Man United thắng trận, đội trưởng vẫn bị huyền thoại Quỷ đỏ mắng 'ngu ngốc'

Ngô Trà , 07:54 24/02/2023 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Bruno Fernandes chính là người tung ra đường kiến tạo để Fred ghi bàn thắng gỡ hòa cho Man United. Nhưng trước đó, anh đã khiến Peter Schmeichel phải 'phát điên'.

Trên sóng bình luận trực tiếp của kênh BBC Radio 5 Live, cựu thủ thành huyền thoại của Man United đã không tiếc lời chỉ trích dành cho Bruno Fernandes khi thủ quân này là tác giả gây nên quả phạt đền mà đội nhà phải chịu ở phút thứ 18 của trận đấu:

"Đấy là một quả phạt đền xứng đáng. Thật ngu ngốc khi kéo ngã cầu thủ đối phương trong vòng cấm địa, khi mà Alejandro Balde không hướng về khung thành. Bruno Fernandes kéo ngã Balde làm cái quái gì cơ chứ. Tôi chỉ thấy sự ngu ngốc ở pha bóng này. Trọng tài dĩ nhiên phải thổi phạt đền rồi. Hành động của Bruno là ngớ ngẩn và hoàn toàn không cần thiết.

Man United thắng trận, đội trưởng vẫn bị huyền thoại Quỷ đỏ mắng 'ngu ngốc' - Ảnh 1.

Balde đã rời xa khung thành của David de Gea. Cậu ta chẳng mảy may tạo nên nguy hiểm nào trong tình huống đấy cả. Đáng lý ra phải để kệ cho cậu ấy khống chế bóng. Đây là một trận đấu lớn, và sai lầm của Bruno có thể giết chết Man United.

Bruno Fernandes đã thực hiện kha khá những đường chuyền cẩu thả từ đầu trận, và giờ khiến đội nhà dính phải một quả phạt đền hoàn toàn không cần thiết. Cậu ấy mắc nợ đội nhà và rõ ràng cần kiểm soát bản thân trong một trận đấu quan trọng như thế này".

May mắn cho Bruno Fernandes là sau tình huống "tặng" phạt đền cho Barcelona này, thủ quân của Man United đã có pha kiến tạo thành công cho Fred tung cú sút vào góc gần hạ đẹp thủ thành Marc-Andre ter Stegen ở ngay đầu hiệp hai, trước khi đè người thành công, nhận đường đánh gót của Wout Weghorst rồi chuyền bóng cho Garnacho, khởi đầu cho tình huống ghi bàn của Antony ở phút thứ 73, đưa Quỷ đỏ vượt qua Barcelona trên sân Old Trafford, dưới sự chứng kiến của Sir Alex Ferguson.

Man United thắng trận, đội trưởng vẫn bị huyền thoại Quỷ đỏ mắng 'ngu ngốc' - Ảnh 2.

Dù có pha kiến tạo "đoái công chuộc tội", song cầu thủ đeo băng đội trưởng của Man United vẫn bị chấm điểm rất thấp trong trận đấu này. Trong khi Antony - tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu được chấm 9 điểm dù chỉ chơi 45 phút, Fred được chấm 8 điểm với bàn thắng giúp Quỷ đỏ cân bằng tỷ số, thì Bruno Fernandes chỉ được chấm điểm số 6, ngang bằng với David de Gea, Aaron Wan-Bissaka và Marcus Rashford.

Ở trận đấu này, Lisandro Martinez cũng được chấm điểm 9 ngang với Antony, trong khi đó Raphael Varane và Casemiro, cùng HLV Erik ten Hag đều được chấm điểm 8.

Với chiến thắng đầy kịch tính trước Barcelona ở đấu trường châu Âu, Man United đã có được khởi đầu tốt đẹp trước "tuần giông bão". Chủ Nhật này, họ sẽ đối đầu với Newcastle trong trận chung kết Carabao Cup trước khi tiếp West Ham ở FA Cup vào thứ Tư tuần sau.