Kiểu ăn mừng uốn éo của Pogba bị huyền thoại Chelsea "ném đá" thẳng tay

ANH TÚ , 21:09 01/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cựu danh thủ Makelele cảm thấy rất nóng mắt trước màn ăn mừng lố bịch của hậu bối Paul Pogba. Anh đã lên tiếng dạy dỗ người đàn em về cách tôn trọng với đối thủ của mình.

Sự ra đi của Jose Mourinho đã giúp Paul Pogba trở về với đúng đẳng cấp của mình. Tiền vệ người Pháp lập cú đúp trước Huddersfield vào ngày Boxing Day rồi tiếp tục ghi hai bàn nữa trong chiến thắng 4-1 trước Bournemouth vào ngày chủ nhật vừa rồi.

Tìm lại phong độ đỉnh cao, Pogba cũng thoải mái thực hiện màn ăn mừng như điệu nhảy của mình ngay trên sân Old Trafford. Với nhiều CĐV, họ hẳn sẽ thích thú khi chứng kiến ngôi sao của mình ăn mừng bàn thắng như vậy. Tuy nhiên, huyền thoại Makelele lại không bằng lòng với điều đó. Cựu ngôi sao của Chelsea và Real Madrid đã lên tiếng chỉ trích người đàn em kịch liệt.

"Thierry Henry là một ví dụ", huyền thoại người Pháp chia sẻ với Astro Super Sport. "Khi ghi bàn, cậu ấy chẳng bao giờ trông có vẻ hạnh phúc. Có hôm, tôi hỏi vì sao cậu ấy lại như vậy. Henry nói anh ấy biết mọi người không thích nhưng anh ấy không thể thay đổi".

Kiểu ăn mừng uốn éo của Pogba bị huyền thoại Chelsea ném đá thẳng tay - Ảnh 1.

Màn ăn mừng phản cảm của Pogba theo nhận xét từ Makelele.

Makelele nói tiếp: "Đối với tôi, hành xử như vậy đôi khi là thiếu tôn trọng đối thủ của mình. 

Tôi rất khó chịu. Nếu đứng trước mặt Paul Pogba, tôi sẽ bảo cậu ấy hãy làm trò đó trong phòng thay đồ. Thật không thể chịu nổi. Thắng tới 4-0 rồi cậu ấy còn nhảy múa trước mặt đối thủ của mình ư?".

Bên cạnh đó, "kẻ giết chết những số 10" thừa nhận ông đã không ít lần gặp phải trường hợp tương tự trong suốt sự nghiệp. Một trong những người khiến Makelele khó chịu như vậy là Ronaldinho.

Trước Makelele, một người cũ của Manchester United là Mourinho từng lên tiếng về chuyện này. Đó là khi Mourinho còn cầm quân ở MU và đội bóng của ông đã thua Chelsea tới 4-0. Tuy nhiên, dù đã thắng rất đậm nhưng HLV khi đó của Chelsea là Conte vẫn nhảy lên ăn mừng như điên. Sau đó, hành động của vị chiến lược gia người Italy đã bị Mourinho chỉ trích là thiếu tôn trọng đối thủ.

Pogba đã là học trò của Mourinho suốt hai năm trời nhưng dường như anh không học được điều này từ thầy của mình.