Lo sợ Djokovic phải đón Giáng sinh trong khách sạn "tồi tàn", bà xã xinh đẹp quyết định lên tiếng

THÀNH AN , 09:55 07/01/2022 | Hậu trường

Chia sẻ

Jelena quyết định lên tiếng khi chứng kiến ông xã Djokovic đang bị 'giam lỏng' trong khách sạn thường dùng quản thúc đối tượng nhập cư bất hợp pháp.

Jelena Djokovic chia sẻ trên tài khoản Instagram có hơn 570.000 lượt theo dõi. "Hôm nay là ngày Giáng sinh của chúng tôi. Tôi mong muốn mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc, an toàn và được sum vầy bên gia đình. Tôi ước cả gia đình mình cũng ở bên nhau trong hôm nay nhưng điều an ủi duy nhất lúc này là chúng tôi vẫn khỏe mạnh. Và chúng tôi sẽ trưởng thành hơn sau trải nghiệm này".

"Cảm ơn những người thân yêu trên khắp thế giới đã dùng tiếng nói của mình để gửi lời yêu thương đến chồng tôi. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, bình tĩnh để tìm thấy lòng biết ơn với những gì đang xảy ra. Luật duy nhất mà tất cả chúng ta, ở mọi quốc gia, nên tôn trọng là Tình yêu và sự Tôn trọng với người khác. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh", người đẹp sinh năm 1986 nhấn mạnh.

Lo sợ Djokovic phải đón Giáng sinh trong khách sạn "tồi tàn", bà xã xinh đẹp quyết định lên tiếng - Ảnh 1.

Jelena chia sẻ những suy nghĩ của mình, kèm bức hình lãng mạn cùng ông xã Djokovic (Ảnh: Instagram)

Trước đó, gia đình Djokovic được cho cũng đã tổ chức một buổi họp báo để chia sẻ về tình hình của tay vợt nam số 1 thế giới. Sau khi bị Lực lượng Biên phòng Australia (ABF) chặn lại ở cổng kiểm tra hộ chiếu tại sân bay Melbourne với lý do hồ sơ miễn trừ y tế không đủ bằng chứng phù hợp để được nhập cảnh và visa cũng bị hủy, Djokovic được đưa đi cách ly ở khách sạn Park, trên phố Carlton - nơi thường dùng để "giam lỏng" những đối tượng nhập cư bất hợp pháp.

Chứng kiến siêu sao thể thao số một nước nhà bị đối xử có phần bất công, Chính phủ Serbia quyết định gửi công hàm đến Đại sứ quán Australia ở Belgrade và Bộ Ngoại giao - Thương mại Australia để yêu cầu di chuyển Djokovic đến một nơi cách ly tiện nghi và phù hợp hơn. "Chúng tôi mong rằng các nhà chức trách Australia sẽ chuyển Novak đến địa điểm mới, phù hợp hơn với một VĐV hàng đầu thế giới. Cậu ấy không phải tội phạm, khủng bố hay người nhập cư bất hợp pháp", thư ký Bộ Ngoại giao Serbia, Nemanja Starovic, cho biết.

Ông Starovic cũng khẳng định Serbia không can thiệp đến quyết định của tòa án Australia nhưng mong rằng nước chủ nhà của giải Grand Slam đầu tiên trong năm tạo điều kiện để Djokovic được đón Giáng sinh Chính thống giáo ở một nơi ấm áp và đầy đủ tiện nghi hơn.

Sự háo hức đến Melbourne để bảo vệ chức vô địch Australian Open của Nole nhanh chóng tan biến (Ảnh: Twitter)

Hiện Djokovic vẫn tạm lưu trú tại khách sạn Park trong khi chờ phiên tòa kháng cáo quyết định trục xuất của Lực lượng Biên phòng Australia vào đầu tuần tới (10/1). Khá đông cộng đồng người Serbia tại Australia và fan đã có mặt bên ngoài khuôn viên khách sạn để bày tỏ sự ủng hộ và động viên dành cho Nole.

Lễ Giáng sinh của dòng Công giáo (dòng Catholic - Thiên Chúa giáo châu Âu) hay dòng Chính thống giáo (dòng đạo Thiên Chúa ở một số nước Đông Âu, như Nga, Ukraine, Serbia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ…) đều là lễ kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus ra đời cách đây hơn hai nghìn năm, nhưng lại diễn ra cách nhau hai tuần. Giáng sinh Công giáo tổ chức vào đêm 24, rạng sáng ngày 25 tháng 12 hàng năm, còn Giáng sinh Chính thống giáo tổ chức vào đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 tháng 1. Sở dĩ có sự khác biệt đó là do hai dòng đạo này sử dụng hai loại lịch khác nhau: Công giáo dùng lịch Gregorius (Dương lịch ngày nay), còn Chính thống giáo sử dụng lịch cũ - lịch Julius.

Mặc dù khác biệt về ngày tháng như vậy, nhưng về căn bản, cả hai ngày lễ Giáng sinh nói trên đều lấy cơ sở là truyền thuyết về sự xuất hiện của Đức Chúa Jesus, với biểu tượng là ngôi sao Bethlehem vụt sáng trên bầu trời trong đêm dài nhất năm.

https://sport5.vn/lo-so-djokovic-phai-don-giang-sinh-trong-khach-san-toi-tan-ba-xa-xinh-dep-quyet-dinh-len-tieng-2022010709592125.htm