Maria Ozawa đến sân xem Việt Nam đấu Indonesia cùng trang phục mới, với hai người đàn ông mới nhưng vẫn quyết không trả lời phỏng vấn

TIẾN THÀNH , 08:53 02/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Có mặt tại sân Rizal Memorial vào tối ngày 1/12, nữ diễn viên phim người lớn Maria Ozawa đã có lần thứ 2 tới xem một trận đấu tại SEA Games 30. Lần này, cô đi cùng hai vệ sĩ cao lớn để ngăn các fan cuồng.

Màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia vào tối ngày 1/12 chào đón một vị khán giả rất đặc biệt. Đó chính là nữ diễn viên phim người lớn người Nhật Bản Maria Ozawa. Thực chất, cô nàng 33 tuổi đã từng đến dự khán trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan cách đây ít ngày. Tuy nhiên, lần xuất hiện này, Ozawa đã có nhiều cái mới so với lượt trận trước.

Cụ thể, Ozawa đã không còn mặc trang phục của tuyển Indonesia như trước mà chuyển sang diện chiếc áo phông khá "chói". Có vẻ như cô nàng thích hai đội tuyển ngang nhau chứ không còn phân biệt đối xử như lần xuất hiện đầu tiên.

 - Ảnh 1.

Maria Ozawa xuất hiện cùng hai vệ sĩ cao lớn. Ảnh: Bola.

 - Ảnh 2.

Cô nàng đội một chiếc mũ trắng và mặc áo phông.

 - Ảnh 3.

Cô khá thân thiện với fan nhưng từ chối trả lời phỏng vấn.

 - Ảnh 4.

Trước đó, cô nàng đến sân xem trận U22 Indonesia và U22 Thái Lan mà không có các vệ sĩ theo kem. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 5.

Cô cũng mặc một chiếc áo của đội tuyển quốc gia Indonesia. Ảnh: Hiếu Lương.

Kế tiếp, Ozawa cũng không còn đi một mình. Hai vệ sĩ cao lớn đã theo sát cô nàng như hình với bóng. Nguyên nhân của sự chuẩn bị này cũng bởi trận U22 Thái Lan vs U22 Indonesia, nữ diễn viên phải bỏ về giữa chừng bởi gặp phải một số fan quá khích.

Do được bảo vệ kỹ lưỡng, Ozawa đã nán lại sân lâu hơn. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, cô thoải mái chụp ảnh cùng người hâm mộ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của tờ Bola, mỗi khi được các phóng viên đề nghị phỏng vấn, cô đều từ chối.

Việc Ozawa đến sân thực chất là để quảng cáo cho một trang cá cược của Philippines. Tuy vậy, có lẽ cô nàng cũng có thể hài lòng vì được chứng kiến trận đấu vô cùng hấp dẫn trên sân Rizal Memorial.

U22 Indonesia là đội mở tỷ số trước ở phút 22 sau sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Sang hiệp 2, thầy trò HLV Park Hang-seo đã gỡ hòa bằng pha đánh đầu cực hiểm của Thành Chung.

Tưởng chừng cuộc đối đầu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì đúng phút bù giờ đầu tiên, Hoàng Đức tung cú nã đại bác tầm xa mang về thắng lợi đầy kịch tính 2-1 cho U22 Việt Nam.

 - Ảnh 6.

Người hùng Hoàng Đức mang về thắng lợi cho đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.