Messi xác nhận có thể đến PSG

HIẾU LƯƠNG , 18:19 08/08/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Lionel Messi lần đầu tiên lên tiếng về điểm đến tiếp theo sau khi chia tay Barcelona.

Lionel Messi rơi nước mắt khi bước vào cuộc họp báo chia tay Barca. Anh xác nhận rằng "đúng vậy", "có khả năng" chuyển đến Paris Saint-Germain (PSG).

"Hiện tại, tôi không xác nhận được điều gì. Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi sau khi có tuyên bố chia tay Barcelona", Messi chia sẻ.

Messi nói gì khi được hỏi sẽ gia nhập PSG? - Ảnh 1.

Messi bật khóc ở cuộc họp báo chia tay Barcelona ngày 8/8

Messi trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Barca vào 1/7. Ngày 6/8, đội chủ sân Nou Camp xác nhận họ không thể giữ được Messi vì trở ngại về tài chính liên quan đến quy định của La Liga.

Ngay lập tức, PSG lao vào cuộc đua giành chữ ký của siêu sao Argentina. Hoàng gia Qatar viết trên Twitter rằng PSG đã ở rất gần với Messi. Mức lương mà Messi có thể nhận là khoảng 40 triệu Euro (khoảng 1.100 tỷ đồng) sau thuế, cao nhất ở PSG. Thậm chí, đàn em thân thiết Neymar còn sẵn sàng nhường áo số 10 cho Messi.

Blaugrana không thể tái ký hợp đồng với siêu sao 34 tuổi vì vượt qua giới hạn lương mà La Liga đưa ra. Sau khi nghe được thông tin này, Messi thừa nhận đã bị "sốc".

Chủ tịch Joan Laporta đã có cuộc họp báo công bố về chuyện này. Đến chiều nay (8/8), Messi họp báo chính thức.

"Điều này thật khó khăn, tôi đã không chuẩn bị cho chuyện này. Năm ngoái, tôi được thuyết phục ra đi nhưng năm nay chúng tôi ở lại. Tôi và gia đình muốn tiếp tục ở đây", Messi mở đầu cuộc họp báo.

Anh nói tiếp: "Tôi đến Barca khi mới 13 tuổi. Sau 21 năm, tôi sẽ ra đi cùng vợ và 3 đứa con. Chúng tôi đã sống ở thành phố này. Đây là nhà của chúng tôi. Tôi thật sự biết ơn mọi thứ, đồng đội của tôi, những người đã ở bên tôi.

Tôi đã cống hiến mọi thứ cho CLB từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra phải nói lời chia tay vì tôi không hề nghĩ đến điều đó. Rõ ràng, tôi đã làm mọi thứ có thể còn họ (Barca) thì không thể làm được vì La Liga.

Tôi yêu CLB này. Không gặp người hâm mộ trong hơn một năm rưỡi thật sự khó khăn. Nếu tôi tưởng tượng ra điều này, tôi sẽ mong được đứng ở Nou Camp với đầy đủ người hâm mộ để nói lời tạm biệt".