Man City thoát thua nhờ trọng tài

ĐẶNG LAI , 07:53 04/09/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Erling Haaland vẫn tiếp tục ghi bàn. Nhưng tiếc rằng Man City chỉ có thể bỏ túi 1 điểm trong chuyến làm khách của Aston Villa ở trận đấu muộn vòng 6 Ngoại hạng Anh tối qua. Thậm chí nếu trọng tài chính xác hơn, Man xanh đã phải rời sân tay trắng.


Man City thoát thua nhờ trọng tài - Ảnh 1.

Haaland trong pha mở tỷ số cho Man City

Ở trận đấu này, Man City đã vấp phải một hàng thủ rất có tổ chức của Aston Villa. Dù đứng thứ 2 từ dưới lên và lại đối mặt với đội bóng đứng thứ 2 từ trên xuống, sở hữu cỗ máy săn bàn thượng thặng Haaland, nhưng Aston Villa không hề tỏ ra lo sợ.

Từng có thời điểm Man City cầm bóng tới 82%, song vấn đề là các pha đưa bóng vào vòng cấm cho Haaland dứt điểm gần như bị vô hiệu hóa. Hàng thủ di chuyển tích cực, “khóa” các ngòi nổ Foden, De Bruyne và Haaland của Aston Villa đã thi đấu rất hiệu quả.

Đó là lý do thủ thành Aston Villa không một lần phải làm việc ở hiệp 1. Man City tung ra 4 pha dứt điểm nhưng tất cả đều đi không chính xác.

Nhưng thế bế tắc của họ đã được gỡ bỏ vào phút 50. Vẫn là “quái vật” Haaland khi anh đánh bại toàn bộ hàng thủ Aston Villa để đưa bóng vào lưới từ cự ly gần. Bàn thắng thứ 10 sau 6 trận đầu mùa của tiền đạo Na Uy.

Hỗ trợ cho anh là Kevin De Bruyne với một đường chuyền rất có cảm giác, khiến Martinez đoán sai điểm rơi nên bị bóng bay qua đầu. Erling Haaland đã ghi 10 bàn trong 6 trận đầu tiên tại Premier League. Anh là cầu thủ nhanh nhất đạt mốc 10 bàn trong lịch sử giải đấu (bằng Mick Quinn hồi tháng 12 năm 1992).

Man City thoát thua nhờ trọng tài - Ảnh 2.

Phá vỡ thế bế tắc, Man City được kỳ vọng sẽ lại bùng nổ để "nghiền nát" đối phương, điều mà họ đã làm trước Bournemouth hay Nottingham ở những vòng vừa qua.

Tuy nhiên, Man City lại không thể nhân đôi cách biệt ở những phút sau đó dù tạo ra khá nhiều cơ hội. Phút 64, vẫn là Haaland dứt điểm. Tiếc rằng thủ thành Martinez, người mắc lỗi tai hại ở trận thua Arsenal và tình huống Haaland ghi bàn trước đó, lại chơi xuất sắc với pha cản phá bằng chân.

Phút 68, đến lượt De Bruyne dứt điểm từ chấm đá phạt. Nhưng khi Martinez bó tay thì xà ngang lại từ chối bàn thắng của Man City. Để rồi chỉ 6 phút sau đó, Leon Baily đã quân bình tỷ số 1-1 từ pha sút trúng đích đầu tiên của Aston Villa trong trận.

Tình huống này diễn ra rất nhanh khiến Ederson thậm chí còn không kịp phản xạ. Nhận bóng từ Ramsey bên cánh trái, Baily dũng mãnh băng vào dứt điểm một chạm bằng chân trái. Trái bóng găm thẳng vào góc chữ A trong cái nhìn ngẩn ngơ của Ederson.

Man City thoát thua nhờ trọng tài - Ảnh 3.

Coutinho dường như đã không việt vị trước khi sút tung lưới Man City

Pha làm bàn điện xẹt này giúp Aston Villa hưng phấn. Thậm chí họ đã ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 80, với cú đá vòng cung đẳng cấp từ cự ly 25m của Coutinho.

Tuy nhiên trước đó, trọng tài đã cắt còi vì cho rằng anh đã việt vị. Có vẻ như Coutinho đã không đứng ở tư thế việt vị khi nhận đường chuyền. Quyết định hủy bàn thắng của trọng tài nhận phải rất nhiều sự phản đối của các chuyên gia.

Trên Sky Sports, cựu danh thủ Carragher đã nhận xét: "Khi bạn nhìn vào bàn thắng không được công nhận của Coutinho, tôi nghĩ Stevie (Gerrard) đã đúng - lẽ ra đó phải là một bàn thắng. Đó là một sai lầm rất lớn từ trợ lý trọng tài".

Đến khi trận đấu kết thúc, hai đội không thể ghi thêm bàn thắng nào. Cuộc đối đầu giữa Aston Villa và Man City kết thúc với tỷ số hòa 1-1 cùng những tranh cãi nảy lửa.

Với trận hòa này, Man City đối diện nguy cơ bị Arsenal nới rộng cách biệt lên 4 điểm sau trận đấu tối mai trên sân MU.