp trả đầy mạnh mẽ "cha mẹ luôn dạy tôi phải đi đổ rác" và kèm theo bức ảnh túm đầu Neymar. Cầu thủ người Tây Ban Nha sau đó còn đăng thêm một bức ảnh của Vua bóng đá Pele cùng thông điệp ám chỉ Neymar mãi mãi chỉ là cái bóng của người khác.

Tại vòng 3 Ligue 1 2020/21 diễn ra vào ngày 14/9, Neymar phải nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ cuối trận derby nước Pháp giữa PSG và Marseille. Ngôi sao của PSG cáo buộc hậu vệ Alvaro Gonzalez có hành vi phân biệt chủng tộc. Cụ thể, theo các chuyên gia khẩu hình của Telefoot, hậu vệ người Tây Ban Nha đã miệt thị ngôi sao của PSG là "con khỉ bẩn thỉu".