May mắn mỉm cười với Duy Mạnh và Hà Minh Tuấn sau pha va chạm đổ máu

TRUNG HIẾU , 08:05 28/06/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vào những phút cuối trận đấu giữa Hà Nội FC và ĐKVĐ Quảng Nam tại vòng 16 V – League tối ngày 27/6 vừa qua, trung vệ Duy Mạnh và tiền đạo Hà Minh Tuấn đã có pha va trạm hết sức nguy hiểm khiến hai cầu thủ này phải nhập viện khẩn cấp.

Trong những phút cuối của trận đấu, trong một nỗ lực tổ chức phản công của Quảng Nam, Hà Minh Tuấn và Đỗ Duy Mạnh đã có một pha va chạm rất mạnh trên không khiến cho cả hai cầu thủ đều ngay lập tức ngã ra sân.

Ngay sau tình huống, cả hai cầu thủ đã được đội ngũ y tế sơ cứu trước khi Hà Minh Tuấn phải nhập viện khẩn cấp thì sau trận đấu trung vệ bên phía Hà Nội FC cùng đã phải nhập viện để kiểm tra mức độ chấn thương.

May mắn mỉm cười với Duy Mạnh và Hà Minh Tuấn sau pha va chạm đổ máu - Ảnh 1.

Duy Mạnh được các bác sĩ chẩn đoán không có tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. ẢNH: Tiến Tuấn

Theo thông tin từ phía Hà Nội FC, Duy Mạnh đã được đưa đi chụp cắt lớp toàn bộ vùng đầu và rất may mắn khi các bác sĩ kết luận cầu thủ này không gặp phải những tổn thương quá nghiêm trọng. Hiện tại, trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam đã tỉnh táo và đang được nghỉ ngơi.

Trong khi đó, tiền đạo Hà Minh Tuấn cũng đã được kiểm tra và xác định không có chấn thương quá nghiêm trọng và hiện anh đã trở về Quảng Nam để hội quân cùng đội bóng.

 "Sau khi được các bác sĩ sơ cứu và chụp cắt lớp, tình hình chấn thương không có gì nghiêm trọng. Tôi đã được trở về đội nghỉ ngơi ngay trong đêm", Hà Minh Tuấn chia sẻ lúc 0h30, rạng sáng ngày 28/6.

May mắn mỉm cười với Duy Mạnh và Hà Minh Tuấn sau pha va chạm đổ máu - Ảnh 2.

Mặc dù bị chảy rất nhiều máu và phải nhập viện khẩn cấp nhưng hiện Minh Tuấn đã ổn định và có thể trở về cùng đội bóng. Ảnh: Tiến Tuấn

Một điều đáng chú ý là cách đây đúng 7 tháng, Hà Minh Tuấn cũng từng gặp một chấn thương khiến anh bất tỉnh ngay trên sân Hàng Đẫy trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC. Khi đó, chính Duy Mạnh là người đã cấp cứu kịp thời để Minh Tuấn không bị nuốt lưỡi và sau khoảng 3 phút được sơ cứu thì Minh Tuấn đã quay trở lại sân cỏ.

Trở lại với trận đấu, trong những phút cuối cùng Samson đã tỏa sáng giúp Hà Nội FC giành chiến thắng với tỉ số 2 – 1 và tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 16 điểm so với đội đứng thứ hai là Thanh Hóa.