Modric thề không nghiên cứu phạt đền sau khi bị thủ môn Đan Mạch bắt bài

NGUYỄN ANH DŨNG , 17:55 02/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Suýt trở thành "tội đồ" của tuyển Croatia, Luka Modric thú nhận rằng anh đã nghiên cứu rất kỹ thói quen đổ người của Kasper Schmeichel nhưng vẫn thất bại.

Tuyển Croatia đáng lẽ không phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi nếu Luka Modric thực hiện thành công quả phạt đền phút 116. Tận dụng pha mất bóng của cầu thủ Đan Mạch ở giữa sân, Modric tung đường chọc khe chết chóc cho Ante Rebic băng xuống, lừa qua thủ môn Schmeichel để đối mặt khung thành trống. Hậu vệ Jorgensen lao tới phạm lỗi từ phía sau, khiến Rebic loạng choạng ngã và không thể dứt điểm như ý. Trọng tài dứt khoát chỉ tay vào chấm 11 mét.

Modric thề không nghiên cứu phạt đền sau khi bị thủ môn Đan Mạch bắt bài - Ảnh 1.

Kasper Schmeichel tóm gọn quả đá của Modric.

Luka Modric nhận trọng trách thực hiện quả đá. Đối mặt Schmeichel, Modric làm đúng theo kinh nghiệm đúc rút sau một buổi sáng nghiên cứu cách bắt phạt đền của thủ môn đối phương. Tuy nhiên, Schmeichel bắt bài Modric, đổ người đúng hướng và ôm gọn quả bóng, kéo trận đấu vào loạt luân lưu.

Modric chia sẻ về màn nghiên cứu đối thủ: "Khi bước lên chấm 11 mét, tôi tin chắc rằng mình sẽ ghi bàn, bởi tôi đã dành cả buổi sáng để xem những đoạn video về Kasper Schmeichel và biết anh ta đổ người thế nào. Nhưng cú đá của tôi thậm chí bị Schmeichel ôm gọn. Tôi sút theo kinh nghiệm rút ra sau buổi nghiên cứu nhưng không ngờ đối phương thay đổi cách bắt. Tôi thề sẽ không bao giờ xem video thủ môn đối phương bắt phạt đền trước trận đấu nữa", Luka Modric nói.

Modric thề không nghiên cứu phạt đền sau khi bị thủ môn Đan Mạch bắt bài - Ảnh 2.

Schmeichel suýt dùng chân cản thành công quả đá luân lưu của Modric.

Phát biểu sau trận đấu, Luka Modric thể hiện niềm vui khi lần đầu tiên trong sự nghiệp có cơ hội đá trận tứ kết World Cup. "Tôi hạnh phúc vì điều đó và rõ ràng, toàn đội không muốn phải sớm dừng bước ở đây. Chúng tôi muốn tiến sâu nữa. Chúng tôi hiểu đây là cơ hội hiếm hoi trong đời và sẽ phải chiến đấu hết mình cho giấc mơ đó".

Đối thủ tiếp theo của Croatia sẽ là tuyển Nga. Đội chủ nhà World Cup 2018 kiên cường đánh bại Tây Ban Nha bằng thi đá luân lưu sau 120 phút cầm hòa 1-1.  Luka Modric dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ sắp tới. Anh nói: "Tuyển Nga là đối thủ rất khó chịu, họ đã vượt qua Tây Ban Nha. Họ nhận sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ đều khao khát chiến thắng. Chúng tôi sẽ lại trải qua một trận đấu khó khăn nữa".