Kỳ quặc: Cổ động viên Wigan bỏ ra ít phút để tưởng niệm... một chú vịt

HUY TRƯỞNG , 09:22 30/08/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Văn hóa cổ động ở đảo quốc sương mù có nhiều điều thực sự hài hước đến mức khó hiểu.

Cổ động viên câu lạc bộ Wigan vừa dành một phút nghỉ giải lao trong trận đấu giữa đội nhà và Portsmouth để tưởng niệm một chú vịt tên Keith. Được biết, con vật này đã chết trước khi cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ bắt đầu.

Cổ động viên Wigan dành một phút tưởng niệm cho... một chú vịt

Gần 10.000 người có mặt trên khán đài sân vận động DW bỏ ra hẳn một phút để đứng lên, vỗ tay không ngớt bày tỏ "sự thương tiếc và chia buồn" dành cho Keith. Ban tổ chức League One thậm chí còn chiếu hình ảnh chú vịt đáng yêu này lên màn hình lớn của sân vận động.

Keith là thú cưng của một fan hâm mộ Wigan tên là Daryl Ravden, trước đó, anh đã đăng lên Facebook nhóm hội cổ động viên "The Latics" về sự đau buồn của mình trước cái chết của "người bạn thân thiết". 

Ban đầu, tin tức này khiến cư dân mạng nhầm lẫn với Keith Valentine, người đang cố gắng từng ngày để chiến thắng căn bệnh ung thư phổi quái ác. Keith phải lên Facebook để trấn an bạn bè và gia đình rằng mình vẫn còn sống. "Tôi còn chưa chết mà đã nhận được lời chia buồn của mọi người. Chỉ có thể trách Daryl Ravden, ai lại đặt tên con vịt là Keith", anh hài hước chia sẻ.

Cổ động viên Wigan bỏ ra ít phút để tưởng niệm... một chú vịt - Ảnh 2.

Các cổ động viên Wigan bày tỏ sự thương tiếc dành cho chú vịt tên Keith

Không biết có phải nhờ thông điệp ý nghĩa được lan tỏa một cách mạnh mẽ hay không mà các cầu thủ Wigan đã có một ngày thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Callum Lang ở phút 78, qua đó vượt qua chính đối thủ để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng League One.