"Lukaku kiêu ngạo, ảo tưởng và yếu đuối"

HOÀNG ANH , 22:50 02/01/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Danh thủ Paulo di Canio tung lời chê bai Lukaku sau khi cầu thủ này vạ miệng và bị Chelsea trừng phạt.

"Dù sao thì Inter cũng thắng và Chelsea chơi tốt hơn nhiều khi không có cậu ta", Paulo di Canio phát biểu trên Sky Sport Italia. "Cuộc phỏng vấn của Lukaku chứng minh một vận động viên bỏ cuộc chỉ sau 6 tháng, có lẽ vì Lukaku đến Chelsea với sự kiêu ngạo của một người không nhận thức về trình độ thật sự của mình".

Lukaku từ lâu đã trở thành mục tiêu chỉ trích của Di Canio. Từ khi tiền đạo người Bỉ đến Inter cách đây 2 năm, danh thủ sinh năm 1968 tuyên bố luôn rằng Lukaku hay biến mất trong các trận đấu lớn và trình độ kỹ thuật rất thấp.

Vì vậy, việc người hâm mộ Inter và Chelsea thể hiện sự khinh miệt sau cuộc phỏng vấn của Lukaku là chất liệu tốt để Di Canio đăng đàn chỉ trích một lần nữa.

"Lukaku kiêu ngạo, ảo tưởng và yếu đuối" - Ảnh 1.

Cựu cầu thủ người Italy nói tiếp: "Cậu ta đã giành Scudetto ở Italy với tư cách một nhân vật chính cùng các đồng đội khác, nhưng cậu ta không phải Lionel Messi. Inter sẽ thắng ngay cả khi không có Lukaku, nếu họ có Duvan Zapata hoặc một người như vậy từ trước. Lukaku đơn thuần chỉ là một cầu thủ có nhiệm vụ cụ thể trong đội".

"Sau đó, cậu ta đến với Chelsea, nhà vô địch châu Âu. Ở Premier League, trước những đội bóng như Manchester City và Liverpool, Lukaku chỉ là một trong nhiều tên tuổi lớn. Nếu bạn đến Chelsea và nghĩ rằng mình sẽ là số một, bạn rõ ràng đang chờ một cú đánh thức thô lỗ để tỉnh cơn mê!".

"Chelsea chơi tốt hơn nhiều khi không có Lukaku. Cậu ấy là một cầu thủ mong manh. Trông có vẻ Lukaku cá tính, nhưng khi nghe cậu ta nói chuyện như vậy, sự thật là Lukaku rất mong manh".

Sau màn chỉ trích gay gắt chiến thuật của huấn luyện viên Thomas Tuchel và tuyên bố: "Tôi không hài lòng với tình trạng hiện tại", Lukaku bị loại khỏi đội hình Chelsea chuẩn bị cho trận cầu tâm điểm gặp Liverpool. Lùm xùm này cũng làm dấy lên khả năng Lukaku có một cuộc tái hợp với Antonio Conte tại Tottenham Hotspur, chỉ vài tháng sau khi anh chuyển đến Chelsea với giá 115 triệu euro từ Inter.

"Lukaku đã ghi một bàn phản lưới nhà đáng kinh ngạc, đó là một cuộc phỏng vấn thảm hại khiến mọi người hoàn toàn không hài lòng, kể cả bản thân cậu ấy. Như tôi đã từng nói, cậu ấy là một con mèo to khỏe thay vì một con báo, cậu ấy chưa bao giờ khao khát hoặc quyết tâm trong các tình huống quyết định ở trận cầu lớn", Di Canio tiếp tục.

"Tôi nghĩ Chelsea đang rất tiếc nuối về vụ chuyển nhượng này, đặc biệt là họ thậm chí không thực sự cần Lukaku".

Hôm 30/12 vừa qua, tờ Sky Sports đăng tải bài phỏng vấn Lukaku. Trong đó, số 9 của Chelsea tiết lộ anh đang không hạnh phúc ở Chelsea và muốn quay trở lại khoác áo Inter. Ngay trong ngày hôm sau, Curva Nord (tên gọi của hội cổ động viên Nerazzuri) treo một tấm bandroll cỡ lớn nói về Lukaku ở hàng rào xung quanh trung tâm tập luyện Suning của Inter.

Cụ thể, tấm bandroll trên có nội dung như sau: "Việc ai đó bỏ đi trong cơn mưa không thành vấn đề. Quan trọng là người nào sẵn sàng ở lại trong cơn giông bão. Tạm biệt Romelu".

Đúng như tin đồn, HLV Thomas Tuchel đã loại Lukaku ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu trận Super Sunday gặp Liverpool.