Kiatisuk thắng, bầu Đức cười và tấm thẻ đỏ "may mắn" từ trung vệ U22 Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 08:20 23/01/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HAGL đã thắng SLNA, là trận thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Kiatisuk Senamuang và theo một cách không hề dễ thở.

Đó mới là trận thắng thứ hai của HAGL trong 9 trận gần nhất tại V.League, 7 trận còn lại đều là thất bại. Bước ngoặt của trận đấu cũng gọi tên tấm thẻ đỏ của trung vệ trẻ Thái Bá Sang.

Trút bỏ tấn áp lực từ sự kỳ vọng

Sau trận thắng 2-1 nhọc nhằn, cầu thủ HAGL ăn mừng một cách hưng phấn. Hậu vệ Vũ Văn Thanh còn phấn khích viết những dòng cảm ơn, gọi bầu Đức lẫn HLV trưởng là "hot boy". Bữa tiệc cùng hội CĐV ngay sau trận càng tạo nên một cảm nhận chung về sự hạnh phúc lớn hơn bình thường của các thành viên HAGL.

Đó có thể là sự hạnh phúc với chiến thắng đầu tiên của mùa giải 2021, hay là chiến thắng chính thức đầu tiên dưới thời tân HLV Kiatisuk Senamuang, cũng có thể là sự hưng phấn cao độ với một chiến thắng kịch tính có tỷ số sát nút. Thế nhưng, quan trọng hơn thế, HAGL vừa trút bỏ được hàng tấn áp lực của sự kỳ vọng.

Kiatisuk thắng, bầu Đức cười và chiếc thẻ đỏ may mắn từ trung vệ U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Ban huấn luyện và cầu thủ HAGL dùng bữa tối với tâm trạng thoải mái sau trận thắng SLNA (Ảnh: FBNV)

Sự trở lại của Kiatisuk, của Công Phượng; sự chuẩn bị nghiêm túc, rình rang nhất kể từ năm 2016 tạo nên sự kỳ vọng, từ người hâm mộ và từ chính những thành viên HAGL. CĐV muốn nhìn thấy đội bóng chiến thắng nhiều hơn, còn các cầu thủ muốn có mùa giải ở vị trí trong nhóm cạnh tranh chức vô địch.

Trận thua trước Sài Gòn FC trong ngày khai màn càng đẩy áp lực lên cao hơn. Thua thêm một trận nữa trước SLNA có thể khiến những cầu thủ HAGL vốn không giỏi chịu áp lực đường trường rệu rã. Điều ấy càng gia tăng khi Felipe Martins mở tỷ số cho SLNA. Nó suýt đúng cho đến khi Minh Vương ghi bàn gỡ hoà ở phút 66. Bàn thắng của Văn Toàn ở phút 80 thì như một sự giải toả.

Ở cuộc họp báo sau trận, HLV Kiatisuk nói một chi tiết bên lề nhưng sống động: "Hôm nay, chúng tôi giành được 3 điểm. Tôi thấy bầu Đức cười. Lâu lắm rồi tôi mới thấy ông cười tươi như thế".

Cả mùa giải trước, bầu Đức rất ít lần đến sân Pleiku xem đội nhà thi đấu. Lý do vì bận việc của tập đoàn nhưng cũng một phần vì tham vọng của đội bóng. Năm nay thì khác, ông đến ngay trận đầu tiên sân Pleiku đón khán giả ở mùa giải mới. Đấy là tín hiệu cho sự quan tâm của bầu Đức cho một HAGL đang tập hợp những sản phẩm tốt nhất của học viện từ trước đến nay, chứng kiến kết quả sau những sự chuẩn bị chứa đựng hy vọng.

Sự phấn khích đối với các thành viên HAGL vì thế là điều khó tránh khỏi. Những dòng chia sẻ của Văn Thanh trên mạng xã hội cũng có thể thấu hiểu nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu với HAGL.

Kiatisuk thắng, bầu Đức cười và chiếc thẻ đỏ may mắn từ trung vệ U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Quyết định rút thẻ đỏ cho Thái Bá Sang của trọng tài Ngô Duy Lân là bước ngoặt của trận đấu sớm vòng 2 V.League 2021 (Ảnh: Thủ Khúc)

Chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã và may mắn

Phút 36, Thái Bá Sang nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa một tấm thẻ đỏ. Gần 20 phút sau bàn thắng của Martins, trận đấu xuất hiện bước ngoặt mới, nghiệt ngã cho đội khách và may mắn dành cho đội chủ nhà HAGL.

Biến số sẽ không xuất hiện nếu không có sự non nớt của Thái Bá Sang. Anh sẽ không phải nhận thẻ vàng thứ hai nếu chấp nhận pha thổi phạt được khẳng định là chính xác của trọng tài Ngô Duy Lân. Thế nhưng, trung vệ 21 tuổi chọn phản ứng và kết cục như HLV Ngô Quang Trường nói: "Rất khó để điều chỉnh ở tình huống ấy".

Sai lầm của người này là lợi thế cho người kia. Lời nhận định của HLV Kiatisuk đã chỉ ra tính quan trọng của tình huống: "Trận đấu không dễ dàng cho HAGL nhưng may mắn là SLNA mất một người. Nếu SLNA không mất người, có khi HAGL hoà hoặc thua".

Thực tế trên sân chỉ ra, đến trước bàn thắng của Minh Vương ở phút 66, HAGL vừa bế tắc vừa thiếu may mắn trước khung thành Văn Hoàng. Tình huống nguy hiểm nhất là cú sút đập cột dọc của Công Phượng.

HLV Kiatisuk thừa hiểu sức mạnh thể chất và tinh thần của SLNA. Một tuần trước, họ cũng thi đấu với thế 10 đấu 11 và cuối cùng vẫn giật lại 1 điểm từ tay CLB Bình Định. Nếu đá đủ người, kết quả hoà cũng là mừng với HAGL.

Bước ngoặt thứ ba của trận đấu nằm ở quyết định thay Nguyễn Trung Đại Dương của HLV Kiatisuk. Từ sơ đồ 3-4-3, HAGL chuyển sang đá 4-2-4 với Washington Brandao và Công Phượng hoán đổi vị trí bên cánh trái. Bàn gỡ hoà của Minh Vương đến sau pha phối hợp tốt của bộ đôi trên, đi đúng vào khoảng trống ở hàng thủ của SLNA.

Chiến thắng là tín hiệu tích cực nhưng vẫn chỉ ra cái thiếu của HAGL ở hàng thủ. HLV Kiatisuk thừa nhận vấn đề của HAGL nằm ở hàng thủ dù cho đội đã bổ sung nhiều nhân sự mới cho khu vực này.

Bầu Đức chúc mừng HLV Kiatisuk và các cầu thủ sau khi kết thúc trận đấu