Luis Suarez: “Ma cà rồng” và tham vọng trở lại tại World Cup 2018

TIẾN THÀNH , 16:12 06/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Trong lần thứ ba tham dự World Cup, Luis Suarez xuất hiện với hình ảnh khác lạ. Anh trưởng thành, bình tĩnh, không cắn người và dành mọi sự tập trung vào trái bóng.

Đó là một ngày giữa tháng 6 và các nhà tuyển trạch của CLB Groningen đang mò mẫm ở Uruguay để xem giò một tiền đạo đầy hứa hẹn có tên Elias Figueroa. Tuy nhiên, sau cùng, nhóm chuyên gia này đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi một cầu thủ khác sở hữu bản năng sát thủ tuyệt vời. Đội bóng Hà Lan vội vã ký hợp đồng và dúi vào tay anh ta tấm vé bay thẳng sang châu Âu. Không phải ai khác, đó chính là Luis Suarez.

Câu chuyện trên cùng quá khứ nghèo khó của Suarez có thể ít người biết nhưng mọi thứ sau đó về tuyển thủ Uruguay đã quá nổi tiếng. Với tài năng, ngoài Groningen, đến Liverpool và rồi Barcelona, nơi đâu anh cũng tỏa sáng. Tại Uruguay, không chân sút nào có trong lịch sử có thể ghi nhiều bàn thắng bằng cầu thủ 31 tuổi.

Nếu nhắc về Suarez tất nhiên phải kể đến tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, thứ đã đưa một cậu bé nghèo tại Salto vươn lên hàng sao số thế giới, dù đôi khi chính phẩm chất này lại tạo ra một Suarez với những hành động khó chấp nhận.

Nổi tiếng nhất, tất nhiên, phải kể đến vụ cắn Chiellini tại vòng bảng World Cup 2014, hành vi khiến Suarez bị cấm thi đấu bóng đá trong vòng 4 tháng. Xâu chuỗi thêm những việc làm tương tự của Suarez tại Hà Lan và Anh, một bộ phận người hâm mộ gán cho anh biệt danh khó nghe như "ma cà rông" hay "ác quỷ khát máu".

Luis Suarez: “Ma cà rồng” và tham vọng trở lại tại World Cup 2018 - Ảnh 1.

Suarez cắn Chiellini tại World Cup 2014.

Bốn năm trước đó, cũng tại World Cup là một vụ tai tiếng khác, Suarez dùng tay cản cú đánh đầu thành bàn mười mươi của Dominic Adiyiah ở đúng phút 120. Sau trận, báo chí quốc gia châu Phi lập tức có những bài viết công kích về nhân cách Suarez và gọi tình huống đó là "bàn tay của quỷ dữ".

Tài năng và bốc đồng, có người nói, tiền đạo vừa ghi 141 bàn trong 5 mùa vừa qua sẽ chẳng bao giờ đạt đến tầm của một huyền thoại. Nhưng tại Nga 2018, có lẽ đã là một Suarez hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã biết trước kia.

"Tôi phải giữ được cho mình sự bình tĩnh. Trong đội có rất nhiều cầu thủ trẻ, do đó, tôi phải trở thành tấm gương sáng. Trải qua rất nhiều trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, tôi biết mình phải làm gì", Suarez cho biết trong một buổi phỏng vấn cách đây ít lâu.

Trước trận bán kết với tuyển Pháp, Uruguay đã toàn thắng cả 4 trận đã đấu, trong đó, Suarez đóng góp 2 bàn thắng. Ở trận đấu quan trọng với Bồ Đào Nha ở vòng knock-out, chính tiền đạo đang chơi cho Barcelona tung đường dọn gỗ thuận lợi để Cavani mở tỷ số.

Không tranh cãi, không lăn lộn, không đôi co xô xát bất chấp bị đối phương phạm lỗi trung bình hai lần mỗi trận, Suarez chỉ tập trung vào trái bóng. Tờ Guardian mô tả "không khó để nhận thấy một Suarez bình tĩnh, chín chắn và có trách nhiệm hơn trong những ngày gần đây. Có lẽ tuổi tác và tầm quan trọng của kỳ World Cup có thể coi là cuối cùng đã khiến cậu ấy đổi thay".

Luis Suarez: “Ma cà rồng” và tham vọng trở lại tại World Cup 2018 - Ảnh 2.

Suarez: "Tôi phải làm gương cho các cầu thủ trẻ Uruguay".

Khi còn nhỏ, Suarez đã phải đi bộ đến sân tập để tiết kiệm và mượn giày lúc thi đấu. Và anh cũng không dễ dàng để thu xếp một chỗ ở cô vợ Sofia Balbi tại châu Âu. Đã phải trải qua rất nhiều, vì thế, khi đã quá ngưỡng 30, cầu thủ từng phải ôm mặt khóc tại Montevideo khi chứng kiến đội nhà để thua Colombia tại vòng 1/8 World Cup 2014, biết bản thân cần phải loại bỏ những hành động xấu xí như đã từng làm.

"Bạn lớn, bạn học hỏi và thay đổi để phù hợp với hiện tại", Suarez đã nói như thế tại Nizhny Novgorod hôm 4/7. Khi ngôn từ được phát ra, giờ chân sút Uruguay cần chứng minh "sự trưởng thành" và không cơ hội nào tốt hơn trận tứ kết với Pháp.