Miami Heat bóp nghẹt Chicago Bulls, giữ vững ngôi đầu miền Đông

Mây , 10:57 01/03/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chicago Bulls của DeMar DeRozan thực sự đã bị huỷ diệt trong ngày tới làm khách trên sân của Miami Heat.

Miami Heat đón tiếp Chicago Bulls trên sân nhà là trận cầu đinh tại NBA sáng ngày 1/3 theo giờ Việt Nam. Màn đối đầu giữa hai đội bóng xếp đầu miền Đông với sức mạnh được đánh giá kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy nhiên trận đấu lại không diễn ra như những gì CĐV đội khách mong muốn. Chủ nhà thực sự đã có một trận cầu trên phân và bóp nghẹt đối thủ không mấy khó khăn với tỉ số 112-99.

Miami Heat bóp nghẹt Chicago Bulls nhằm độc chiếm ngôi đầu miền Đông - Ảnh 1.

Chicago Bulls bất lực trước sự xuất sắc của Miami Heat

Trận đấu mở màn với sự khởi sắc đến từ đàn “Bò tót”. Vẫn như thường lệ, DeMar DeRozan là đầu tàu bằng những cú ném trung bình sắc như dao cạo. Người con của Compton mang đến cho NHM Chicago Bulls niềm hi vọng về một trận đấu bùng nổ, giúp họ có thể giành chiến thắng ngay tại sào huyệt của đối thủ. Tuy nhiên khác với các đội bóng DeRozan vừa đối đầu, Miami Heat lại sở hữu hàng phòng ngự đẳng cấp cao.

Sau vài phút đầu chuệch choạc để Chicago Bulls vươn lên dẫn trước 4 điểm, HLV Erik Spoelstra điều chỉnh lại đội ngũ. Sau khi nhanh chóng gỡ hòa và lần đầu tìm được thế dẫn trước khi hiệp 1 còn hơn 8 phút thi đấu, Heat bắt đầu băng băng lao về đích. Họ làm được điều này nhờ nền tảng đến từ hàng phòng ngự có thể bóp nghẹt ƯCV MVP DeMar DeRozan. Hậu vệ khoác áo số 11 thực sự chẳng còn là chính mình khi liên tục bị những cái bóng áo trắng uy hiếp.

DeMar DeRozan thực sự gặp khó trước hàng phòng ngự chủ nhà

Chicago Bulls chỉ có một quãng thời gian chưa đầy 4 phút ngắn ngủi dẫn trước. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến đội khách luôn trong thế bám đuổi. Họ cũng đã có thời điểm đã tiến gần sát về vạch xuất phát vào cuối hiệp 2 nhờ sức mạnh đến từ bộ đôi DeMar DeRozan và Zach Lavine. Tuy nhiên họ lại không thể thực sự đuổi kịp khi Miami Heat rất biết cách làm mất hưng phấn nơi đội khách.

Ra quân không có sự phục vụ đến từ tay cầm bóng lão luyện Kyle Lowry, Gabe Vincent được HLV trưởng Erik Spoelstra tin tưởng giao trách nhiệm phối bóng. Hậu vệ gốc Nigeria quả thật đã không làm người thầy thất vọng. Anh là điểm sáng lớn trong những đợt tấn công nơi chủ nhà với 4 trái nã rổ tầm xa thành công. Cầu thủ khoác áo số 2 và Tyler Herro thực sự đã tạo nên bộ đôi hàng ngoài cực kỳ khó chịu với cùng 20 điểm. Sự đồng đều này đã khiến đội khách trở nên dần hụt hơi và buông súng hoàn toàn trong hiệp cuối.

Gabe Vicent tỏa sáng trong ngày thay thế Kyle Lowry

Một chiến thắng đầy thuyết phục của Miami Heat khi họ thực còn không cần đến sự tỏa sáng đến từ Jimmy Butler hay Bam Adebayo. Kết quả ngày hôm nay trước Chicago Bulls cho thấy tập thể phố biển hoàn toàn đủ khả năng bóp nghẹt siêu sao mình phải đối mặt cũng như chiều sâu lực lượng của họ chắc chắn là bài toán khó giải với 29 đội bóng còn lại tại NBA.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Miami Heat bóp nghẹt Chicago Bulls nhằm độc chiếm ngôi đầu miền Đông - Ảnh 4.

Miami Heat bóp nghẹt Chicago Bulls nhằm độc chiếm ngôi đầu miền Đông - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.

https://sport5.vn/miami-heat-bop-nghet-chicago-bulls-giu-vung-ngoi-dau-mien-dong-20220301105307823.htm