Messi trao "bùa may mắn" cho đàn em và ngay lập tức điều tốt lành xảy ra

PHỤNG HIẾU , 22:02 07/07/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chiếc thẻ đỏ của Messi không phải là điểm nhấn duy nhất anh để lại trong trận đấu tranh hạng 3 Copa America với Chile.

Trận đấu với Chile là lần hiếm hoi Paulo Dybala được ra sân thi đấu chính thức cho ĐTQG Argentina. Anh lập tức để lại dấu ấn bằng pha làm bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Argentina ở phút thứ 22.

Trong bàn thắng đó, người ta được chứng kiến Dybala thể hiện kỹ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm tinh tế. Tuy nhiên khi nhận được lời khen từ cộng đồng và phóng viên có mặt tại sân, Dybala khẳng định anh đã may mắn trong tình huống đưa bóng vào lưới Chile. "May mắn" mà ngôi sao thuộc biên chế Juventus có được trong trận đấu vừa rồi đến từ chính người đàn anh Lionel Messi.

Cụ thể, trước trận đấu Messi đã tặng Dybala một chiếc vòng tay màu đỏ. Anh nói với đàn em của mình rằng chiếc vòng tay này sẽ đem lại may mắn.

Messi trao bùa may mắn cho đàn em và ngay lập tức điều tốt lành xảy ra - Ảnh 1.

Dybala đeo vòng tay và lập tức ghi bàn.

Messi trao bùa may mắn cho đàn em và ngay lập tức điều tốt lành xảy ra - Ảnh 2.

Dybala lao đến ăn mừng cùng người đàn anh.

"Messi bảo tôi đeo nó và sẽ gặp may mắn. Điều đó đã trở thành hiện thực", Dybala hào hứng chia sẻ sau trận.

Nhiều khả năng chiếc vòng màu đỏ đó chính là "lá bùa may mắn" mà Messi nhận được từ mẹ của một phóng viên trước trận Argentina của anh đối mặt với Nigeria tại World Cup 2018. Khi đó đội bóng Nam Mỹ buộc phải thắng để lách qua khe cửa hẹp, tiến vào vòng loại trực tiếp. Messi đã mang chiếc bùa hộ mệnh bên mình và ghi bàn quyết định.

Quay trở lại trận đấu giữa Argentina và Chile, Dybala sau đó bị thay ra ở phút thứ 67, Messi cũng bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên thành quả 2 người để lại đủ để giúp đội tuyển quốc gia giành vị trí thứ 3 chung cuộc ở Cúp Nam Mỹ.

Người ta thường bảo Dybala là truyền nhân của Messi. Hi vọng hành động tặng bùa may mắn này sẽ giúp Dybala tự tin hơn để kế thừa trách nhiệm cao cả ở ĐTQG.