Man City cầm bóng với tỷ lệ không thể tin nổi khi đè bẹp Arsenal

HUY TRƯỞNG , 10:17 29/08/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Thầy trò Pep Guardiola vùi dập Arsenal của HLV Mikel Arteta với tỷ số 5-0 ngay trên sân nhà Etihad.

Trận đấu sớm ngày thứ Bảy trong khuôn khổ vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh giữa Manchester City và Arsenal đã kết thúc với chiến thắng dễ dàng 5-0 dành cho đội chủ nhà. Thậm chí, trong hiệp hai, tính đến phút 72, "The Citizens" còn thể hiện khả năng kiểm soát bóng không thể tin nổi với thông số lên đến 96%.

Thông số không tưởng của trong ngày Man City đè bẹp Arsenal với tỷ số 5-0 - Ảnh 1.

Thống kê không tưởng của Man City trước Arsenal

Nhìn vào các con số thống kê, không ai nghĩ rằng đây là cuộc đối đầu giữa 2 câu lạc bộ thuộc nhóm Big Six. Tính rộng trong suốt 90 phút, đội bóng áo xanh tung ra tổng cộng 25 cú sút (10 đi trúng đích) so với 1 của Arsenal, cầm bóng 81%, tạo ra 757 đường chuyền với tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 91%. Nếu thủ thành Bernd Leno không chơi xuất sắc, "Pháo thủ" chắc chắn sẽ phải nhận nhiều hơn 5 bàn thua.

Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi Arsenal liên tiếp phải nhận những gáo nước lạnh ngay đầu trận đấu. 2 bàn thắng chóng vánh do công của Gundogan và Ferrran Torres ở các phút thứ 7 và 12 đã dập tắt hoàn toàn tinh thần chiến đấu của đội khách. Chưa hết, đến phút 35, tiền vệ Granit Xhaka còn "tăng độ khó cho game" với chiếc thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương.

Thông số không tưởng của trong ngày Man City đè bẹp Arsenal với tỷ số 5-0 - Ảnh 2.

Mikel Arteta còn quá "non" so với Pep Guardiola

Việc 3 điểm ở lại với sân Etihad là điều đã được dự đoán từ trước nếu so sánh phong độ ở thời điểm hiện tại của cả 2 đội. Tuy nhiên, cái cách mà những Gundogan, Jack Grealish hay Rodri thể hiện trên sân cho thấy sự khác biệt quá xa về mặt đẳng cấp giữa chính họ với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Nhà đương kim vô địch đã có 2 chiến thắng 5-0 liên tiếp sau thất bại trước Tottenham ở trận mở màn, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Còn với Arsenal, rõ ràng ban lãnh đạo cũng như huấn luyện viên Arteta cần phải làm gì đó để thay đổi tình hình tồi tệ này. Hiện tại, "Pháo thủ" đang đứng cuối bảng mà chưa có điểm nào trong tay.