Sau khi bị Chelsea loại khỏi FA Cup, Man City vẫn còn hy vọng giành cú ăn 3 mùa này. Tối 26/4, thầy trò HLV Pep Guardiola cuối cùng cũng hoàn thành 1/3 mục tiêu với chiếc cúp Liên đoàn Anh. Danh hiệu hoàn toàn xứng đáng dành cho Man Xanh.
Không nằm ngoài dự đoán, Man City tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng đang dẫn đầu Premier League cho thấy sức mạnh của đội bóng số 1 nước Anh bằng thế trận một chiều
Chỉ có điều, Man City thiếu một tiền đạo thực sự, một "sát thủ vùng cấm" đúng nghĩa để sớm định đoạt số phận trận đấu. Hàng tá cơ hội rõ ràng được The Citizens tạo ra nhưng hết Sterling...
... Foden cả hai đều bỏ lỡ đáng tiếc. Những nỗ lực dứt điểm ấn tượng của Riyad Mahrez hay Cancelo cũng không thành hoặc chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Hugo Lloris
Suốt cả trận, Man City cầm bóng tới 62%, tung ra tới 21 pha dứt điểm. Thống kê hoàn toàn vượt trội so với Tottenham, chỉ có vỏn vẹn 2 cú dứt điểm
Chứng kiến thế trận lép vế của đội nhà, HLV tạm quyền Ryan Mason quyết định tung Gareth Bale vào sân ở phút 67 nhưng tình hình không được cải thiện cho Spurs
Ở phía đối diện, Man Xanh vẫn tấn công áp đảo nhưng sự vô duyên vẫn đeo bám các chân sút trên hàng công
Khi tất cả đã bắt đầu nghĩ đến thời gian hiệp phụ, Man City bất ngờ có bàn thắng quyết định nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của một cái tên bất ngờ. Phút 82, từ quả đá phạt của De Bruyne, trung vệ Laporte bật cao, vượt khỏi sự đeo bám của Sissoko, dũng mãnh đánh đầu vào góc hiểm
Trước đối thủ quá mạnh, Tottenham bất lực trong việc tìm bàn gỡ và thậm chí còn may mắn khi không phải nhận thêm bàn thua
Chiến thắng 1-0 mang về chức vô địch xứng đáng cho thầy trò HLV Guardiola. Đây là chiếc cúp thứ 4 liên tiếp (2018-2021) và là danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh thứ 8 trong lịch sử Man Xanh
Ảnh: Getty
Bạn nên quan tâm