Miralem Pjanic: "Koeman coi thường tôi"

Trần Giang , 08:38 04/09/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Pjanic khẳng định anh không hề được HLV trưởng Ronald Koeman tôn trọng khi trả lời phỏng vấn tờ Marca (Tây Ban Nha).

"Koeman không tôn trọng tôi. Sự việc của tôi phức tạp ngay từ lúc đầu. 3, 4, 7 rồi 10 ngày từ kể từ khi tôi mới chuyển đến Barca, ông ấy vẫn chẳng nói gì cả. Koeman không bao giờ nói chuyện với tôi, chẳng bao giờ chia sẻ về mùa giải mới, về bản thân tôi hay bất cứ thứ gì", Pjanic bộc bạch. 

"Điều đó thật khó hiểu nhưng ban đầu, mọi thứ vẫn ổn. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy thoải mái và vẫn chơi bóng bình thường. Tất nhiên, tôi mong muốn nhiều hơn như vậy. Sau đó, có một quãng thời gian tôi thi đấu ít hơn trước. Mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp và khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Nó giết chết sự tự tin của tôi vì tôi không thể giao tiếp với Koeman. Huấn luyện viên trưởng là người nói ai được thi đấu và ai không, cũng có nhiều cách để làm điều đó. Tôi có thể đối mặt với bất cứ điều gì và tôi muốn được nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt, nhưng ông ta lại đối xử với tôi như là một đứa trẻ 15 tuổi".

Miralem Pjanic: Koeman không tôn trọng tôi - Ảnh 1.

"Tôi đã chiến đấu đến phút cuối cùng. Tôi luôn chuyên nghiệp, tập luyện chăm chỉ với các đồng đội khác và họ cũng vậy. Tôi biết, nếu Koeman ở lại Barca, tôi sẽ phải tự tìm ra một giải pháp mới cho riêng bản thân mình. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng biết ông ấy muốn gì.

Tôi đến hỏi Koeman xem ông ta muốn gì. Tôi hỏi về vị trí thi đấu của mình, về việc chơi tốt hay chơi tệ ở chỗ nào. Nhưng ông ta không giải thích mọi thứ hay tìm cách giải quyết vấn đề. Tôi chỉ muốn nhanh chóng thích nghi với toàn đội và giúp ích cho cậu lạc bộ. 

Nếu bạn là một huấn luyện viên, bạn cần khoảng 17-18 cầu thủ ở đội 1 để chinh phục danh hiệu. Koeman không gặp vấn đề gì với cách chơi của tôi nhưng lại không câu trả lời. Thời gian trôi qua và tình hình cứ trở nên tồi tệ hơn mà không có bất cứ lý do gì cả. Như tôi đã nói, tôi là người chuyên nghiệp nên chuyện này thật kỳ lạ. 

Sau này, tôi có cơ hội để rời đi và tôi muốn được lắng nghe mọi thứ. Tôi biết mình có thể mang lại điều gì cho đội bóng, nhưng tôi vẫn cần những cuộc đối thoại hay nói trắng ra là tôi muốn được nói thẳng vào mặt. Nhưng Koeman có một cách giao tiếp rất kỳ quặc và đây là lần đầu tiên tôi phải trải qua nó".

Miralem Pjanic: Koeman không tôn trọng tôi - Ảnh 2.

"Trong sự nghiệp của mình, tôi luôn có mối quan hệ tốt với các huấn luyện viên. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Koeman, thật sự không hiểu. Ông ta không muốn chịu trách nhiệm hoặc không muốn đối đầu với tôi và tôi đoán vấn đề này không thể giải quyết được".

"Tôi rất thích cách chơi bóng của Barcelona và thường xuyên xem họ thi đấu. Họ có triết lý bóng đá rõ ràng và phù hợp. Khi tới đây, tôi nhìn thấy nhiều cầu thủ mình muốn được thi đấu cùng. Nhưng tôi không nghĩ mọi thứ về sau lại trở nên phức tạp như vậy.

Bố mẹ hạnh phúc vì tôi chuyển tới Barca. Tôi hạnh phúc ở Juventus, Barca giành 2 năm để ký hợp đồng với tôi nhưng không được. Sau đó, họ có cơ hội để làm điều đó một lần nữa và họ đã nắm lấy nó. Tôi rất vui khi chuyển tới đầu quân cho đội bóng mình mơ ước được khoác áo từ khi còn nhỏ.

Tôi sẵn sàng gia nhập Barca sau 9 năm chơi bóng ở Ý, tôi muốn tìm kiếm thử thách mới và đó là thời điểm thích hợp. Nhưng sau đó, tôi lại gặp vấn đề với Koeman". 

Miralem Pjanic: Koeman không tôn trọng tôi - Ảnh 3.

"Mọi người đều hỏi tôi bởi họ muốn hiểu điều gì đang xảy ra và ngay cả tôi cũng vậy. Koeman chẳng bao giờ nói hay hỏi tôi về việc tôi muốn đá cặp với một tiền vệ khác ngay trước hàng thủ. Tôi từng cùng Juve vào tới chung kết Champions League khi chơi cùng Sami Khedira. Tôi từng đá ở rất nhiều vị trí nhưng có vẻ như Koeman không nhận ra điều đó. 

Tôi chẳng có một vị trí nào trong đội hình của ông ấy cả. Đôi khi, tôi chỉ được đá 10 phút, hoặc khởi động tới 45 phút nhưng không được thi đấu. Tôi chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy và thật khó để chấp nhận điều này, nó chẳng dễ dàng chút nào. Tôi có thể phản ứng một cách tồi tệ, nhưng tôi vẫn muốn tôn trọng Koeman. 

Tôi chơi gần như mọi trận đấu ở Champions League mùa đầu tiên nhưng lại phải ngồi dự bị ở La Liga. Tôi đã hỏi Koeman xem liệu mình có làm sai điều gì đó không, hoặc ông ấy đang mong đợi điều gì khác ở tôi so với Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Luis Enrique hay Luciano Spalletti.

Những huấn luyện viên này luôn biết cách giao tiếp với tôi và điều đó tốt cho toàn đội. Còn với Koeman, ông ta luôn nói: "Không, chỉ là tôi muốn xoay tua đội hình thôi và tôi không gặp vấn đề gì với cậu cả. Cậu có thái độ rất tốt". Ừ, ổn thôi, nhưng sau đó tôi tiếp tục phải ngồi dự bị dài hạn. Thật không thể hiểu nổi. Ông ta là một huấn luyện viên rất lạ lùng. Đây là lần đầu tiên thấy ai đó như vậy". 

Miralem Pjanic: Koeman không tôn trọng tôi - Ảnh 4.

"Nhưng tôi không đơn độc. Bạn có thể nhìn thấy một vài người khác cũng rơi vào tình cảnh giống vậy. Tôi không muốn nói về họ, họ có thể tự nói nếu họ muốn. Koeman không bao giờ xem các cầu thủ không thi đấu tập luyện hoặc chí ít là quan tâm tới thái độ của họ. 

Làm sao một cầu thủ có động lực thể hiện mình khi huấn luyện viên không xem anh ta tập luyện, không để tâm tới thái độ của anh ta? Đó là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng! Tôi vừa gặp xui xẻo với Koeman. Tôi không thể ngồi dự bị thêm bất cứ mùa giải nào nữa, tôi phải thi đấu và tôi đang rất nóng lòng để bắt đầu mùa giải mới với Besiktas".

Besiktas giới thiệu tân binh mang áo số 15

Trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng, Pjanic chấp nhận giảm 60% lương xuống chỉ còn 3,2 triệu euro/năm tại Barca. Nhưng trong thời hạn cho mượn, Besiktas chỉ trả 2,75 triệu euro tiền lương cho tiền vệ 31 tuổi, đội chủ sân Camp Nou vẫn phải gánh khoản lương còn lại. 

Pjanic cập bến Barca tháng 9/2020. Từ đó đến nay, cầu thủ mang áo số 8 mới chỉ chơi 30 trận (1.295 phút) trong màu áo đỏ lam và thường xuyên phải ngồi dự bị cho cặp tiền vệ Sergio Busquets - Frenkie De Jong.