Maguire cần nghỉ ngơi, nhưng Solskjaer có dám?

THANH ĐÌNH , 16:03 17/10/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Harry Maguire đang ở thời gian tồi tệ nhất sự nghiệp, bắt nguồn từ sự suy kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Hơn lúc nào hết, đội trưởng MU cần nghỉ ngơi. Vấn đề là HLV Ole Gunnar Solskjaer có dám gạt anh khỏi đội hình?

HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn thể hiện niềm tin không gì lay chuyển nổi với Harry Maguire, như khi ông vẫn tin dùng trung vệ này trong 55 trận đấu ở mùa giải 2019/20, và tiếp tục sử dụng trong vai trò đội trưởng ở 3 trận đã qua, bao gồm thất bại kinh hoàng 1-6 trước Tottenham.

Trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, Solskjaer nói rằng việc Maguire bị đuổi khỏi sân ở trận đấu giữa Anh và Đan Mạch không có gì to tát cả. Đó là việc vẫn thường xảy ra trong bóng đá, đôi khi lúc thăng lúc trầm.

Điều quan trọng với chiến lược gia người Na Uy là "Maguire có khả năng phục hồi tốt, khát khao thi đấu để thoát khỏi tình trạng hiện tại". Vì vậy, chỉ cần trung vệ 27 tuổi sẵn sàng về mặt thể lực, anh sẽ vẫn đá chính trong chuyến làm khách tới Newcastle.

Maguire cần nghỉ ngơi, nhưng Solskjaer có dám? - Ảnh 1.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đang rất cần chiến thắng để kéo MU khỏi cuộc khủng hoảng.

Thật ra không ai cảm thấy ngạc nhiên Solskjaer vẫn gắn bó với Maguire. Bất kể màn trình diễn khủng khiếp trước Tottenham và không ít sai lầm trước đó, trung vệ trị giá 80 triệu bảng vẫn là lựa chọn tốt nhất của ông ở trung tâm hàng thủ.

Trong bối cảnh ngày càng sợ thất bại, ông càng có xu hướng đặt niềm tin vào những người mà ông đã tin. Paul Pogba là một ví dụ khác. Cho dù tiền vệ người Pháp chơi rất tệ, thậm chí trở thành yếu điểm của đội bóng, anh ta vẫn có mặt trong đội hinh xuất phát chứ không phải Donny van de Beek.

Về khía cạnh dụng nhân, cũng không phải Solskjaer không có lý khi tiếp tục để Maguire ra sân. Trong lúc cả thế giới đều chống lại anh ta, ông vẫn chìa tay ra, cho anh ta cơ hội để sửa sai. Như ông nói, "Maguire là mẫu cầu thủ có tinh thần mạnh mẽ để đứng dậy ngay sau mỗi lần ngã xuống". Ông tin anh sẽ làm được ở lần này.

Maguire cần nghỉ ngơi, nhưng Solskjaer có dám? - Ảnh 2.

Maguire cần sự hỗ trợ để lấy lại sự tự tin, nhưng cũng cần nghỉ ngơi để khôi phục thể chất và tinh thần.

Tuy nhiên, có một chi tiết mà Solskjaer đang cố tình lờ đi. Maguire hiện tại không phải Maguire mà người ta từng biết. Cơn ác mộng trong kỳ nghỉ ở Mykonos, gồm vụ ẩu đả ở ngoài quán bar, sau đó là cáo buộc hành hung, lăng mạ và hối lộ, cuối cùng dẫn đến án phạt 21 tháng tù treo, thực sự đã nhấn chìm đội trưởng của MU.

Cuộc phỏng vấn về sự cố đó với BBC, Maguire đã cho thấy anh bị tổn thương sâu sắc. Khuôn mặt đẫm lệ, ánh mắt buồn nản và điệu bộ thống khổ đã nói lên điều đó. Hoàn toàn dễ hiểu, bởi chưa bao giờ Maguire lại đối mặt với nỗi sợ hãi mất đi mạng sống và những gì anh cố gắng cả đời để xây dựng.

Suy sụp về mặt tinh thần, Maguire cũng kiệt quệ về thể chất. Mùa trước là lần đầu tiên kể từ khi khởi nghiệp anh chơi với mật độ cũng như cường độ lớn đến thế. 4.962 phút thi đấu trong một chiến dịch kéo dài 12 tháng đã vắt kiệt Maguire. Anh chỉ có 1 tuần nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho mùa giải mới. Và kỳ nghỉ, như đã biết, là một thảm họa.

Maguire cần nghỉ ngơi, nhưng Solskjaer có dám? - Ảnh 3.

Trung vệ 27 tuổi trông lạc lõng, đau khổ và luôn tự dằn vặt bản thân.

31 phút trước khi bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Đan Mạch đã nói lên tình trạng của Maguire. Trung vệ 27 tuổi trông lạc lõng, đau khổ và luôn tự dằn vặt bản thân. Nó dẫn tới các quyết định sai. Và khi anh càng cố chuộc lỗi, lại càng khiến mọi việc trở nên trầm trọng hơn.

Tất cả đã nghĩ rằng Maguire sẽ lấy lại cảm hứng khi rời khỏi chảo lửa tại MU để lên tuyển. Nhưng anh tiếp tục bị rang cháy ở đó. Maguire thực sự cần một khoảng lặng, rời xa các trận đấu, gỡ bỏ trọng trách để nghỉ ngơi và tĩnh tâm lại.

Liệu Solskjaer có nhận ra điều đó, và dũng cảm để trung vệ đội trưởng ngồi ngoài một vài trận đấu? Không ai biết. Điều duy nhất mà người ta chắc chắn là HLV người Na Uy rất cần chiến thắng. Và khi cần chiến thắng, Solskjaer cần những người mà ông nghĩ là tốt nhất.