Modric, Rakitic chê truyền thông Anh "tinh tướng" và coi thường đối thủ

NGUYỄN ANH DŨNG , 07:50 12/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Báo chí Anh đã nói quá nhiều, quá sớm về câu chuyện "bóng đá trở về nguồn cội". Cuối cùng điều đó không xảy ra, truyền thông xứ sương mù lại một lần nữa trở thành trò cười cho công chúng.

Modric

Modric

"Các nhà báo Anh, các chuyên gia từ truyền hình, họ đánh giá thấp Croatia và đó là sai lầm lớn", Modric nói với kênh ITV (Anh). "Tất cả chúng tôi đã đọc những lời đó và tự nhủ với nhau 'Ok, hôm nay chúng ta sẽ thấy ai mới mệt mỏi'".

Modric tiếp tục: "Và như tôi đã nói, truyền thông Anh nên khiêm tốn hơn và tôn trọng đối thủ nhiều hơn. Hôm nay Croatia một lần nữa cho thấy rằng chúng tôi không mệt mỏi, chúng tôi thống trị trận đấu về thể chất, tinh thần và trên mọi khía cạnh".

HLV Zlatko Dalic củng cố thêm nhận xét của Modric: "Những chuyên gia bóng đá tin tuyển Anh sẽ tiến tới trận chung kết, kỳ thực họ không phải chuyên gia. Nếu là chuyên gia, họ phải biết Croatia hay hơn".

Modric, Rakitic chê truyền thông Anh tinh tướng và coi thường đối thủ - Ảnh 1.

Rakitic cùng đồng đội đã dạy cho nước Anh một bài học về sự khiêm tốn.

Ivan Rakitic cũng có chung nhận định: "Truyền thông Anh cứ làm như thể đội tuyển của họ đã có mặt ở chung kết rồi. Cuối cùng thì chúng tôi mới là đội chơi trận chung kết vào chủ nhật này".

Dẫn trước ngay từ phút thứ năm nhưng tuyển Anh không thể cụ thể hóa thế trận trên chân Croatia để gia tăng cách biệt. Sang hiệp hai, Tam sư trùng xuống, Croatia hưởng lợi lớn từ thái độ thi đấu trận trọng của đối thủ. Hai bàn thắng của Perisic và Mandzukic giúp Croatia ngược dòng thành công để có lần đầu tiên vào dự chung kết World Cup.

Hậu vệ Sime Vrsaljko tuyên bố tuyển Anh chỉ là đội bóng đơn điệu, không có bài gì ngoài bóng chết: "Xét toàn cục thì tuyển Anh đã có những nét mới. Họ đã thay đổi cách chơi bóng dài. Nhưng khi chúng tôi pressing gắt gao, hóa ra tuyển Anh chẳng có bài gì".

Modric nói thêm: "Lẽ ra chúng tôi đã kết thúc trận đấu trong 90 phút chính thức. Dẫu sao thì đây là thành tích tuyệt vời cho Croatia. Giấc mơ đã trở thành sự thật sau thời gian dài chờ đời. Chúng tôi sẽ chơi trận chung kết, đó là thành công lớn nhất lịch sử bóng đá Croatia. Chúng tôi vô cùng tự hào về điều này".