Giải học sinh Hà Nội nổi tiếng là giải đấu tinh khôi của bóng rổ Thủ đô. Nơi đây người xem được chứng kiến những cung bậc thật nhất với trái bóng cam, không bị ảnh hưởng bởi kim tiền hay áp lực cuộc sống. Không những hấp dẫn bởi tinh thần máu lửa, giải đấu còn thu hút bởi vẻ đẹp trong sáng của các nữ cầu thủ học sinh.

Nữ cầu thủ Đặng Minh Hà của trường Khoa học Xã hội và Nhân văn với nét đẹp hỏm hỉnh và trong sáng đặc trưng của lứa tuổi học trò

Khoa học Xã hội và Nhân văn của Hà đã có trận đấu gặp đối thủ mạnh Phạm Hồng Thái với một cái tên triển vọng của bóng rổ nữ Hà Nội là Phương Mỹ Chi (số 12 xanh lá cây)

Một trận đấu đầy khó khăn cho cá nhân Hà cũng như toàn đội ngay tại vòng 1 giải học sinh Hà Nội

Dù hết sức nỗ lực với 15 trên 16 điểm của toàn đội, thế nhưng Đặng Minh Hà vẫn không thể đem về thắng lợi cho đội nhà

Nỗi buồn không thể che giấu của cô nữ sinh lớp 10 sau giải đấu chóng vánh

Nhưng nơi ấy vẫn còn người ở bên động viên, tình yêu tuổi học trò thật đẹp biết bao

Không chỉ có Khoa học Xã hội và Nhân văn sở hữu những gương mặt xinh đẹp, Chuyên Sư phạm cũng không hề kém cạnh

Biểu cảm xin bóng hết sức hài hước và đáng yêu của số 16 Phương Lan

"Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang" của nữ cầu thủ Trần Ngọc Minh Tâm

Cầu thủ số 7 Minh Ngọc sử dụng tốc độ và sự khéo léo để qua người

Sau một trận cầu đầy quả cảm, các nữ cầu thủ Chuyên Sư phạm đã giành thắng lợi 26-9 đầy thuyết phục

Nữ cầu thủ trường THPT Chu Văn An ngả vào lòng người bạn thân sau thất bại bất ngờ 13-23 trước Vinschool Harmony Long Biên

Vẻ đăm chiêu của cầu thủ số 14 Huyền Anh khi Chu Văn An đang bị dẫn trước

Thua năm nay, năm sau chúng mình quay lại nhé!
Ảnh: Mây
Bạn nên quan tâm