Trốn việc đi xem chiến thắng lịch sử của tuyển Anh, nữ nhân viên bị sa thải cay đắng

THÀNH AN , 16:45 09/07/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Một nhân viên sản xuất nội dung số bị mất việc sau khi gương mặt của cô xuất hiện chình ình trên TV ở chiến thắng 2-1 của tuyển Anh tại bán kết Euro 2020.

Lúc này, không rõ Nina Farooqi có hối hận với quyết định trốn việc đi xem bóng đá của mình hay không. Cô nàng vốn là nhân viên sản xuất nội dung số, đã bị công ty chủ quản sa thải chỉ vì lừa dối ban giám đốc để hòa vào bầu không khí nóng bỏng của trận bán kết Anh vs Đan Mạch hôm 8/7.

Theo tường thuật của tờ The Sun, Nina viết đơn xin nghỉ ốm. Tuy nhiên, qua ống kính truyền hình, nữ nhân viên văn phòng 37 tuổi lại xuất hiện cuồng nhiệt trên khán đài khi tiền đạo Harry Kane ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển Anh giành chiến thắng 2-1 trong hiệp phụ.

"Cảm xúc thật lẫn lộn. Đội tuyển của chúng ta đã góp mặt ở trận chung kết, nhưng cá nhân tôi lại mất việc. Vào ngày diễn ra bán kết, người bạn của tôi bất ngờ kiếm được một cặp vé xem trận đấu trên sân Wembley và tôi chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời đó. Tôi nhớ rất rõ vào năm 1996, tôi đã khóc trên ghế sofa cùng mẹ mình khi Gareth Southgate sút hỏng quả phạt đền. Tôi đau đớn chứng kiến tuyển Anh để tuột cơ hội vào chung kết trước người Đức. Bóng đá là cuộc sống của tôi", cô nàng đến từ Bradford bộc bạch với tờ Telegraph.

Khoảnh khắc Nina và cô bạn gái Stacey Dooley bị phát hiện trốn việc đi xem trận bán kết giữa tuyển Anh và Đan Mạch (Ảnh: Telegraph)

Ban đầu, Nina rất lo lắng vì chỗ ngồi của mình ở ngay phía sau khung thành và rất dễ lọt vào ống kính máy quay. Tuy nhiên, cô tự trấn an rằng rất khó để mình bị lộ trong số 66.000 khán giả có mặt trên sân hôm ấy.

Nhưng sau khi kiểm tra điện thoại ở giờ nghỉ giữa hiệp, Nina mới thực sự tá hỏa. "Tôi phát hiện khuôn mặt mình xuất hiện chình ình trên truyền hình khắp thế giới. Những người bạn ở Australia, Mỹ cũng nhắn tin rằng đã nhìn thấy tôi. Cô bạn đi cùng Stacey Dooley thậm chí còn chia sẻ lên tài khoản Instagram ảnh tôi cùng cô ấy ăn mừng. Ôi, thật cạn lời".

Dù vội vã trở về Yorkshire trên chuyến tàu lúc 6h sáng, Nina nhận được thông báo không cần đến công ty nữa vì các sếp đã phát hiện ra sự gian dối của cô. "Tôi đành thành thật với họ lý do vì sao mình lại làm điều đó. Nhưng rồi, tôi không nhận được sự cảm thông nào. Có một chút hối tiếc bởi chẳng ai muốn bị đuổi việc cả. Nhưng tôi cũng sẽ oán trách mình nếu bỏ lỡ trận đấu lịch sử đó. Tôi sẽ làm lại tất cả".

Lời bộc bạch của nữ nhân viên văn phòng bị sa thải cay đắng vì trốn việc đi xem chiến thắng lịch sử của tuyển Anh - Ảnh 2.

Nina (trái) cảm thấy đôi chút hối tiếc vì mất việc nhưng cũng sẽ tự oán trách mình nếu bỏ lỡ trận đấu lịch sử của Tam Sư (Ảnh: The Sun)

Mất việc, Nina tạm thời dồn tâm huyết vào công việc của một nhiếp ảnh gia và nhà sản xuất video tự do cho các trận đấu bóng đá nam và giải đấu Women’s Super League.

"Bạn bè và cộng đồng người hâm mộ đều ủng hộ quyết định của tôi và họ cũng sẵn sàng giúp đỡ. Sẽ thật tuyệt vời khi được hòa vào bầu không khí trận chung kết vào Chủ nhật tới ngay trên sân nhà", Nina chia sẻ sẽ cùng bạn bè tiếp tục đến London để tiếp lửa cho thầy trò HLV Gareth Southgate.